1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỐ ẤN Ở SING

Chủ đề trong 'Singapore' bởi cuchidatthep, 14/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinoth2smart

    vinoth2smart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chào cô em Bắc Kỳ nho nhỏ
    Anh không phải là chị đâu nhá, anh thì ghét Bắc kỳ lắm lắm luôn. Nhưng thỉnh thoãng gặp những cô em Bắc kỳ như em. . . thật là vui, vì có ghét ai em cũng không ***g lộn lên như cái bọn bắc kỳ trên kia, nó miệt thị và đưa ra cái đặc trưng của Ấn được nhưnng khi người ta nói về cái đặc trưng của nó thì nó cũng nhảy dựng lên. . . thật là buồn cười . . .
    Tặng em bài thơ đọc cho vui,
    Co bac ky nho nho
    Nguyen Tat Nhien
    Đôi mắt tròn, đen, như búp bê
    Cô đã nhìn anh rất ... Bắc Kỳ
    Anh vái trời cho cô dễ dạy
    Để anh đừng uổng mớ tình si
    Anh vái trời cho cô thích mộng
    Để anh ngồi kể chuyện nằm mơ
    "Đêm qua có một chàng bươm ****
    Nguyện chết khô trên giấy học trò"
    Anh chắc rằng cô sinh trong nam
    Cảnh tượng di cư chắc lạ lùng ?
    Khi nghe ai luyến thương Hà Nội
    Chắc cô nghe bằng tim dửng dưng
    Anh vái trời cho cô dửng dưng
    Coi như Hà Nội - xứ hoang đường
    Để anh còn dắt cô đi dạo
    Còn rủ cô vào rạp cải lương
    Anh vái trời cô thích cải lương
    "Thích kẻ anh hùng diệt bạo tàn"
    Mốt mai thê thảm quanh đời sống
    Cô sẽ còn đôi chút lạc quan
    Đôi mắt tròn, đen, như búp bê
    Cô nhớ nhìn thiên hạ lận lường
    Mà hãy nhìn anh cay lắm chuyện
    Nhưng còn con trẻ chuyện yêu đương.
    (1973)
  2. vinoth2smart

    vinoth2smart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cô em Bắc kỳ kia ơi!
    Giọng em cũng có vẽ chua chua nhỉ, thế nên anh nghĩ em là Bắc kỳ.
    Em gái nên nhìn nhận vấn đề lại chút đi. . . rồi hảy phát biểu, vì anh nghĩ rằng tụi con trai nó ăn chó nên chưa xúc miệng kịp vào forum phát biểu nghe nó còn mùi, em có ăn hay không mà nói vậy?
    Người ta chỉ hỏi về người Ấn ở Sing, chứ không phải nói về cái mùi hôi của Ấn ,
    tự dưng em nhảy vào cũng dựng dựng lên như vậy , hay em tự ái. . . cho em và cho cả giòng họ em? nếu em không là Bắc kỳ chắc không nhảy dựng lên phải không? hảy đặt mình vào thế của người khác đi rồi hảy phát biểu,
    nên đánh giá lại xem, đầu tiên người ta cần cái gì và những người sau đó` phát biểu cái gì? ai sai? và cái sai bắt đầu từ dâu? đề bắt đầu lạc từ đâu? mới giải quyết được vấn đề? nói cái kiểu ngang như CUA BÒ ĐƯỜNG NHỰA như vậy, ai nói cũng được, và cỡ nào nói cũng được.
    TỪ BẮC VÔ NAM TAY CẦM CÁI CÂY, TAY KIA CẦM SỢI DÂY ĐỂ TRÓI CON CẦY
  3. understood

    understood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà box Ấn sang đây rồi, có cả mod nữa hehe, vui quá. Trong nhà ấn những ai đã và đang ở ấn một thời gian đều có cách nhìn và nhận xét khách quan, rằng đa phần người Ấn : HÔI. Cái đó là chính xác và hoàn toàn nghĩa đen. Còn những người có tình yêu ấn độ hoặc đang có người yêu, chồng là người ấn thì tất nhiên phải bênh rồi, hoặc nhiều khi là ngửi nhiều thành quen thành nhớ, kiểu nhớ hơi chồng ấy. Nhưng cách phản ứng và làm to chuyện, đồng thời kéo theo cả vấn đề BK vào đây của bà chị Chỉ Cu thì đúng là già rồi mà còn NU. Điều tai hại là nó có chỗ cho loại ********* và vô học Sờ Mát (dây thần kinh) vào lợi dụng chửi bới, chia rẽ. Mày có biết vì sao mày sợ mùi thịt chó ko, bởi vì thịt đồng loại mày đó.
  4. ccbtm

    ccbtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    potay với vinoth2smart, phải comment môt cái để còn có thể post bài ở box Sing.
  5. vinoth2smart

    vinoth2smart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nhung ma chung may thich an thit chung tao moi ghe chu!!!! an tat tan tat, khong chua thu gi nen mom mo moi ghe nhu the!!!
    THIT CHO DANG HA GIA, VO DAY AN PA CON OI!!!
  6. vinoth2smart

    vinoth2smart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
  7. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    He he he, ăn thịt chó thì có sao nào ? Bắc kỳ ăn chó, Hàn quốc cũng khóai chó, dân Thái thì ăn bọ, Người Đức có khi ăn giòi. Campuchia thì mắm bồ hóc, tòan thể VIệt Nam đều xài nước mắm, còn người Pháp có fromage, dân Nam nước Việt thì có sầu riêng....Ăn gì đâu có quan trọng, người ta thích mà. Miệt thị nhau vì người thích ăn cái này kẻ thích ăn cái nọ thì nhảm quá nhảm quá. He he he. Anh có ăn chó hay không ăn chó thì cũng là anamit dưới mắt thực dân thôi.
    Còn Bắc kỳ, Trung kỳ hay Nam kỳ thì cũng là cách gọi Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam thôi mà. Chẳng qua là cách dùng từ. He he he. Nước nào mà chẳng có ba cái kỳ này. Kỳ cục là ở chỗ tự dưng người Việt Nam lại tự chửi người Việt Nam thôi.
    Anh trai có nghe thành ngữ này chưa : 3 người Trung quốc thì hợp thành nước Trung Hoa, ba thằng Việt Nam thì úynh nhau lỗ đầu. He he he.
    Khi nào vượt qua cái điểm typical đó của dân Việt Nam chúng ta thì hãy phân kỳ nhé. He he he.
    Anh trai cũng ngang tàng hùng dũng xứng đáng đấng mày râu đấy nhỉ. Chửi lọan xì ngậu, nói vung tàn tán. He he he, ước gì gặp người trong mộng, he he he, Làm sao làm sao gặp người trong mộng ? He he he. Dù có là ác mộng thì cũng mong được chiêm ngưỡng, chiêm ngưỡng, bái sư phụ, sự phụ. .
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Tớ đoán mục đích của chị vinothsmart là bằng một cách nào đó (theo đường vòng) làm ngừoi ta thấy khó chịu để hiểu rằng người Ấn họ cũng sẽ thấy khó chịu như thế nếu họ bị nhận xét tương tự.
    Nhưng hình như cách của chị phản tác dụng quá rồi riêng cái chuyện lôi vùng miền ra mà miệt thị là em nghe cũng đã thấy chối tai.
    Nhìn cái nước Ấn độ người Bắc và Nam Ấn cũng có kiểu phân biệt nhau, Bắc Ấn thì chê người phía Nam ấn đen, hôi, bẩn, ăn mặc thiếu thẩm mỹ; Nam Ấn thì chê người Bắc ấn ngạo mạn, hay khoe khoang, máu Ấn thì ít mà máu Aryan thì nhiều v.v.... Tớ chả phải người của họ mà nghe họ xỉa xói nhau tớ còn thấy ghét, chứ đừng nói chi đây là người cùng một dân tộc Việt Nam mà lại có kiểu phân biệt vùng miền như vậy. Có lẽ chị vinoth không có ý đi sâu vào vấn đề này, nhưng càng lời qua tiếng lại chị càng quá khích, bây giờ chị không kiểm soát được lời nói của mình nữa.
    Tớ thì chưa được ngửi cái mùi ... kia, chắc vì chưa bao giờ phải sống giữa một số lượng đông người Ấn cả nên nó chưa đủ độ đậm đặc chăng Chứ tớ gặp riêng lẻ từng người thì chưa thấy ai có mùi gì cả. Mà những người tớ gặp họ cũng sống/làm việc trong một môi trường khác chứ không phải sống giữa cộng đồng Ấn nên có thể cái mùi nó cũng bị bay đi ít nhiều rồi (cái này không rõ nhé, tớ đoán bừa thôi). Thật tình tớ vẫn chưa tưởng tượng ra được cái mùi ấy nó như thế nào, nhưng đã nghe nhiều người nói rồi, chắc nó cũng phải đúng đến độ nào thì tiếng lành mới đồn xa dữ vậy chứ
    Tớ thấy mọi người chấm dứt cãi vã ở đây đi, gì chứ đụng vào cái chủ đề Nam-Bắc thì chả hay chút nào. Rất dị ứng với kiểu chia rẽ sau bàn phím này
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 02/07/2008
  9. ivorichard

    ivorichard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thằng/Con .... CHÓ "Vinosmart" kia ....
    Mày thấy các anh các chị và các em, các cháu ... ở đây không ai muốn dây với mày nên mày lại được thể SỦA như vậy à.
    Thôi để ông mày hạ mông xuống mặt cả nhà mày để nhổ vài bãi cho mày và con già 41 tuổi ngu xuẩn kia "thủng" lần nữa .... nhé ...
    Thứ nhất, mày nên chuyển nick từ "vinosmart" thành "Vì nó NGU" cho hợp cạ với con già NGU kia để mọi người dễ nhận ra.
    Người BK ăn thịt chó thì sao, dân Hàn cũng ăn đấy, ... tao đoán mày chắc cũng chẳng phải BK hay NK gì đâu, mày là cái lũ vượt biên hoặc hồi xưa con ****** mút *** tây không kịp nên không được nó kéo sang đường đường chính chính là Đĩ Tây ... nên bây giờ mới căm người Bắc như vậy, vào đây định chia rẽ gôíng con ngu 41 tuổi kia à .... nếu phải thì nói để mấy anh ở đây giúp đỡ con ****** vài "phát", .... rồi nó về chửi mày sau .... chứ mày NGU như vậy chắc tao đoán mày đọc cũng không hiểu đâu ...... nhỉ....
    Nếu Hãng hàng không mà cho súc vật là ... CHÓ .... như mày lên máy bay thì chắc mọi người cũng trả ****** tiền đủ để bà mua vé cho mày về ... Nhật Tân .... để bọn nó làm thịt (ông đoán thịt mày chắc cũng không được ai order đâu, có ai ăn thịt chó dại bao giờ ??? ) ....
    Đã vô học ngu hơn CHÓ lại còn bày đặt trích thơ thẩn, nhìn mà chỉ muốn nhổ vài bãi vào ... thật kinh tởm ....
    Ông mày thấy người Bắc hay Nam đều tốt cả, vì là dân tộc Việt, ... còn mày chẳng thuộc cái giống gì ... à có ... giống CHÓ DẠI .....
    Ông đọc lại còn thấy mày tự nhận mày là CHÓ để mọi người ăn thì thật ... không còn gì để ỉa vào mồm mày nữa con à ....
    Mày đừng tưởng có thể vượt cấp lên đây nói chuyện với các cô các chú nhé ....
    Đúng là cái loại " Sâu bọ lên làm người" .... mày tu đến kiếp chó đã là dạng danh tổ tông nhà mày lắm rồi ... "vì nó NGU" nhé,....
    Thôi cút ra chỗ khác ăn *** đi, rủ cả con già 41 tuổi gì nữa cho hợp dơ với nhau ....
    Thôi, đi đánh răng cái .... bực cả mình
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    bác gì trên kia bình tĩnh, bỏ mấy cái từ đệm đi bác, ghê quá
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 02/07/2008

Chia sẻ trang này