1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỐ ẤN Ở SING

Chủ đề trong 'Singapore' bởi cuchidatthep, 14/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    PHỐ ẤN Ở SING

    Các bạn ơi,
    Giúp mình với nhé, mình cần những thông tin về khu phố Ấn ở Sing, cộng đồng người Ấn ở Sing hiện nay có đông không? họ sống rời rạc hay thành cộng đồng? ở HCM.C có khoãng 1200 người Ấn đang sinh sống và làm việc nhưng rời rạc.
    Có dể tìm việc đối với một người Ấn muốn sang Sing làm việc và sinh sống không? vì anh ấy hiện nay đang ở Vnam nhưng tình hình không khả quan lắm, vì anh ấy nói tốt tiếng Anh nhưng không không nói được tiếng Việt , nên không thể làm markting ở VN ( anh ấy làm marketing ở Ấn), hơn nữa ở TP HCM này giao thông hay an ninh không tốt lắm, ra đường vừa lo lắng xe có tông mình không? khi nào thì bất thìng lình điện thoại bị giật trên đường. . . stress. . . .
    Nhà cửa thuê giá có mềm không nếu ở khu phố Ấn?
    các bạn giúp mình với, trân tọng cảm ơn các bạn
  2. dongmit9x

    dongmit9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    malay nh` ấn hơn :D
  3. zeromanvp

    zeromanvp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Người Ấn mà phải hỏi bạn tìm hiểu thông tin về singapore thì hơi lạ nhỉ. Số lượng Ấn độ bên này đứng thứ 2 hay 3 gì đó, sống tập trung ở Little India & khu Mustafa
  4. cayeuvit

    cayeuvit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đông lòi mắt, cứ thử lên Mustafa vào 1 ngày cuối tuần đẹp trời (mà kể cả không đẹp trời) xem cảm nhận ra sao. Phải nói là nghẹt thở chen chúc trong những người Ấn Độ. Mà chả hiểu sao họ ra đường nhiều thế?!? hix, ngồi đầy đường, đầy vỉa hè luôn.... Còn tìm việc bên này thế nào thì tớ chịu!
  5. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    CHúa ơi, ở Sing mà tớ cứ ngỡ như là đi giữa lòng Ấn độ ấy chứ, xập xòe tòan saree. Quay sang trái, ngó sang phải, Ấn độ không ah. Nhất là những khu du lịch, cả đại gia đình dắt nhau từ Ấn qua du hí Singapore. Nếu không là Ấn độ thì là người VIệt NAm he he he
  6. huyrich

    huyrich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu có mùi,ở đó có India...
  7. cayeuvit

    cayeuvit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Bác chỉ được cái .............. nói đúng.... haha. Đi MRT từ Outram park đến khu Little India mà có 1 đoàn Ấn độ lên thì E khuyên là nên xuống tàu ........ để đi chuyến sau. HIx. E bị 1 lần, đứng giữa toa, dân Ấn tràn vào, block hoàn toàn 2 đường ra, thế là đi từ City Hall về đến Queenstown mà fải đi xuống tận Clementi rồi mới bắt tầu quay ngược lại được, vì nói tiếng Anh kiểu gì chúng nó cũng không nhường đường cho mình ra. Và đứng đó thì thôi rồi vì mùi nước xịt phòng chúng nó xịt lên người! Mấy A E suýt chết ngạt. hic... hic... nghĩ lại vẫn thấy ..... muốn Vomit quá chừng chừng.....
  8. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi nên chăng tìm một người bạn Ấn nào đó mà hiện đang sống và làm việc tại Sing luôn thì sẽ có nhiều thông tin thiết thực hơn.
    Em cũng đang có người bạn Ấn đang làm việc ở Sing, không biết có thể giúp chị thông tin được gì không, để em sẽ hỏi lại xem .
  9. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Chị xin cảm ơn những thông tin của các bạn . Tuy nhiên cũng có vài góp ý như sau
    - Em nói toạt vào mặt người khác kiểu đó chị nghe khó chịu quá dù rằng chị không phải là người ẤN. Em thử so sánh xem hoa hậu ẤN và hoa hậu VN xem ai thúi ai thơm hơn ai. . . em thử so sánh cái văn hoá của Ấn với văn hoá của mình xem sao??? mình hơn gì họ? và thua gì họ? hơn ở chổ thơm hơn họ nhưng khi ra đến biển lớn nói đến cái tên VN được mấy người biết đến? IT- Thuốc men- tvũ khí hạt nhân- tên lửa . . . . hay là mình cứ tự phong cho mình là VN giàu có thơm tho. . . . Giàu? chị nghĩ là một số ít các em gia đình khá giã cho đi du học, được tận hưởng những dịch vụ tốt nhất. . . cho nên không thấy cái nghèo và cái mùi của những người nghèo ở ngay VN mình.
    Có lẽ em đi xe hơi nên không thấy cái lượm thượm và dơ bẩn trên đường phố của mình, rác và khí thảy. . . thái độ tham gia giao thông của những người rất thơm và lịch sự trên đường . . và cũng chưa có dịp leo lên những chuyến xe bảo táp- xe dù- xe tù để xem cảnh người ta giành giật nhau chổ đứng và chổ ngồi như thế nào?và ngay cả những mùi thơm từ các nhà vệ sinh công cộng tại các bến xe.
    - Một lần nào đó đi đến các cơ quan hành chính nhà nước như: SỞ TƯ PHÁP- SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ. . . để làm hồ sơ hay công chứng giấy tờ gì đó . . rồi sẽ thấy. Đang đứng xếp hàng chờ đến lượt mình thì tự dưng có những người rất sang trọng và lịch lãm, không có mùi hôi đặc trưng mà chỉ có mùi nước hoa CK. . . rất đắt tiền nhảy dựng vào. . . đòi photo trước. Tất nhiên là mọi người nói bằng tiếng mẹ đẻ hẳn hoi, yêu cầu xếp hàng dùm. . . nhưng nói khan cả cổ bằng tiếng mẹ đẻ nhưng người ta vẫn cứ lỳ. . . với lý do là chỉ pho to một cái CMND.
    - Đi siêu thị cũng thế, giữa một đoàn người đang xếp hàng chờ tính tiền, cả Tây lẫn Ta. . . vậy có những người rất văn minh cứ thích chen lấn, nhảy xộc vào . . .
    Ôi, trăm thứ việc. . . nghe chán phèo. . ..
    Em nói tiếng Anh mà tụi nó không nhường đường có lẽ là do em nói tụi nó không hiểu đấy thôi, nhiều khi cách phát âm của mình đó. VD như Hoa hậu của VN nói tiếng Anh đó, nghe mà buồn, còn hoa hậu Ấn nói tiếng Anh sao? mòi em nghe và so sánh nhé!!!!!
    http://www.missuniverse.com/delegates/2008/files/IN-closeup.html
    http://www.missuniverse.com/delegates/2008/files/VN-closeup.html
  10. cayeuvit

    cayeuvit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bài diễn văn rất xúc tích của "chị" (chả biết có hơn tuổi mình không nữa) Nếu chị phân tích như vậy thì E cũng xin lỗi và nói thẳng luôn thế này: Cô hoa hậu của 1 đất nước chả là cái gì mà phải đem so sánh cô í nói tiếng Anh tốt hay dở, cô hoa hậu người Ấn có giỏi, có đẹp đi chăng nữa thì cũng vẫn chẳng bao giờ đi MRT ở Sing này với E cả chị ạ. Tiếc thế đấy... Còn những gì E viết trên kia chỉ là những suy nghĩ cá nhân của em thôi! E chả hằn thù gì cả với người Ấn. Vì trong nhà E cũng có 1 anh bạn người Ân, chơi với nhau rất thân... E thấy chỉ vì 1 suy nghĩ cá nhân của E mà chị phải đem cả nhân dân Ấn đô ra để nói về sự kém cỏi của ng VN thì E cũng chịu rồi!!! Những gì E gặp hàng ngày, tiếp xúc và nhận biết hàng ngày thế nào thì E nói như vậy thôi! Chị thông cảm nhé, E ghét cái mùi nước xịt của ngưòi Ấn độ, nên rất ghét khi đứng MRT và có vài A Ấn độ giang cánh lên thì chắc là E xuống ngay cái bến tiếp theo rồi đợi tầu khác đi qua thì mới lên... Đó là sư thật (ít nhất là với Em và mấy đứa bạn Em - mạc dù chả thù oán dân tộc gì cả)
    Vài lời cùng "chị".... E không tham gia vào topic Ấn độ này nữa... Chúc chi mạnh khoẻ và có thêm nhiều cống hiến cho diễn đàn hơn nữa...

Chia sẻ trang này