1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỐ ẤN Ở SING

Chủ đề trong 'Singapore' bởi cuchidatthep, 14/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bác,bình tĩnh nào .Cái gì đáng nói thì nói,mà đáng chửi thì chửi. Ở đời có hai loại người mà chúng ta không nên chấp : đó là người điên và người say, bởi họ không ý thức được việc mình làm. Ở xóm em có ông chú thỉnh thoảng vẫn đi ngoài đường hô khẩu hiệu :CHXH.... : Bắn. Thế mà có ai để ý đến đâu
    Topic dừng được rồi. Mong box sớm có Mod để lập lại trật tự
  2. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ ai vào đây can gián cũng bằng thừa, vì những người đã lên cơn nóng giận, nói năng ko giữ lời, thì họ chẳng nghe nữa. Nhưng dù sao tớ cũng muốn nói vài lời với những người còn giữ được sự bình tĩnh.
    Theo tớ thì chị chủ topic post bài hỏi về phố Ấn, nên quả thực những bài viết nhận xét về mùi Ấn là lạc đề. Thứ hai, có thể là cảm nhận riêng của huyrich và cayeuvit là đúng và mang tính cá nhân, nhưng quả thật bài viết của 2 bạn hơi nhạy cảm, vì thế mới dẫn đến chuyện hiểu lầm cãi cọ nhau.
    Tuy nhiên, phản ứng của một số bạn, tiêu biểu là của chị chủ topic và của vinoth, là quá đáng. Dẫu sao diễn đàn tự bản thân nó cũng là nơi công cộng, ai cũng có quyền vào nói những gì mình thích. Dù chị mở topic này ra, nhưng chị cũng không có toàn quyền kiểm soát những gì người khác nói. Topic trong diễn đàn không phải là blog cá nhân, mình đã chường mặt lên diễn đàn thì phải chấp nhận sẽ có người nói nọ nói kia. Chị không thích cách nói của cayeuvit, nó động chạm đến cảm nhận của chị, thì chị cũng chỉ có thể nhẹ nhàng đưa ra quan điểm của mình, chứ không thể ép buộc người khác thay đổi quan điểm của họ. Chị muốn cayeuvit phải dùng "uyển ngữ" để tránh động chạm tới những người liên quan, nhưng cayeuvit không muốn như vậy, đó là cái quyền của người ta. Chị xoay ra chửi bới là chị sai rồi. Những người khác phản đối chị mà cũng xoay ra chửi bới thì họ cũng chẳng hơn gì.
    Về chuyện vùng miền thì nhiều người cũng đã post bài rồi. Mỗi dân tộc, mỗi vùng miền đều có chỗ được chỗ chưa được. Bới móc ra chẳng để làm gì. Nhưng nếu ai cũng tự ý thức được điều đó thì có lẽ họ sẽ dễ thông cảm và chấp nhận hơn đối với những nhược điểm của các dân tộc khác, các vùng miền khác.
    Đối với tớ thì ai cũng là con người cả. "Người trong một nước thì thương nhau cùng" ở chỗ là mình có thể giúp đỡ gì nhau được thì giúp đỡ, nhưng không có nghĩa là hễ cùng là người Việt thì tớ phải bênh chằm chặp dù người đó đúng hay sai. Cũng như vậy, dù tớ có chồng là người Ấn mà người Ấn có mùi thì tớ cũng bảo người Ấn có mùi, sự thật nó là như thế, phủ nhận chẳng để làm gì. ở xứ nhiệt đới, lại thêm ở nơi công cộng đông đúc như bus hoặc local train thì chắc chắn không thể thơm tho được. Ngoài ra sự thật là người Ấn hơi kém khoản giữ gìn vệ sinh chung cũng như vệ sinh cá nhân, nên chuyện có mùi cũng không phải khó tin. Nhưng cũng như VH, những người Ấn tớ tiếp xúc ở đây tớ không thấy có mùi (có thể vì bọn tớ ở xứ lạnh chăng?). Có chăng là có những người thích dùng nước hoa mùi rất hắc và họ xịt rất nhiều (nhưng không phải họ dùng nước xịt phòng như nước hoa - nói thế là cũng có ý miệt thị người ta rồi). Nói như vậy có nghĩa là không phải hễ là người Ấn thì có mùi, nên nói kiểu quơ đũa cả nắm như bác huyrich thì cũng ko hay ho lắm.
    Còn về chuyện BK NK thì tớ xin miễn bàn. Tớ là người gốc Bắc di cư vào Nam từ nhỏ, thời đi học cũng chịu không ít nỗi khốn khổ, tớ muốn quên đi chứ không muốn lôi nó ra để miệt thị nhau. Đối với tớ Bắc hay Nam đều là quê hương tớ hết. Nếu đúng như VH nói là vinoth chỉ muốn dùng sự phân biệt BN để so sánh với sự phân biệt Việt-Ấn thì tớ thấy đó là một ý rất dở, quả là đã phản tác dụng rồi. Bây giờ dù chị đúng hay sai thì cũng không ai muốn nghe chị nữa.
    Vài lời thế thôi, mong mọi người bình tĩnh lại, đừng chửi bới nhau nữa. Dù đúng dù sai, khi mình dùng lời lẽ không đẹp để miệt thị nhau thì mình sai rồi.
  3. cayeuvit

    cayeuvit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là lúc đầu vào topic này, tớ cũng có những comment mang tính cá nhân chủ nghĩa, không để ý nhiều đến lời lẽ của mình, có tính bông đùa, nhưng không ngờ sự việc đi đến mức này. Về việc đó tớ cũng đã có lời xin lỗi chị cuchidatthep rồi. Và tớ cũng đã dừng các comment của tớ tại topic này nhưng không ngờ lại có những người lợi dụng topic để vào đây nói những lời lẽ làm chia rẽ đoàn kết như trên. Về những gì tớ đã làm sai, tớ xin lỗi tất cả các bạn trên diễn đàn. Còn tớ cũng đang chờ đợi có 1 mod hoặc admin nào giải quyết tình hình của box và đặc biệt là topic này. Vì tình hình đi theo chiều hướng quá xấu rồi. Đây là comment cuối cùng của tớ trong topic này với mục đích duy nhất là XIN LỖI vì những gì tớ làm sai Ở ĐÂY.
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với bạn cayeuvit. Chúng ta nên dừng những cãi vả ở đây đi. Ban đầu tớ comment bạn cayeuvit không phải là bênh vực người Ấn (vì thú thật người yêu của tớ không phải người Ấn mà chỉ nằm trong khu vực Ấn thôi), cũng không phải phủ nhận mùi của người Ấn, nhưng tớ comment là vì tớ muốn nói rằng chúng ta hãy có trách nhiệm với những lời chúng ta nói với người khác để tránh những đụng chạm và làm tổn thương nhau. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng lời lẽ của chúng ta là bông đùa và bình thường nhưng với người khác họ lại không nghĩ vậy, cho đến khi hiểu ra nhau thì đã muộn.
    Nếu như những lời của bạn cayeuvit chỉ là bông đùa mà thôi thì các bạn trên diễn đàn cũng không nên để bụng làm gì, tại vì từ đầu bạn hổng nói trước là đó chỉ là bông đùa thôi nên đã gây ra hiểu lầm giữa bạn và chị chủ topic. Dù sao chị ấy cũng lớn rồi, chúng ta cũng nên biết kính trọng người lớn một chút.
  5. vinoth2smart

    vinoth2smart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    topic này la do bà Củ Chi lập ra, nhưng vào đọc nghe thấy không ưa nổi nên tao mới lên tiếng, tụi bây thấy không hài lòng, tao lấp ra cái khác để chửi lộn chơi. . . mòi tụi bây sang chổ khác tranh luận tiếp,
    TỪ BẮC VÔ NAM TAY CẤM CÁI CÂ- TAY KIA CẦM SỢI DÂY ĐỂ TRÓI CON CẦY
  6. dongmit9x

    dongmit9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    M lập cái ji` , ** m thấy m có ji` để ngta tôn trọng ko , nói thật nhé , hầu như Miền nam giàu là 1 phần người bắc vào làm ăn
    Ngươì bắc dành dụm chắt chiu mới có ngày hnay , chứ người Nam vừa tiêu hoang thi` bao h Sài gòn đc như thế này
    mày có văn hoá ko mà m` chửi đồng loại mày thế , sao loại mày còn sống đc đến bây h , hay con ****** đẻ mày trong tình trạng máu *` dồn máu não nên đầu m` có vấn đế , bố con gái đĩ za` mốm , như hay lắm
  7. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Tôi Củ Chi, vào đây nói chuyện với mọi người lần cuối trong TTVNOLINE, gần cả tuần nay tôi công việc ở Tây Ninh ( đang mùa điều nên cố gắng thu gom) về một nơi xa xôi, cũng không có nhiều thời gian nên thỉnh thoãng mới online, Một vài người bạn nhắn tin cho tôi hỏi về vấn đề trong diễn đàn Sing, tôi thấy ngộp thở, huyết áp xuống còn 8.5. . . thật là kinh khủng cho topic của tôi.
    Tôi cố gắng đọc hết trong sự run rẩy và mệt nhọc, Tôi cứ nghĩ mọi việc đã kết thúc sau khi tôi viết bài lần cuối và cũng có một số bạn yêu cầu điều đó, nhưng ngược lại . . .
    Sau khi cố gắng đọc hết những gì mà mọi người viết về tôi, tôi thấy đúng đó, xin cảm ơn các bạn đã góp ý chân thành và tôi viết những dòng này không phải để cầu xin một sự tha thứ hay lãng quên, mà tôi chỉ mong mọi cái sẽ được chôn kín trong diễn đàn kia, như những toà lâu đài cổ xưa. . . ngàn năm không mở cửa.
    thứ hai, tôi cảm ơn Việt Hương là người hiểu tôi nhiều nhất, có lẽ bạn là người đưa ra những nhận xét, tôi muốn gì, muốn gởi gấm gì qua những comment. Lúc đó tôi muốn đưa ra những suy luận của mình về câu chuyện đó, nhưng VD của tôi mang tính xúc phạm các bạn, ok cho tôi nói một lời xin lổi.
    Thứ 3 là câu chuyện của Vinòthsmart:
    lý lịch của người đó như thế này: Là một người làm chung chổ với Vinoth nhà tôi, đã có nhiều thành tích trong việc muốn copy cái máy mà chổ Vinoth đang sản xuất nhưng không thành công, rũ rê nhiều người Ấn trong công ty làm việc đó, và cuối cùng một số người bị về nước. . . Vinoth đã từng bị dụ chúng tui biết điều này và nói chuyện với giám đốc, anh ta rời khỏi công ty, truớc khi đi cò mang theo 1 chiếc xe máy của Kaman.
    Không ai tìm được tông tích của anh ta, cho đến một ngày đẹp trời gần đây, tôi và Vinoth gặp lại trong một lớp học Anh Văn do Sophi ( chị này là người Ấn đang dạy AV ở HCM) trái đất thiệt là tròn, qua mạng anh ta biết Sophi và buổi tối hôm đó, chúng tôi chưa kịp nói gì vì ở đó có nhiều người đang học, giờ giải lao tôi có nói về diễn đàn cho mọi người biết, và muốn mọi người vào đó chơi, vì thú thật lớp học đó có nhiều ngườiquan tâm đến Ấn.
    Chúng tôi có liên hệ qua điện thoai, mục đích của anh ta là muốn tôi dấu chuyện chiếc xe, tôi không làm điều đó được . . . thế là giông bảo ập lên đầu tôi, biết tôi đang chơi ở diển đàn, người ấy đã lấy nick là tên Vinoth và mọi tứ tất tần tật về tôi.. . để tiên chiến. . .
    Một lần nữa, tôi nói lời xin lổi vì đã gây ra chuyện lớn. . . trong đó có những người tôi chưa từng gặp nhưng đã có trao đổi thông tin, có những người bạn đã đến nhà và đã từng ăn chung một món. . . và cả anh bạn Cayeuvit da rat dung cam nói loi xin lổi, tôi đã đánh giá sai về bạn và nghĩ về bạn không đúng thông qua một lời nói . Cảm ơn vothao, jani và mong hai bạn đừng buồn
    Sáu mươi chưa gọi là lành, dù biết vậy nhưng tôi tôi vẩn sốc
    OK . Cánh cửa này đóng ắt hẳn sẽ có cánh cửa khác mở ra...... Vĩnh biệt
  8. dongmit9x

    dongmit9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    1.108
    Đã được thích:
    0
    vinosmart đung là con 4` của xã hôụi =-))
  9. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
  10. kimdung89

    kimdung89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    2.994
    Đã được thích:
    0
    Nói bậy.Dân Nam chửi chết đó em.
    Họ giàu chả phải do ta đâu,đừng nhầm.
    Nhưng thằng trên là 1 dạng chó dại cắn càn rồi,đừng phí time làm gì.

Chia sẻ trang này