1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phình Hồ - Trạm Tấu chiều thứ 6 ngày 29/2, nhờ tư vấn cung đường.

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vietnam585, 16/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kass123

    kass123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nước đá đang làm gì ấy nhỉ?
    [​IMG]
    Chị em... Rất đoàn kết!
    [​IMG]
    Anh em... Mỗi "đồng chí" một hướng!
    [​IMG]
    Giàu con út, khó con út!
    [​IMG]
    Looking for the perfect man...
    [​IMG]
    Phối màu rất đẹp...
    [​IMG]
    Nữ sinh Hải Phòng (không phải là Nữ sinh Ngô Quyền :) chân dài miên man...
    [​IMG]
    Được kass123 sửa chữa / chuyển vào 20:38 ngày 08/11/2007
  2. supper_star

    supper_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Xem lại ảnh mà thấy hay thía, xem đi xem lại ko thấy chán, cả nhà ơi đừng lăng xê em wá, em thấy cái ảnh nào cũng có mặt em ạ, xấu hổ lém.keke, iu cả nhà.
  3. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Bí quyết học giỏi của người con quê hương Trạng Trình
    [​IMG]
    OMG
    [​IMG]
    Được ziczacziczac sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 10/11/2007
  4. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Này thì hòn dáu
    [​IMG]
  5. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Vì ... đi ...
    [​IMG]
    Nên
    [​IMG]
    đã đi
    [​IMG]
    và một vài tàn tích
    [​IMG]
  6. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Không biết nhóm đi MCC đã về chưa mà chả thấy báo cáo báo mèo gì cả
    Tình hình là có hoa cải ở ven sông Đuống rồi, tuần sau nhà mình đi chụp ảnh hoa cải đê
  7. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Mãi đến tận hôm nay, sau 2 hôm nghỉ ngơi dưỡng sức, mới có dịp ngồi để viết lại vài dòng về chuyến đi. Chuyến đi quá vui và ý nghĩa, tuy chỉ kéo dài vỏn vẹn có 2 ngày 1 đêm, nhưng mà cũng đủ để làm cho cả nhóm chân tay đau ê ẩm, giọng khản đặc, mệt phờ người, nhưng đấy là "nỗi đau ngọt ngào".
    Đúng 2h chiều cả nhóm tập trung tại bến xe Lương Yên, các chị em thì lên ôtô để đi cho đỡ lạnh (ngoại trừ chị mèo), còn các anh em thì ra tiễn đoàn rồi cũng HP thẳng tiến. Sau khi làm vài thủ tục chia tay cũng hết sức mùi mẫn, thì xe ôtô chuyển bánh, ra ngoài đón khách , còn xe máy thì bỏ mặc ôtô ở đấy mà chạy. Ngồi trên ôtô, tránh được cái gió ngoài trời thì bị trúng gió điều hoà ôtô, cho nên mặc dù mặc rất ấm, nhưng các chị em vẫn say và lạnh dã man, sau hẳn 2h30 ngồi trên ôtô đến đoạn đường gì đấy gần cái cầu gì đấy (mà em tưởng nhầm là cầu Bính) thuộc địa phận HP, cũng là lúc xe ôtô đột ngột dừng bánh (vì sự cố hỏng hóc), các chị em đã ko ngần ngại, bước thẳng xuống xe và gọi các anh em đến đón. 5 phút sau, đoàn xe máy đã có mặt đông đủ, mà ko hiểu sao, lần này vừa vặn ôm cả xế thế ko bít, ko ai bị cô đơn cả, chuyến đi chính thức bắt đầu, Nhà hát lớn HP thẳng tiến, ở nơi đó, có 1 em gái dễ xương đang chờ.
    Sau cuộc hội ngộ cũng ko kém phần xúc động trước khuôn viên Nhà hát lớn, tất cả cùng kéo về nhà Hoa Xinh để chia sẻ các nỗi buồn, ăn uống, và trong lúc đấy, đã bất ngờ phát hiện ra được 1 phương pháp học rất hay của em Hoa, cứ gọi là hiệu quả, phương pháp bí truyền này đã được chụp lại, để lan truyền trong dân gian, cho mọi người học tập.hehe.
    Cũng tại đây, 1 cuộc khẩu chiến đã diễn ra rất căng thẳng, chả là đầu cầu Hải Phòng thì rất là hiếu khách, rất muốn đưa đầu cầu HN đi thăm thành phố và thưởng thức các món ăn nổi tiếng tại đây, chỉ tiếc là ko thể thống nhất được ý kiến là đưa đi đâu và ăn cái gì ---> sau khoảng 15'' tranh luận thì phần thắng thuộc về bạn gái chúng mình. Hoa Xinh được đề cử là tour guide, nhưng mà vì em tuổi còn nhỏ, KN chưa có nhiều, nên dù là thành phố rất nhỏ (toàn đường 1 chiều), và vì anh Nước đá cũng quá là "thuộc đường" nhà mình, nên em bị lạc khoảng 5 lần gì đấy---> em rất căng thẳng vì ko biết lúc nào mình bị bỏ rơi. Nhưng cuối cùng thì em cũng đựoc thưởng thức 2 trong tổng số các món nổi tiếng là " bánh đa cua và bánh bèo", ngon cứ gọi là....Sau khi vất vả tìm đường kiếm món ăn thì ace đã ko chịu nổi nữa, thẳng tiến nhà Nước Đá, liên hoan hải sản thui.
    Tại đây, em lại được dịp trổ tài đảm đang (mặc dù cũng bất đắc dĩ lắm ạ, vì anh Nước đá đèo em, mà đường về nhà anh ý thì anh ý ko thể lạc được, nên em về sớm nhất cả đoàn, lăn vào bếp thui) làm món tôm hấp bia (hấp dẫn hông????), mẹ anh NĐ rất là hiếu khách, đã chuẩn bị hẳn 2 cân tôm, để tiếp cả đoàn, cho nên, dù đã rất nhiệt tình ăn uống, nhưng số lượng tôm thừa vẫn nhiều.
    Sau khi ăn uống no say, cả đoàn quyết định Đồ Sơn thẳng tiến, cuộc "thác loạn" bắt đầu từ đây.
    Mở màn cho buổi tối hôm đó là buổi SN hoành tráng trên bờ biển, do chị zz chủ trì, cứ nhìn cái bánh gatô thì biết mọi người đã tham gia nhiệt tiìn thế nào.Sau đó là 1 loạt các hoạt động show hàng, trò chơi diễn ra cho đến tận khi lửa trại tàn (lửa trại của nhóm khác) thì tất cả cùng về phòng nghỉ để chuẩn bị cho 1 cuộc vui mới (đoạn ăn chơi thác loạn này em ko kể chi tiết vì mọi người cứ xem ảnh sẽ rõ)hehe
    Đúng là biển mùa nào cũng đẹp, và mùa đông thì còn đẹp hơn, chỉ thấy tiếc 1 điều, ko có 1 người bên cạnh cùng đi dạo biển và ngắm sao đêm, còn gì lãng mạn bằng.Thôi đành chờ đợi vậy, hihi
    (Copy từ blog của small)
  8. vietnam585

    vietnam585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Alo, tớ về rồi ạ.
    Cung này đẹp lắm. Hôm nào nhà mình tổ chức đi đê, chuyến này coi như tiền trạm. 3 ngày thời tuyết lý tưởng. Đường đi tuyệt vời, đường 279 huyền thoại. Đường về hơi bị mệt vì đường 70 đau khổ.
    Khi nào mình định đi thì gọi điện lên trước hỏi tình hình lúa má thế nào. Nghe nói tầm tháng 2, tháng 3 dương lịch có Vụ Xuân. Lúa lại bạt ngàn.
    Chiều nay đi trà đá đê. Tớ khoe ảnh tí.
    Ơ hơ, quá tuyệt vời !
    Được vietnam585 sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 12/11/2007
  9. None_one

    None_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Ồ, cuối cùng cũng tìm được nhà, nhà j` mờ ngóc ngách khó tìm thía ko bít, mờ mình thì ko còn trẻ như xưa nữa .
    May quá, nhà đây rùi. Cộc! cộc! cộc!
    ......
    Chẳng thấy ai cả! híc
    Đội nì lại "bay" roài!
    Bọn trẻ bi h "máu" thật
    Có khi mình già thật roài! Đau lưng quá!
    .....
    Chờ mãi. Có khi phải về thui. Về còn . Mấy thằng bạn gọi rùi
    Lần sau ghé qua vậy.
    Chúc cả nhà
    (Bài này ko tình là Spam nha. Thanks)
    Đã nói ko tính Spam mờ ZZ lại nói phải có hình đành phải cho cái hình vậy.
    Nhưng chẳng bít cho cái nào lên cả đành cho cái nì mong mọi người thông cảm
    [​IMG]
    Được none_one sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 13/11/2007
  10. willboy

    willboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Lần sau có khi chạy thẳng lên Sapa qua Ô Quy Hồ để tránh đường 70.................. đường này đi 80 km mệt hơn 300km đường bt. Nếu có thời gian tỡ sẽ đi lại cùng với mọi người!

Chia sẻ trang này