1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỐ ẤN Ở SING

Chủ đề trong 'Singapore' bởi cuchidatthep, 14/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Năm nay tôi 41 tuổi rưởi rồi, nếu có nhỏ hơn thì xin lổi bạn nhé. Người ta có quyền góp ý, có quyền đưa ra những nhận xét- suy nghĩ của mình. . . nhưng cái kiểu nói như vậy thì giống như là miệt thị, châm biếm thì đúng hơn.
    Thật ra, nếu như mình ngon lành như Sing chẳng hạn thì nói kiểu đó nghe còn được bởi vì người ta hoàn hảo mọi thứ. . . nên mình mới phải vát cặp đi học cái hay của người ta, còn đằng này mình cũng chẳng ra cái hồn gì. . . có nghe tụi Tây nó nói về mình như thế nào không???? " tụi nó dơ lắm!!!! ở trong nhà nó còn đở, bước ra ngoài hành lang toàn rác với rác. . . " mà tụi Tây nó nói vậy chính xác lắm đó.
    Sở dĩ tôi góp ý với bạn vì tôi nghĩ rằng ai cũng có tự ái , ví dụ: ở ngay nước mình BẮC KỲ và NAM KỲ ghét nhau kinh khủng( người miền Nam không ưa miền Bắc và gọi nó là BẮC KỲ). Những năm sau giải phóng, số lượng người Bắc kéo vào sống ở miền Nam khá đông, bạn có biết là trẻ con khi đi học đau khổ thế nào không? bị nhái giọng, pha tiếng, bị gọi là BK này nọ . . . ở đâu cũng phân biệt BK với NK, và tới bây giờ cũng vẫn vậy và gọi như vậy có BK có tự ái không? gọi BK với vẽ miệt thị và châm biếm đó bạn à. Lớp tôi học BK cũng khá đông, nó học giỏi hơn mình, tham gia hoạt động đoàn giỏi hơn mình. .. . cách nó nhảy lên chiếc xe đạp chạy cũng khác mình, ăn thịt chó hôi kinh khủng, dùng từ ngữ cũng khác mình.. . . ghét wá gọi nó là đồ BK, nhưng thú thật rất là nễ nó, vì quả thật người Bắc giỏi và tư duy rất tốt, dù rằng mỗi lần nó ăn thịt chó là mình không chịu nổi.
    Cũng là một cách diễn đạt, bạn tìm những lời lẽ nhẹ nhàng hơn để cho mọi người chia xẽ với mình và biết thêm những điều lạ từ người Ấn VD như mùi hôi. . . thì tôi nghĩ sẽ hay hơn.
    Thế hệ của tôi trưởng thành trong nhưng năm đầu giải phóng, chúng tôi không được ăn học nhiều, nhưng chúng tôi có những ý thức nhất định, thấy không vừa ý là góp ý , còn việc bạn muốn vào topic hay không đó là tuỳ bạn .
    Tất nhiên là khi lập ra diễn đàn, ai cũng mong nó tốt đẹp vì đó là sân chơi chung cho tất cả mọi người, và tôi cũng sẽ chung tay gìn giữ nó mỗi ngày tốt đẹp hơn, đễ những ai có nhu cầu thật sự thì sẽ tìm được những gì mình muốn
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô chị cuchidatthep. Em ủng hộ chị. Nhà Ấn mình quyết không thể để ai đó miệt thị hay khinh rẻ mình được.
    Còn bạn cayeuvit, mình cũng không muốn nói thêm nữa làm gì vì chị cuchidatthep đã nói hết rồi. Chúng ta nên tôn trọng những dân tộc khác và quốc gia khác trên thế giới bởi có thế thì họ mới tôn trọng chúng ta. Người Ấn có mùi thì đã sao, còn vietnam mình thì sao, bộ cậu tưởng là thơm chắc. "Cái mùi" không nói lên được cái gì cả.
    Tớ có bạn trai là người Ấn đây này.
  3. zeromanvp

    zeromanvp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ định vào xem qua cái topic này nhưnng mà đọc xong mấy bài của "chị" cuchidatthep thì đành phải reply. Có gì chị bỏ quá cho.
    Đọc xong mấy bài của chị thì em có nhận định (nhớ chỉ là nhận định thôi nhé) 1. Chị thuộc phái dân tộc chủ nghĩa, 2. Chỉ chưa bao giờ qua Singapore và chẳng hiểu gì về Singapore cả, 3. Chị có bạn trai or chồng là Indian.
    Các bạn trên này nói về cái "mùi" của Indian theo nghĩa đen của nó sao chị phải nhảy dựng lên và nâng tầm quan điểm để so sánh Việtnam và India? Có ai đã nói là Việt Nam mình tốt hơn, thơm hơn Indian chưa? Dân Idian tất nhiên là tiếng anh rất giỏi vì tiếng anh là official language của họ nên có buồn cười không khi chị so sánh cách phát âm của Hoa hậu việt và Idian?
    Đọc bài của chị thì có thể hiểu chị là người Nam và sống qua thời kỳ mà người nam hay dùng từ "BK" để chỉ những người sống ở miền bắc Vn. Chị có hiểu nguyen nhan tại sao họ dùng từ đó ko?
    Khi nào chị có thời gian, mời chị qua bên này, thành viên của box Singapore tình nguyện làm tour guide để chị có thể trực tiếp mục thị khu Little India. Vậy nhé
  4. dongmit9x

    dongmit9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    t đọc và chẳng thấy là miệt thị
    Đơn giản cayeuvit nói dựa trên nh~ ji` anh í thấy , anh í thấy hôi thi` a ấy nói , a í thấy nh~ người ở MRT hôi thi` nói , có nói toàn dân Ấn độ đâu
    Biết là hơn VN minh` nhưng mà cái ji đúng thi` thoii
    Ấn độ là 1 trong những nước bẩn nhất TG , cam đoan bẩn hơn VN
  5. cayeuvit

    cayeuvit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Vâng, E cũng xin lỗi chị vì cái comment trước. Nếu chị tuổi như vậy thì đúng là E phải gọi bằng chị thật.
    Thêm nữa: tất cả những comment, chia sẻ của E từ khi tham gia diễn đàn TTVNOL này đều là những hiểu biết, những gì E nhìn thấy, nhận thấy trong cuộc sống hàng ngày của E, và hoàn toàn mang tính chất CÁ NHÂN. Tất cả những kiến thức của E đều mong muốn chia sẻ với những người chưa biết, không mang tính chất lý luận, giáo điều, đả kích cá nhân ai hết. Chị bảo vệ hoặc có những ý kiến tốt đẹp về dân tộc Ấn Độ thế nào thì E cũng không biết, nhưng chị cũng chả cần tức giận vì những gì E đã nói cả đâu. Chị có thể chưa đặt chân đến Sing, chưa hiểu về cộng đồng người Ấn ở đây nên mới có cái topic này ra đời. Chị cứ thử qua đây đi, E sẽ đưa chị lên khu Litter India, Farrel park, Mustafa để chị có cảm nhận sơ bộ về cộng đồng người Ấn ở đây nhé. Vì mục đích mở topic của chị là tìm hiểu về cộng đồng người Ấn thì E và các bạn đã ở đây có vài chia sẻ mang tính cá nhân vậy mà chị lại chạnh lòng và đem cả 2 dân tộc so sánh với nhau, có cần phải cao cấp đến mức đó không chị? E thì E thấy thế này, mỗi dân tộc đều có người giàu, người nghèo, người bẩn, người sạch. Chỉ vì E sang đây, đi MRT vài lần và gặp vài đoàn Ấn Độ với cái mùi đặc trưng nước xịt body của họ, E viết như vậy, E sai àh? Vậy cứ khi chia sẻ cái gì lên đây lại fải tìm những từ ngữ tốt đẹp nhất để nói về những người khác àh? Để đỡ động chạm??? Để làm gì hả chị? Câu hỏi khi chị lập topic đã có câu trả lời rồi đấy... Cộng đồng người Ấn bên này RẤT đông... cái này E nói ngay từ comment đầu tiên của E đúng không ạ??? Còn khi có 1 bạn nói 1 câu không biết đùa hay thật về "mùi" của người Ấn độ thì E mới có comment tiếp theo (nhận định do E đã từng gặp trường hợp đó). Đã định không tham gia topic này nữa rồi mà đọc xong cái comment của chị thì chả hiểu chị định nói cái gì nữa...
    @ janiloveyou: Bạn không thêm cái câu "Tớ có bạn trai là người Ấn đây này." còn thấy ok. Bạn nói câu này xong thì tớ thấy cái comment của bạn nó sao sao í. Thế nào là miệt thị, khinh rẻ??? Tớ chả hiểu tớ nói thế mà bạn nói là miệt thị, khinh rẻ thì tớ cũng thấy bạn nên xem lại về cách cảm nhận vấn đề của bạn...ok???
  6. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Sống ở Ấn hơn 1 năm, về VN chơi hè, transit qua Sing, tạt vào Little India ..sáng ra ngủ dậy tưởng đi nhầm máy bay lộn ngược lại Ấn =))
    -----------
    Anyway, nhiều lúc thấy các bác Ấn cứ tội tội thế nào í, đi đường cao tốc xe đóng lít mốt, lít hai mà các bác ý đu thùng xe như siêu nhân
    ---------------
    Các bác ở Sing chạm vào các chị có tình yêu nhớn là người Ấn thì bị sạc toe kèn là phải rồi ... Hồi trước em cũng có cái cảm nghĩ giống mấy bác, xong rồi sống nhiều, chai dần
  7. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    À, vui mồm tí .. Đợt rồi em qua Little India, đoạn Sim lim square thì phải ... Thấy có mấy hàng ...laptop bán kiểu vỉa hè, bật máy vẫn lên đàng hoàng ... Nhiều như gạch xây dựng luôn .. Chả hiểu hàng đâu ra các bác nhể Họp chợ đâu như từ 6h chiều đến quãng 9h tối thì phải
  8. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    1999 tôi đã được đặt chân đến Sing và Malay, nhưng thú thật là thời gian đó không để ý đến khu phố Ấn lắm. . . Nay có việc cần nên mới hỏi. Câu hỏi của tôi rất đơn giản giống như kiểu yes- no vậy mà các bạn lạng một vòng để trả lời cái kiểu miệt thị đó, ai mà không thấy bực . . .
    VD: tôi vào topic Hà NỘi hỏi xem có nhiều người miền Nam sống ở đó không? có người chạy vào trả lời Tụi BK nó ăn chó bẩn lắm !!!!!! bạn có ghét không
    - Tất nhiên là tôi sẽ qua Sing trong thời gian tới để làm công việc của mình, đó không phải là việc quá khó đối với tôi, xin cảm ơn các bạn và Sing nó chỉ lớn hơn cái Đảo Phú Quốc tí tẹo hà, không cần các bạn phải giúp đâu.
    - Người ta ghét BK vì sao thì BK tự biết bạn à, đã gọi là ghét là không ưa thì phải có lý do chứ không phải ghét khơi khơi , hảy tìm hiểu thử xem
    - Tôi vẫn bảo thủ quan điểm của mình, ẤN ĐỘ- CAMPUCHIA- LÀO. . . dơ- hôi vì là việc cá nhân của người khác, khi ai hỏi tôi vấn đề gì, trong khả năng có thể tôi sẽ trả lời một cách khách quan và lịch sự, VD : à chị ơi!!! ở Sing nhiều người Ấn sinh sống lắm, nhưng khu nó ở không sạch bằng Sing. . . vẫn cứ rất Ấn Độ dù là đang ở Sing. . .
  9. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Nếu ngay từ đầu em nói như thế này chắc chị em mình không phải mất công giải thích. . . cảm ơn em đã chia xẽ với chị. Em biết không, có thể chị già rồi nên hơi khó tính. . . không phải vì cá nhân . Chị nhớ lại ngày xưa chị đã phê bình - cắt tiên tiến đối với một nhóm bạn đã kích, trêu chọc, miệt thị các bạn Campuchia sang Việt Nam học. . . nói như vậy để em hiểu rằng không phải Ấn mà ai đi nửa mình cũng phải tôn trọng. Tôn trọng người ta tức là tôn trọng mình.
  10. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2

Chia sẻ trang này