1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỐ ẤN Ở SING

Chủ đề trong 'Singapore' bởi cuchidatthep, 14/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinoth2smart

    vinoth2smart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    vui nhi
  2. vinoth2smart

    vinoth2smart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    cho tui gop vui chut cho khong khi bot cang thang nao
  3. vinoth2smart

    vinoth2smart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ai cũng bắt đầu sủa hết rồi đó, thế mới vui. . . kể thêm 1001 chuyện ăn chó, chuyện mùi hôi của Ấn đi bà con ơi, tui là Nam Kỳ, không ăn chó cũng không có mùi hôi. . . he he he. . . nghe tụi nó chữi nhau về chó, về mùi hôi vui thiệt. . . Bắc kỳ có đưa k hông ăn chó, Ấn độ có đứa k có mùi hôi. . . nói chung chung vậy, bắc kỳ và ấn độ nó buồn lắm đó !!!!!!!!!!!!!!
    Thế là trên đời này, không có gì tuyệt đối phải không? ha ha ha. . .
  4. vinoth2smart

    vinoth2smart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
  5. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    thôi, mỗi người bớt nhau 1 tiếng đi, cùng là người 1 dân tộc với nhau đừng nói thế nữa.....
    nói từ mùi hôi rùi sang miền bắc, xuống miền nam rùi way ra món thịt chó....rốt cuộc chẳng trả lời đích xác cái người ta muốn hỏi....
    mỗi người "calm down" 1 chút sẽ dc mà!
  6. dongmit9x

    dongmit9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    nguyên văn là mỗi một chuyện MTR mà nhiều anh c lớn cứ xe ra to
    A í chỉ bảo những người cùng MRT của anh í hôi , thế thoi , đơn giản là như thế
    Chẳng nhé hôi cứ phải bảo thơm ạk
    A í đnag nói những người ở MRT có nói đến người yêu chị chưa mà chị cứ nhu bị giật lên thế
  7. akatcat

    akatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá, bom rơi đạn lạc ghê người....
    nick gì smart mới đăng kí ngày 26/06 ý: mồm nói thì tai của U gần nhất nghe rõ nhất...Đừng giẫy nẩy lên rồi kích động cãi nhau nữa đi...ngoan nhớ, và cư xử như người lớn và thực sự SMART một chút nha
    @All: Đừng post trong topic này nữa...nonsense hết rồi..
    Được akatcat sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 28/06/2008
  8. kimdung89

    kimdung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2.994
    Đã được thích:
    0
    Về lao động VN ở Sing hay ở đâu thì cũng đừng nên nhắc tới vì nó cũng thuộc "tự ái dân tộc",giống cái trên kia đang nói vậy .Nhưng nói chung nếu có tinh thần cầu tiến thực sự và không...mù thì cũng chả khó gì để nhận xét về lđ xứ ta.
    Còn chị trên kia chỉ nói là khó chịu do nghe những lời đầu đường xó chợ nên sang Toa khác chứ không nói do AĐ hay gì sất.Cái này rất rõ,đọc là rõ ngay ý đó.
  9. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hôi thật mà, hôi thì nói là hôi, bảo thơm sao được.
    Nhưng mà với người đang yêu thì mùi của người mình yêu là mùi đặc trưng, không còn phân biệt tho8m hôi nữa. Napoleon trên đường chiến thắng trở về, viết thư nhắn trước với người tình là em đừng tắm em nhé he he he.
    Bởi vậy nên người thấy hôi, người không, tùy là ngửi mùi của ai thôi, Cãi nhau là gì cho mệt.
  10. cayeuvit

    cayeuvit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Bạn lại cần xem lại cách nói vấn đề của mình đi... tớ thấy hôi thì tớ nói là hôi, và tớ buồn nôn thì tớ nói là tớ buồn nôn... vậy sai àh? Có thể nói tớ dị ứng với cái mùi đó và buồn nôn... ok???? thế buồn nôn là không biết lựa lời nói àh??? thế bạn đi tàu, xe, máy bay, buồn nôn, xin cái túi nilon để mà nôn vào đó là không biết lựa lời với người bên cạnh hoặc tiếp viên hàng không àh???? Bó chiếu với bạn rồi đấy. Còn tớ nhắc lại trong cái topic này là tớ thấy mùi của những người Ấn Độ đi MRT hôm đó của tớ là HÔI! Chấm hết, còn bạn trai, bố mẹ, hay anh chị của bạn trai hay người yêu, chồng chiếc gì tớ không biết của bạn có cái mùi đó hay không thì tớ KHÔNG CARE... vì đó là những người chưa tiếp xúc với tớ, còn nếu đã tiếp xúc mà có mùi tớ không thích (cho là hôi) thì tớ chả việc gì mà không dám nói thẳng ra là tớ không thích cả... kể cả ông bạn thân của tớ, tớ cũng nói thẳng là "tao không thích mùi của mày, nước xịt body của mày." và bạn tớ cũng hiểu và nói là "Đối với dân tao thì thế là bthường, chả có gì....và cả 2 đứa cùng cười với nhau, chả vấn đề gì cả... đó là sự THÍCH và KHÔNG THÍCH 1 mùi nào đó của mỗi người. Bạn đọc có hiểu tớ nói gì không nhỉ???? Nếu chưa hiểu thì nói để tớ nói lại cho mà thông nhé. Đừng có tự dưng chỉ vì 1 cái mùi mà lôi cả bố mẹ, dân tộc mình... vào mà nói về cái mùi. Còn nếu người VN mà có mùi, tớ cũng chả ngại gì mà không nói thẳng là như thế cả... okề??? hi vọn bạn hiểu nhé!!!

Chia sẻ trang này