1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỐ ẤN Ở SING

Chủ đề trong 'Singapore' bởi cuchidatthep, 14/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cayeuvit

    cayeuvit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, E và các bạn comment ở trên chả miệt thị cái gì cả... Chị cũng không nên nghĩ quá cao xa như vậy. Còn việc chị giờ lại lôi chuyện BK vào đây nghe chuối chuối thế nào í (Vì E là dân HN) Tốt nhất nên dừng vấn đề này ở đây. không nên đi quá xa nữa. còn cái câu trích dẫn kia E nghĩ là mấy thằng ********* thối mồm vào sủa vậy thôi. Mục đích của nó là chia rẽ 2 miền mà... ( E cực ghét những ********* mất nước kiểu đoá... kekeke)
    Thêm 1 lần nữa là E không muốn tiếp tục tranh cãi về vấn đề này. Mong chị và các bạn khác chỉ vào đọc và để topic này trôi xuống dưới. Box mình không có mod nên cũng không thể khoá, xoá hay có những động thái gì cho vấn đề đi hơi quá xa khỏi mục đích ban đầu như thế này.
    Xin hết!
  2. akatcat

    akatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Khổ...cayeuvit dính đạn bắn tỉa chỉ vì nói cảm giác và cảm xúc của bản thân...Đọc đi đọc lại cũng chỉ thấy là cayeuvit nói về cái việc mùi nổi bật của dân Ấn. Cái này chả nên tranh cãi làm gì...mùi thì nói là mùi...kô quen kô chịu đc thì gọi là mùi hôi, ai yêu ai thích gọi là mùi hương, ai tịt mũi kô gửi thấy gì thì là kô mùi...
    Mọi chuyện cũng chả đến mức mà chị cuchidatthep 41 tuổi phải giẫy nẩy lên rồi dùng những ví von ví dụ hoành tá tràng kinh người luôn. Bọn em ở đây chắc chắn là kém chị nhiều tuổi, thế mà chị nóng tính thế...Dừng lại đây chị nha...(em nói thế chị đừng mắng em, em yếu tim, em khóc là em ngất đấy )
    Thế bây giờ chị muốn biết nhưng thông tin vì về khu phố Ấn Độ nào? Mấy đứa bọn em biết gì thì sẽ trả lời
    @All: Mọi người đưa thông tin gì thì cấm được nói về cảm xúc và khứu giác nhớ Tất cả các thông tin chỉ được mang tính khách quan
    @Ceme: Sang đây bao giờ thế? Bây giờ quay lại Ấn rồi à?
  3. zeromanvp

    zeromanvp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Chán chả muốn nói với MBBG này nữa. Câu trước câu sau cứ đối nhau chan chát ấy. Bà chị calm down lại một chút không thì tụi trẻ con ở đây nó cười cho đấy.
    Peace
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử tưởng tượng, khi bạn hay mẹ bạn, cha bạn, chị em bạn, họ hàng bạn, người yêu của bạn, và trên nữa là cả một dân tộc bạn... bị một ai đó nói xấu sau lưng là cái mùi của bạn hay của họ không thể nào chịu được và muốn "vomit quá chừng chừng", bạn có chịu được không? Trả lời câu hỏi này của tớ đi!
    Bạn trai của tớ là người Ấn-Pakistan đấy, cho nên dễ hiểu vì sao tớ không cho phép bất cứ ai nói xấu là muốn "vomit quá chừng chừng" như thế!
    Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau! Nếu bạn biết cách diễn đạt ngôn ngữ theo một cách khác, cũng là nói về cái mùi hôi ấy nhưng không phải theo kiểu "muốn nôn mửa, muốn ói" thì chẳng ai lên tiếng làm gì.
  5. vothao123

    vothao123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, mình đã từng sống ở singapore 3 năm và 2 năm ở úc. Mình mới lấy chồng và đang sinh sống tại singapore.
    Theo mình nghĩ dù đi đâu thì mình cũng ko thích làm bạn nhiều với những dân du học sinh VN , miệng vẫn còn hôi sữa , mà đã tập tành dùng những từ ngữ mà chỉ có tụi thất học mới sử dụng . mình cảm thấy rấy xấu hổ khi phải đứng chung trong MRT mà nghe dân du học sinh choai choai nói chuyện mà cứ như chửi thề . Nhiều lúc ông xã bảo sao em ko lại bắt chuyện với họ. Thì mình chỉ bảo thối anh ạ. Nghe cách họ nói chuyện cao xiêu quá, em nói ko lại..rồi mình dẫn OX đi qua toa khác .
    Bản thân mình cũng là dân học sinh và mình tin rằng vẫn có nhiều bạn biết cách nói chuyện một cách có chuẩn mực còn một số bạn cũng mang tiếng là du học nhưng lại y như là buôn tôm bán cá ngoài chợ.
    Còn người Indian , thì T ko phủ nhận là đa phần là mùi chẳng được thơm gì mấy . Thì đó là những phần lao động chân tay ở sing. họ làm việc đầu tắt mặt tối , mồ hôi nhễ nhại rồi họ vẫn tranh thủ đi chợ và làm nhưng công việc mà họ thích . Còn vì sao singapore lại ko chọn nguồn lao động từ VN vì họ nói rằng dân VN lao động bằng chân tay rất làm biếng và có máu côn đồ ( Đây là do bạn người singaporian bảo cho mình biết ) nên họ ko muốn chọn chỉ sợ phải mang hoạ vào thân .
    Mình nói ra đây để cho bạn biết bất kỳ chủng tộc nào cũng có cái tốt và cái xấu tuỳ theo cách nhìn nhận của mỗi người . Cũng giống như cách nói chuyện làm sao để cho người ta biết được đâu là người có học và ko có học.
  6. zeromanvp

    zeromanvp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Mình không hiểu bài viết của bạn và bài viết của mình có gì liên quan? Bạn nên học các đọc kĩ bài viết trước khi quote và phát biểu nhé. Mình cũng chỉ kém bà chị cuchidatthep chục 12 tuổi thôi, không biết là miệng còn mùi hôi sữa không?
    Bạn chê bai người khác khi họ nói đến cái "mùi" của người Indian, nhưng họ vẫn đứng chung với người Inidan, họ không bỏ đi, ko tỏ thái độ ra mặt. Vậy bạn giải thích thế nào với hành động "rồi mình dẫn OX đi qua toa khác"?
    Bạn đã hỏi được bao nhiêu Singaporean về chuyện lao động việt nam rồi mà bạn có kết luận là người việt nam lười lao động chân tay và hung hăng? Nếu bạn đọc lại bài của bạn thì bạn sẽ thấy trong ngôn từ của bạn hàm ý chê bai người Việt.
    Bạn cũng nên biết rằng, mấy bạn trong topic này đề cập đến cái mùi là đề cập đến cái mùi chung của Indian, ko phải của riêng tầng lớp nào cả. Nên bạn đừng mang tầng lớp lao động ra đây để lấy ví dụ. Giảng viên của mình là người Indian, giỏi, giàu, đi BMW, nhưng vẫn mùi vì cái đó thuộc về văn hóa của họ. Mùi bắt nguồn từ dầu thơm, powder họ dùng, gia vị họ ăn chứ không phải là họ ko có tiền để mua soap, shampoo.
    Vậy nhé
  7. vinoth2smart

    vinoth2smart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu có mùi,ở đó có India
    Ở Việt Nam ở đâu có Bắc Kỳ ở đó có mùi CHÓ, trời ơi, tỏm kinh khủng. . . cho nên dân miền Nam mà thấy chúng nó xơi chó thì chỉ có nước đi toa khác, thật không chịu nổi. . . ở khu TÂN BÌNH ( đường Phạm Văn Hai) sáng sáng nó mần thịt chó, trưa trưa nó ăn chó, tối tối nó nhậu chó. . . hôi thúi cả GÓC TRỜI RIÊNG. . . thế là Nam Kỳ chịu không nổi, bán nhà đi nơi khác ở, dành riêng khung trời cho chúng nó vừa ăn , vừa hửi. . . nhưng nó cứ thích cái mùi đó và cho là thơm, thế mới lạ!!!! nhưng đó là sở thích của chúng nó, giống như tụi Ấn nó thích xịch cái mùi mà làm người khác khó chịu. . . nhưng biết sao bây giớ???? đó là sở thích của mổi người . .. . như nùi CHÓ chẳng hạn, nam kỳ cho là thúi, mà bắc kỳ cho là thơm. . .
    Bà Củ Chi không phải nhảy dựng lên đâu, theo tui nghĩ là bả ghét cái kiểu nói xấc nói láo của bọn Bắc Kỳ con nên mượn gió bẽ măng, chửi xiêng chửi xéo cái tụi ăn thịt chó, phát ngôn ra toàn những lời tanh tửi. . . thế mà cả lũ cứ thanh minh thanh nga.
    @ all các bạn nhà ẤN ơi, tui không liên quan gì đến các bạn, nhưng từ lâu vào diễn đàn thấy cái gịong nói xấc xược của lũ bác kỳ choai choai nên thấy ghét, nay lợi dụng cơ hội chửi luôn cho nó bớt tanh mùi chó. . . tui không nói gì đến các bạn đâu. thông cảm khi mà tui mất lịch sự tí. . .
  8. vinoth2smart

    vinoth2smart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    xí, cho tui nhảy vô cái chổ tô vàng vàng cái,
    nếu bạn không còn bún ra sửa thì xúc miệng sau khi ăn thịt chó rồi hảy nói, tanh quá!!!!

  9. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Sặc, em Jani cho đường link vào đây.

    To Smart, ng khôn ngoan sẽ tự làm chủ lời nói của mình, chứ ko phải chạy theo những j mình nói.
    Tôi người Hà nội, và ở miền Bắc, tôi yêu quê hương Việt Nam, tôi đã đi vào 1 số miền ở khu vực miền Trung, và hi vọng có dịp sẽ vào miền Nam thăm cô bác.
    Tôi biết ng miền Nam rất dễ mến và thân thiệt, ko có nói ngu như vinot2Smart.
    Từ box Ấn sang nên đương nhiên biết nhiều nàng theo Jani chạy sang đây, và confirm luôn, dân Ấn cực hôi, và mùa hè năm ngoái phải đi thực tập làm Project, cạch cả năm sau không muốn theo local train nữa, vì mùi cực kì kinh khủng. Bọn Ấn hỏi, why... why... sao mày sợ đi tàu thế, tui thật thà trả lời, tại tàu đông quá, chen lấn rất khổ, mấy lần tao bị sái chân vì chúng nó ẩn rồi, còn mùi thì ko dám nói vì chẳng nói chúng nó cũng biết.
    Tui ko thích ăn thịt chó, sợ mùi thịt chó, té chạy rất nhanh nên tôi nói j đúng thì thôi, ko sủa bậy như Smart.
    Be smart as u can do.
  10. vinoth2smart

    vinoth2smart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    vui nhi

Chia sẻ trang này