1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phổ biến kiến thức : Xóa gà, diệt chã.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi PTuanKiet, 29/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Nhân đang có hot topic đàn bà là đồ đểu ? 3w tôi mạn phép góp vui bằng một chuyện.

    Tháng trước, chạy sang ngân hàng, chợt sống lưng rùng mình. Cái bóng dáng ấy, bước đi ấy không lẫn vào đâu được, sao quen quá là quen, Mình suýt rơi cả tập chứng từ. Em.
    Nhưng đi bên cạnh em, một kẻ mà trước đây em từng nói với mình ?oThà là bà cô chết già, nhất quyết không bao giờ yêu hắn?.
    Sợ cái giống đàn bà. Sông sâu còn có người dò, tâm địa đàn bà lấy gì mà đo ?
    Lẳng lặng vờ như không thấy, mình đi lối khác.
    Suốt cả ngày hôm đấy mình nghĩ miên man mãi. Nhu cầu tâm sự hay sự tò mò về cuộc sống của em. Mình thật tệ, dù có thế nào đi chăng nữa, em không còn là người bạn áp má của mình.
    Mình gọi điện. Thật là vô duyên. Câu chuyện giữa hai người nhạt nhẽo vô vị. Đành vớt vát ?o bao giờ em ổn định?. Em cười ?o sẽ yêu hoài đến khi không dối gian?. Bài của bọn con gái. Muốn xé câu nói của em thành trăm mảnh. Mình tự an ủi, em đùa.
    Mình cười khùng khục, cười vì vui : vô độc bất trượng phu, hại bao đời con gái, nhưng riêng em thôi, mình đã không hại đời em khi cơ hội đến. Cao thượng méo mó !?
    Nhận khóa phòng #119 từ thằng lễ tân, chân thấp chân cao bước lên cầu thang nhà nghỉ. Xém chút té xỉu. Em từ trên đi xuống, vai kề vai, tay trong tay cười nói với một thằng cô hồn lạ hoắc. Vẫn là em, cô em đạo đức, tử tế, ngoan hiền con nhà lành của tôi.
    Dù má, sự đời tréo nghoe. Em thánh nữ, nguyên trinh, người mà tôi thề với lương tâm, quyết không hại đời em dù đời này kiếp này mình trót mang tiếng đểu.
    Xxx
    Lẽ ra phải buông một câu chửi thề.
    @all : những bài viết về tình yêu, về chuyện đã qua, chuyện từng được chứng kiến hay nhớ ở đâu đó, được viết lên trên diễn dàn san sẻ cùng các anh em đạo hữu âu đó là một thú chơi tao nhã sau những giờ phút mệt mỏi.
    Chẳc hẳn những anh em đã/đang yêu thích cốc TVTY , mỗi khi đọc được một bài nhận xét, một reply, hay thưởng thức được một câu bình hay... mà lại hiểu được cái hay của nó thì ... quả nhiên là sướng, dẫu có ăn món ngon mấy cũng không bằng. Vì vậy, cá nhân 3w tôi rất rất muốn được chiêm ngưỡng những nét bút của những nhân tài chưa muốn xuất diện trong Cốc và cũng là nguyện vọng được thấy lớp sóng sau đè sóng trước mạnh mẽ như thế nào.
    @ Tetuong : hẹn ngày hội ngộ.
  2. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    đúng là giai gần lấy vợ..... lời lẽ cứng ra phết.... wellcom
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nhân đọc bài của bác 3www.
    Mỗi khi nhìn thấy một bóng hồng đã từng được ta "tha" vì sự trinh nguyên trong trắng mà bây giờ lại đâm ra đổ đốn, chung chạ tung trời ====> ta cảm thấy 1 chút hối tiếc, tiếc cho cái sự "nhân hậu" của ta đặt không đúng chỗ, tiếc là ta đã không vứt mợ cái liêm sỉ đi mà hưởng sung sướng đê mê với em nó, tiếc là ta đã không nghĩ được "mịa, trước sau gì em nó cũng bị dụ thôi, chi bằng mình cứ là thằng đầu tiên cho sướng thân mình đã"
    Nhưng giả sử cái em gái "thoái hóa biến chất" đấy hồi xưa ta đã không kìm lòng được, buộc phải dẫn dắt em nó từ "con gái" thành "đàn bà" thì sao? ====> có khi ta cũng lại thấy ân hận vì biết đâu chính ta đã làm hỏng đời em nó? biết đâu chính ta đã làm đời em nó rẽ sang 1 ngả khác, buông thả và phóng túng hơn (vì đâu còn gì để mà mất)?
    Túm lại là có "xuống tay" hay không thì ai cũng sẽ có 1 chút bâng khuâng, tiếc nuối mỗi khi thấy cảnh "thanh mai trúc mã" một thời giờ đây "Âu hóa". Âu cũng là cái nghiệp quả mà 1 người chót yêu nhiều phải chịu vậy!
  4. lovelace254

    lovelace254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    bâng khuâng làm gì....diệt đc là diệt gọn
  5. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nhưng đã tha là không hối tiếc các bác ạ. ngày sau tha thêm 1 vài e nữa thì vẫn phải coi như chuyện nó bình thường như thế. đấy gọi là trong tâm có dục, trong dục có tâm
  6. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Đã hành tẩu giang hồ thì phải biết, " giữ lờ cho chúa" là tội nặng, sẽ có lúc chửi mình ngu thậm tệ Thế nên, phải ý thức rõ ràng được cái tội đó Để quyết định có tha hay không thì cũng chẳng còn gì hối tiếc nữa
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Tất nhiên nghĩ được thế thì "cảnh giới" cao quá rồi! Con người ta đa số suy cho cùng cũng chỉ là 1 "sinh vật hữu tình", lúc nào chả bị hành hạ bởi những thứ xúc cảm vớ vỉn?
    Quay lại vụ nhiều gái sau khi chia tay đã quay ngay sang yêu 1 thằng hồi xưa nàng vẫn bem bẻm nói xấu + chửi bới <==== vụ này theo quan sát của tớ là khá phổ biến!
    Cũng dễ suy luận: cái thằng mà nàng ngày đêm chửi rủa trước mẹt người iu thường là kẻ về thứ 2 trong cuộc đua đến trái tim nàng ====> nói xấu nó là một cách hợp lý để nàng cho người iu thấy ưu thế vượt trội của chàng trong mắt nàng ====> giúp chàng yên tâm mà đặt hết vốn liếng vào nàng.
    Sau khi chàng rút vốn tìm nơi đầu tư khác thì tất lẽ dĩ ngẫu là nàng sẽ phải mời gọi cái thằng đáng ghét kia đầu tư, bởi vì nàng còn bao nhiêu tài nguyên dồi dào chả lẽ để không? =====> cơ hội của thằng kia xuất hiện khi chàng dứt áo ra đi.
    Chuyện tương tự cũng có xảy ra với zai nhưng ít hơn nhiều vì zai chủ động hơn trong việc tìm hiểu thị trường + cơ hội kinh doanh trong khi đó gái chủ yếu chỉ có thể chọn lựa 1 trong các nhà đầu tư đang thèm muốn tài nguyên của nàng.
    Âu cũng cả thói thường! Nàng không có gì đáng trách! Cái gì ta đã không còn trân trọng (thậm chí chán ghét) thì hãy nhường cho kẻ nào vẫn đang thèm khát nó. Tất nhiên, như tớ đã nói ở trên, cảm giác bực bội + một chút ghen tuông là không thể tránh khỏi. Người chứ đâu phải gỗ đá mà có thể coi cái bóng hồng đã từng má kề tay ấp chỉ như 1 thứ đồ chơi mà ta không còn thích nữa?
    Túm lại chia tay là 1 thất bại cho cả hai! Nhưng thường con gái chịu nhiểu "tổn thất" hơn. Zai có thể tìm được vùng 1 đất tài nguyên dồi dào + chưa ai khai phá còn gái thì thường phải chấp nhận 1 nhà đầu tư kém triển vọng hơn (vì tài nguyên của nàng đã không còn được như trước)
    "Hỏi thế gian tình là chi? Mà đôi lứa thề nguyền sống chết?"
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 03:36 ngày 25/07/2008
  8. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Một lý giải chuẩn, phải hiểu bản chất vấn đề như vậy để đối phó với những lúc gập phải trường hợp tréo ngoe như thế. vote cậu 5 sao
  9. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    xóa gà diệt chã thế này thì....
    Chẳng lẽ sống cứ phải thế...biết là bản chất như vậy nhưng ko lẽ Cáo nào cũng thế,nếu ko phải thế thì phải chăng là Cáo chưa có cơ hội.....
    Như 1 sogan của bác nào ý
    Sống ở đời khó nhất là làm 1 trang nam tử
    ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang.....
  10. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Hãy mở lòng cho gái, dù sao thì gái cũng là phía chịu tổn thất nhiều hơn như Dragon boy nói.
    Nhưng mỗi lần mở lòng với gái, là một lần thêm coi thường gái.
    Vì chúng ta chỉ mở lòng với kẻ yếu hơn, kém hơn, và thấp hơn chúng ta, không đáng để chúng ta phải đấu tranh hơn thua, thù hận.
    Không biết có phải vậy không nhỉ???

Chia sẻ trang này