1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phổ biến kiến thức : Xóa gà, diệt chã.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi PTuanKiet, 29/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    @chanquayxoay: Cậu cố chấp thế, biết là không thể vượt qua được tiền nhân, vậy sao còn để cho cái bóng tiền nhân đè nặng. Bỏ qua cái bóng đó, bỏ qua lời khen chê của người đọc, viết những gì theo cậu là đúng, vậy là được rồi. Vậy là anh em được nhờ nhiều rồi.
    @Manhtuan8660: Chuyện này phịa, nhưng diễn biến tâm lý của Khốt thì có thật
  2. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    em hỏi ngoài lề chút là tình tiết câu truyện,diễn biến tâ lý của cu Khốt có % nào là của bác Công ko thế....
  3. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng 1 và vàng 2 mâu thuẫn với nhau rồi....
    Viết đi bác.... Có thể diễn giải ko hay nhất nhưng tình tiết và diễn biến,kinh nghiệm,bài học là điều đáng học hỏi....
  4. honglian

    honglian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    14
    Diệt chã nghĩa là sao ạ?
  5. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Xin cáo lỗi.. cáo lỗi Công Công hiền hữu.
    Nguyên hơn tuần nay tetuong anh quả thật xoắn đít, ở công ty thì việc ngập đầu.. rồi chạy công việc tận vùng sâu vùng xa. Thêm nữa là phải lên kế hoạch, rồi chạy phờ râu đi kiếm nhà hàng đặt tiệc lên xe bông, khổ lắm các chú ạ.. tiền thì ít xịt nhưng lại muốn chổ ngon.
    Tối qua trận mưa quá thể, nhà bắt đầu có triệu chứng dột.. cột liêu xiêu. Phen này lại phải tốn thêm 1 mớ tre nứa+lá dừa để mà che chắn. Kẻo khi cưới vợ về, lúc đang làm công tác chuyên môn.. giường sập thì mà bỏ búa. Khổ khi xưa kia làm có tí tiền là đi kưa gái hết.. giờ ngân khố hơi bị eo ẹp.
    Mấy hôm nay chỉ vào loáng thoáng chưa đọc hết câu chuyện của chú Công.. nhưng thấy có đông huynh đệ vào cho nhiều lời bàn như thế là rất tốt. Anh sẽ tiếp tục bình bàn cùng anh em khi còn có thể, và khi có cảm hứng.. còn giờ tâm trạng hơi bời bời e không tiện lắm. Quả là khi gần kết thúc giai đoạn độc thân hoành hành.. có nhiều chuyện hay, anh sẽ chia sẽ trong một dịp khác.
    @quayxoan: chú phải mạnh dạn bơm mực.. rồi khai đao cái ngòi bút của mình. Cái gì mà là cổ thụ với cổ mốc, xưa kia trước anh vào cốc.. có biết viết lách là thế nào đâu. Quan trọng là chú phải có cái tâm với Cốc TVTY, khi mà có tâm rồi.. thì tự nhiên sẽ lòi ra 1 luồng không khí sảng khoái để mà viết.

  6. chally_cucu

    chally_cucu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới thấy bác tetuong, cứ tưởng bác không vào giúp các gà nữa. Thế này thì topic sẽ đông vui hơn. Chờ bài của bác
    Kính bác
  7. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Đọc đỏ cả mắt mấy chục trang. Rút ra được cái kết luận : NHẢM .
    Đọc mà sợ cho các bằng hữu mới hạ sơn , vừa gia nhập giang hồ. Trình chưa cao, nội công còn thiếu. Nếu cứ luyện theo kiểu bàng môn tà đạo như rứa thì có ngày tẩu hỏa nhập ma hoặc thành mất dạy tiên sinh.
    Có thể nói các câu chuyện của một "cao thủ nào đó" thể hiện bằng các nhận xét sau :
    - Thứ nhất : cái thằng khốt trong truyện rốt cuộc là cao thủ, cái gì cũng biết. Nhưng có một cái éo biết , đó là éo biết nhục .
    Àh, bận rồi, khi rảnh nói tiếp. cứ ném đá thoải mái .
    Được haiautrinh sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 23/07/2008
  8. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Truyện chỉ là truyện thôi, ai rút được điều gì thì rút, còn không rút được thì nó nhảm lắm.
    P/S: Vụ thất tình mấy tháng trước khoẻ hẳn chưa, hồi này thấy hăng hái lắm nha, mừng cho cậu
  9. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Oạch, tớ có thất tình khi nào đâu ta . Lần cuối thất tình cách đây 02 năm gồi. Hiện tại thì tình xua không hết, đuổi không đi, mắng không bỏ.
    Bây giờ chỉ lo cày bừa giả nợ thôi. Mấy hôm nay đi công tác vùng sâu vùng xa, ngồi bó gối giữa rừng khuya, ngắm mưa rừng rả rích, nghe nhạc vàng "rừng lá thấp" + tiếng côn trùng nỉ non nức nở. Thấm buồn cho cái phận thằng đờn ông chí không lớn, lực không mạnh, để thằng Boss chửi như con chó, sai như đứa O shin. Buồn.
    Mà tớ cũng muốn nói với cậu. Những câu chuyện của cậu, những thằng như tớ thì Okie. Nhưng đối với những thằng trình chưa cao, qua lại giang hồ chưa nhiều thì nguy hiểm lắm. Nó lại lấy đó làm thật, thực hành ngay thì hậu quả khôn lường.
    Cậu đã nghe giang hồ hổm rày dậy sóng chuyện cô bé tật nguyền 02 chân bị vào tù vì ngộ sát chưa. Cơ khổ, con bé nhìn mặt mũi cũng xinh xắn, vì yêu quá nên phạm tội tạt Axit thằng người yêu, vì thằng này giãy hàng quá ngu , không chịu tham khảo các đại ca trên cốc TTVN này trước
    Còn chuyện ****, đối với những thằng chưa mở mắt. Đi mưa éo cần biết là phải mặc áo mưa, áo gió, đội nón bảo hiểm. Rồi có ngày sầu riêng rụng trúng đầu thì cả nhà nó khổ.
    Truyện chỉ là truyện, nhưng biết đâu lại có thằng ngu nó vận vào đời thật. Mà hình như có chú đòi làm rồi đấy
  10. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Cũng có khả năng đó lắm, nhưng cũng chả phải vấn đề của modcong, thằng nào thế thật thì quả là rất hiếm có, cũng thuộc vào loại bị lỗi gen di truyền bác ạ . Chuyện mod Cong50 quá hay, vừa đọc vừa ngẫm lại vừa vỗ đùi đen đét, quả có cái thú của nó

Chia sẻ trang này