1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phổ biến kiến thức : Xóa gà, diệt chã.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi PTuanKiet, 29/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Rất tuyệt ... bác Nhím và bác Tùng đều viết rất hay , rất hữu ích ...
    Có nhiều cái mình đã hiểu đã làm nhưng khả năg có hạn ko viết đc thanhf lời thì các bác ý đều viết ra đc hết ...
    Góp ý là các bác viết súc tích , ngắn gọn , nên có thêm kiểu gạch đầu dòng , câu cú nhấn nhá , chỗ cần thì nghiêng đậm để mọi người dễ đọc và dồi dào hứng theo dõi ...
    Tiếp tục các bác nhé ...
  2. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Mình thử up lên host này xem có được không
    t7921 luy7879n bát 272o7841n c7849m thi7871u lym.doc - 2.87MB
    Yoga cũng là một môn tập giúp nâng cao sức mạnh tinh thần tốt. Nhưng những chuyên gia về yoga ở Việt Nam chưa nhiều. Còn sách về Yoga thì viết rất sơ sài, chủ yếu hướng dẫn tập về phần hình, ít nói về phần ý, nhưng lại trình bày phức tạp khó tự tập được.
    "Thiền" là một tư thế căn bản để tập lưu chuyển luồng khí trong cơ thể chứ bản thân thiền không phải là một môn tập.
    Lạc đề quá, mod thông cảm
  3. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Chả biết bác Nhím thế nào, nhưng viết những dòng như trên với em thực sự là 1 cuộc liều mạng quá đáng .
  4. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Bác Tùng và bác Nhím liều mạng tiếp cho anh em đuợc nhờ nhỉ,cái chủ đề này hơi bị hợp gu với một số anh em ở đâyỦng hộ bài viết của các bác nhiệt tình.Tiếp tục công cuộc khai quật vĩ nhân nào
  5. giangtieungunhi

    giangtieungunhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Không có phần mới ah bác ơi.Đợi lâu wá ^^
  6. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    chắc chưa có hứng.......
  7. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Cách đây mấy năm, có một gà thường được gọi là Khốt. Khốt sinh ra trong gia đình truyền thống ngu gái, bố, và anh trai Khốt thuộc dạng khờ kinh điển về gái. Với truyền thống hào hùng của cha ông, Khốt lớn lên cũng mang dòng máu lạc hồng khờ gái.
    Năm Khốt vừa tròn 20 tuổi, long tong theo các đại ca trong xóm đi chơi. Nhìn các đại ca tán gái, đẽo gái, rồi khoe chiến tích giường chiếu, làm Khốt rất thèm muốn, rất mong một ngày mở mặt mở mày, rạng danh cha ông. Khốt bèn tìm một đại ca có số mà và nổi tiếng tỉa gái nhanh hơn cái bóng của mình . Khốt dành dụm tiền ăn cả tháng của Khốt để mời đại ca này một bữa tiệc nho nhỏ, gồm 1 con vịt quay cùng lít gò đen loại hảo hạng. Khi cuộc rượu đã sừng sừng, Khốt mới đánh tiếng:
    - Kính đại ca ca một ly, em là em rất nể phục ca ca, chiến tích ca ca trong làng gái gủ thật không ai sánh bằng. Thằng em ngày ngày nhìn ca ca đẽo gái đổ ầm ầm mà lòng thầm ngưỡng một. Thật mong được ngày vinh quang như thế. Ca ca có thương thằng em dại thì mở chút lời vàng, cho em bí kíp đánh đông dẹp bắc, để thằng em còn làm rạng danh dòng tộc. Cải tạo giống nòi.
    Thấy cu Khốt chân thành, đại ca cũng thương lòng, bèn phán:
    - Mày theo anh cũng đã được dài ngày, không công lớn thì cũng công nhỏ, giờ anh sao phụ lòng mày được (nuốt miếng vịt quay, tay cầm ly rượu ). Giờ anh dạy mày bài thứ nhất, mà cứ làm theo anh bảo thế này, mày ra đường kiếm một con thật xấu, một đứa mà thằng nào nhìn thấy cũng chê, tán đổ nó, rồi mang trình diện anh. Làm được rồi anh bảo tiếp.
    Cu Khốt dạ vâng liên tục, cuộc rượu tàn.
    Vài ngày sau, Khốt đưa đến chỗ đại ca trình diện một em. Thật khuôn mặt không phải đẹp như thiên thần, nhưng cũng môi đỏ da trắng. Ngồi chơi bời, nước nôi một hồi, 2 anh em dặt nhau đi WC, đại ca lúc đó mới tỏ vẻ bực mình:
    -Anh đã bảo mày kiếm một con thật xấu, sao mày cãi anh.
    Khốt phân bua:
    - Đại ca ca bình tĩnh. Đại ca cứ ngồi chơi, lát nữa ra đứng dậy về sẽ rõ.
    Quả nhiên Khốt ta nói đúng. Gái Khốt dắt đến mặt không xấu, nhưng vừa đứng dậy chào đại ca, thì đại ca ngán ngay khi nhìn gái chân thấp chân cao, tướng đi dặt dẹo.
    - Vậy lạ ổn, mày làm vậy là được. Tao bảo mày tán con thật xấu, để mày luyện bỏ cái cục quê đi. Mày đi cùng gái này ra đường, gập thằng nào nó cũng chê ỏng eo, nó chọc ngoáy đủ kiểu. Bao giờ cảm thấy hết quê thì đã thành công bài tập thứ nhất của anh.
    Bài thứ 2 khi nào tập xong báo anh, anh dạy tiếp
    Được cong050 sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 10/07/2008
  8. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1

    vote chú Công 5*.
    Những bài viết có chất lượng như thế này nên biểu dương, và rất đáng để nhân rộng trong quần chúng.
    Câu cú, ý tứ rõ ràng.. nhịp nhàng, có trước có sau. Đôi 3 chổ cứ tưởng như là Vũ Trọng Phụng tiền bối đã đội mồ múa bút. Đặc biệt là đoạn mô tả "gái xấu".. rất chi là sinh động, đầy sắc màu và giàu tính nhân văn.
    Sau khi chú Xoắn bị thất cử những tưởng.... thì nay vô tình thưởng thức được bút mực của chú Công quả k uổng công trông đợi. Các đạo hữu cứ tiếp tục, anh sẽ tranh thủ vào múa bút.. tạo khí thế cùng anh em đồng đạo.

  9. PTuanKiet

    PTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mấy hôm nay vì công việc riêng thành ra em cũng chưa có thời gian sáng tác, lại thấy bác Tùng có nhã hứng viết tiếp em rất hoan nghênh , nếu được xin bác cứ viết tiếp, em sẽ ngồi hóng . Chẳng có gì là liều mạng cả
    Tuy nhiên có 2 người em không thích lượn vào đây vì thế em xin dừng và xin nhường lại đất cho các bác ở lại tiếp tục múa bút, Em nghỉ ạ.
    Bác nào không vừa lòng thì xin nghĩ sao thì nghĩ ạ? Em không quan tâm ạ!
    Sẵn mod cong050 có mặt ở đây, nếu thấy topic này đến lúc dừng thì cứ khóa, nếu không thì cứ tiếp tục múa bút cho topic không chết yểu.
    Chúc vui.
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Cho đến giờ này vẫn rất có cảm tình với cái topic của em. Thấy cũng dễ thương, ko nhằm mục đích kưa kéo, học đòi, giả bộ, đóng kịch một thời gian (mặc dù còn nặng tính lý thuyết ). Tuy nhiên mục đích là tốt, có lợi cho cả chị em đặng có các anh giai tâm hồn phong phú, tình cảm hơn cải thiện tình trạng nổ như pháo đang tràn ngập (cả trong box tvty) hiện nay ).
    Em nên nghĩ cho kĩ, hành động chính chắn hơn, dẹp bỏ mâu thuẫn cá nhân tiếp tục vào mục đích chính. Cái đó cũng là 1 trong những cái cần đạt được để xoá gà, diệt chã đấy

Chia sẻ trang này