1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phổ biến kiến thức : Xóa gà, diệt chã.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi PTuanKiet, 29/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ruud_van_Nistelrooy

    Ruud_van_Nistelrooy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mod Cong050 viết thì hay rõ rùi nhưng ngóng mãi chả thấy có cao thủ khác như bác Te tuong vào viết bài gì cả..
  2. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Cái môn này có thể gọi là " Cửu âm chân kinh " Chí hàn, chí độc. Luyện không cẩn thận là tầu hỏa nhập ma, vô phương cứu chữa ( ), anh em nào luyện theo thì nhớ đọc kĩ các topic dính bên GDGT nữa nhé Dẫu sao cũng tuyệt hay
  3. chally_cucu

    chally_cucu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    0
    Bác Cong không thấy vào viết tiếp nhỉ, cho anh em lấy lại tinh thần sau vụ xăng tăng giá sáng nay
  4. CKmiss68

    CKmiss68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    tình hình này là tình phí lại tăng nữa oy.....hix bác cong050 ơi ko bit sau vụ cụ khốt bác có định chuyền dạy thêm nữa ko?
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Mấy hôm nay phải đi tiếp khách suốt, tuần này là tuần mát xa hay sao ý, ngày nào cũng đi đến quá nửa đêm. Về nhà vừa viết vừa sỉn, tối nay làm đoạn kết cho Khốt vậy. Còn tiếp hay không thì phải coi nhu cầu thị trường thế nào đã
  6. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn này thì mods cong050 giống chã trong giai đoạn rèn luyện nhể!
  7. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Cậu Công bót bài phục vụ độc giả thế này thì chết.
    Nếu kết cấu , bố cục chuyện định hình sẵn trong đầu, cần là gõ ra thì không vấn đề gì. Chứ cậu cho ra tập 1, nghe ngóng thị trường thế nào mới viết tập 2. Tôi sợ phần hai chỉ có đi xuống.
    Thực tế phần hậu bao giờ cũng chán.
    Mọi người biết đấy, viết lách phải có hứng. Tuỳ hứng giống như một cô gái đỏng đảnh, đến đi lúc nào không biết. Cậu bỏ dở giữa chừng để hứng viết vuột đi mất rồi, e rằng đặt bút xuống viết lại hơi bị khó.
  8. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Đang chờ đọc "hạt giống tâm hồn" của bác @cong050.Hình như bác bận đi "thực tế" nhiều quá hay sao nhỉ?
    Hết hứng thì để đấy khi nào có viết tiếp.Mất hứng thì chán lắm.
  9. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Lão xuắn quẩy vô tích sự này chả làm được việc gì nên hồn chỉ giỏi đi chửi chê ngưòi khác
    Chê ngưòi khác thì dễ làm mới là việc khó , lão có giói thì viết 1 truyện đi cho anh e nể 1 lần, chỉ biết ngồi đấy mà nổ thôi ah. Khinh !
  10. honglian

    honglian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    14
    Gà thì em biết nhưng chã là gì? có bác nào giải thích hộ

Chia sẻ trang này