1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phổ biến kiến thức : Xóa gà, diệt chã.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi PTuanKiet, 29/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DnguyenD

    DnguyenD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Hic, em gặp đúng loại vẹo bác quẩy bảo( vụ trong phòng ngủ em chưa được biết ) .Chiến sự giằng co, bất phân thắng bại cũng đã vài tháng rồi, đang định tính bài chuồn., chung quy cũng tại em các bác vốn ít, tuổi nhỏ chỉ có mỗi cái chí lớn kéo lại.Các bác xem có kế gì hay hiến em với ạ, bỏ đi cũng tiếc.
  2. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    tự tin hay ko lại là 1 vấn đề khác,giang hồ hiểm ác.Đành rằng em đấy chết mê chết mệt đấy,nhưng ko cẩn trọng gặp phải loại cao tay nó chén thì cũng chết như chơi..rồi lại hận lên đây chửi gái như mấy hôm nay trong cốc này biết bao anh hy sinh...
    Còn cái đối tượng cuối cùng bác nói ấy cũng chưa chắc... Có loại người ít nói,nhưng khi nói ra thì nhả ngọc phung châu....nhưng biết đâu lại như chim kêu vượn hú,hôi trời thối đất..do ngậm miệng quá lâu...
    Nhưng cũng hóng bác bàn về cái loại này,cực kỳ có hứng thú vì cũng có vài đứa bạn như thế...
  3. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Loại vẹo cao cấp mà chanquayxoan phân tích là loại cực kỳ đáng giá và không phải lúc nào cũng gặp được.
    Có khi gặp rồi tưởng thế nhưng cuối cùng lại không phải thế. Vì mỗi người mới gặp đều mang 1 chiếc mặt nạ, chưa bộc lộ hết ra bản chất. Gà phải chơi một thời gian và thật bình tĩnh, đừng để vẹo nó xoay như chong chóng mới thật sự nhìn được cái gì là thật, cái gì là ảo.
    Tôi đồng ý với chanquayxoan rằng việc gặp và cưa loại vẹo này dù thành công hay thất bại đều giúp gà hóa sói nhanh hơn nhiều. Vì khi gặp tinh hoa của loài cáo rồi, khi đi chiến đấu với các cáo khác không bằng sẽ dễ hơn rất nhiều.
  4. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    hên xui,còn tùy thuộc vào cách bác chiến đấu với CÁo thế nào nhé.... Mới vài đòn sương sương,Gà té,mà mang tư tưởng như bác thì có mà....
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Hì... hình như khá nhiều anh em bức xúc vụ Cáo nhà găm đội hình 2, 3, 4...! Đang tăm tia cưa cẩm thì ta cũng nên cố nhịn (vì đã có cái quyền gì đâu?), nhưng một khi đã yêu nhau rồi thì phải dứt khoát nói KHÔNG!
    Kinh nghiệm bản thân tớ để không phải đau đầu cho cái vụ vớ vẩn này:
    1. Làm gương: như bác quẩy đã nói, một khi mình thật sự tự tin vào giá trị bản thân + giá trị của em nó thì mình chả cần đội hình 2,3 làm chóa gì cho mệt đầu! Con người ta chỉ cần "say mê với hiện tại" thì đã hạnh phúc lắm rồi! Những thứ ở đâu đâu + ở quá khứ + ở tương lai thì kệ mợ nó đi!
    2. Nghiêm khắc: sau khi đã làm gương mình phải cương quyết nói không với mọi hành vi của Cáo mà mình thấy có tính chất bắt cá hai tay, dù chỉ là mầm mống nhỏ nhất <==== lụt lội bắt đầu từ một hạt mưa, cây cổ thụ bắt đầu từ một mầm non, chuyến đi bắt đầu từ một cái nhón gót.
    Ví dụ:
    Cách đây 3 năm tớ yêu 1 em rất ngoan + biết điều. Chỉ mỗi cái tật là nói chuyện với ai cũng niềm nở, rào đón, cụ thể là bác nào gọi điện đến cũng "Anh à" rất thân mật <==== cái này về bản chất thì vô tội nhưng về hình thức làm tớ rất khó chịu + ngượng với bạn bè ====> phải chấn chỉnh ngay: tớ cấm nàng "Anh à" khi trả lời điện bất cứ ai-trừ tớ, thay vào đó phải gọi thẳng tên người đó ra (anh A à, anh B à..). Tất nhiên là tớ cũng không bao giờ "Em à" khi gái khác gọi đến!
    Sau đấy vài hôm, đang lượn phố, tớ lại thấy nàng nghe máy rồi "Anh à" ====> tớ không nói thêm câu nào, đưa thẳng nàng về nhà, kệ cho em nó xin lỗi rối rít. Sau lần đấy không thấy em nó tái phạm! Thậm chí có lần tớ lấy cớ máy hết pin, mượn máy xếp nàng để gọi cũng không thấy nàng "Anh à" nữa.
    3. Điểm mấu chốt: làm gái thật sự tin yêu!
    Mình mà còn tỏ ra "chưa xác định" + gặp gái khác là đong đưa như đúng rồi + yêu đương nhạt nhẽo thiếu lửa + lười biếng ham chơi tương lai mờ mịt ====> đừng có trách em nó găm đội hình 2!
    Khi gái nó đã coi mình là một vật báu cần phải chăm chút, giữ gìn thì nó ngu gì mà đi loằng ngoằng với mấy thằng zời ơi đất hỡi để vớ vỉn mất cả chì lẫn chài?
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 27/07/2008
  6. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Chuyện ngoại tình trong tư tưởng như thế này sảy ra suốt cuộc đời của cả 2 bên, nó như căn bệnh lâu năm vậy, bình thường thì không sao, trở trời trở gió thì vết thương lại thêm nhức nhối. Vì chữ "người" đằng trước có chữ "con", chữ con là bản chất, chữ người là sự phát triển xã hội tạo ra. Vì xã hội quy định chuyện 1 em phệt 2,3 anh là lăng nhăng, không chung thuỷ, nên chữ con phải nằm im. Thử hỏi, nếu xã hội phát triển từ nguyên thuỷ, theo một xu hướng khác, xu hướng đó cho phép bầy đàn éo nhau thoải mái, thì chuyện này còn có tội vạ gì đâu.
    Biết là thế để chúng ta hiểu rằng, chúng ta luôn có một bản chất bầy đàn trong người, người hiểu biết xã hội và tuân thủ tốt thì gọi nôm na là chung thuỷ, người cho rằng việc của mình xã hội không tác động mấy thì cứ theo bản ngã mà làm, lắm cô cậu gọi cái này là bằng một câu hết sức mĩ miều là "làm theo tiếng gọi của trái tim".
    Vậy nên, cuối cùng thì việc gái ngoan hay hư đều phụ thuộc vào cách gái oánh giá xã hội, hiểu biết xã hội của gái, còn vì tình yêu mà chung thuỷ thì có lẽ không phải một mình các cậu mới làm cô ta yêu, sống mấy chục năm trên đời, có đến gần 20 năm để đú đơn, tính nhẩm xem trong gần 20 năm đó các cậu gập bao nhiêu người làm mình xao lòng thì gái cũng sêm sêm, có khi nhiều hơn.
    Muốn gái chung tình thì có 2 cách
    Thứ 1: tìm một gái đã có sẵn quan niệm tốt về xã hội, biết tuân theo nguyên tắc, biết điều tiết cảm xúc mà quen. Gái này thì là loại vẹo mà chanquayxoay nói đến, muốn tán được thì chúng ta cũng phải học và hiểu quy tắc xã hội thì mới có cơ hội.
    Thứ 2: cứ vơ đại một em nhìn thông minh sáng láng, ngây thơ như tờ giấy, rồi về dạy dỗ (nếu tự tin bản thân có khả năng sư phạm), bao giờ thấy ổn thì kéo lên xe bông, làm theo dạng này là chắc ổn nhất, vì khi dạy gái, thì gái cũng đã xem mình như một hình mẫu rồi, cứ thế mà làm thôi, không lăn tăn nữa.
    Cuối cùng, muốn người không phụ mình thì mình đừng phụ người trước đã, bậc thánh nhân luôn nhắc ta rằng "sửa mình cho ngay rồi mới trị thiên hạ", chỉ muốn gái chung tình còn mình thì năm thê bảy thiếp, hoạ chăng chỉ thời phong kiến mới có, vì xã hội thời đó cho phép thế.
  7. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Là bởi vì chưa gặp đúng người mà thôi.
    Các bác than thân trách phận, trách gái giữ chân phụ khổ nỗi cái bác lại cũng là người thấy có khả năng có chân phụ cũng ko nỡ dứt. Nhưng bác drargon bot nói. Trước khi muốn người khác làm điều gì mình phải làm được trước đã.
    Thêm nữa chúng ta mở lòng với những người chúng ta cảm thấy đáng mở lòng, còn mở lòng với những người mà chúng ta cảm thấy yếu hơn, thấp hơn, kém hơn sau đó thất vọng thì hãy nên tự trách bản thân chọn người ko đúng.
    Bản thân ko tự tin, ko đủ bản lĩnh mới ko dám mở lòng với những người ta thấy ngang cơ hay thán phục. Tìm đến những người kém hơn là bởi vì trong ta nghĩ đó là 1 giải pháp an toàn, họ yếu hơn, họ kém hơn mình thế nên ta luôn cảm thấy mình ở thế chủ động, ở "chiếu trên" có sao thì gái nó tiếc giai ko tiếc. Gái nó tiếc vì ko thể tìm được người hơn mình. Là các bác nghĩ trong đầu như vậy. Có thể đôi khi ko nhận ra điều đó nhưng bản năng lại hành động như vậy.
    Em là gái . Hay thích kèn cựa với mấy bác đề cao chủ nghĩa phang phịc, nói xấu gái (ví dụ như bác chanquayxoan). Nếu thích, các bác cứ ném đá thoải mái. Đừng nói đây là topic dành cho các bác giai "trà dư tửu hậu". Để xoá gà với cả diệt chã ko nên chỉ nghe từ 1 phía
  8. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    bài của bác rồng và bác Công phần nào đã thõa mãn được câu hỏi....Thank các bác....
    Nhưng từ đó mới lộ ra 1 vấn đề khác,việc vẽ lên cách nhìn xã hội cho Gái của bác Công và cách dập tan những suy nghĩ ko lệch lạc của bác Rồng là 2 việc làm tương đối khó.
    Thường thì khi làm gái sẽ ngoan ngoãn nghe theo nhưng cái chính là trong lúc làm Cáo sẽ nhận thấy nó rất thú vị và sẽ kể với người khác (gái là thế) ..... Người khác sẽ không như gái,thường (hơn 50%) sẽ cho rằng giai đang đầu độc tư tưởng của GÁi,hay là sẽ cho là giai khó tính... ( trời ạ,sao mà khó thế,bình thường mà,có thế mà cũng ko cho nữa àh hay trời,mày nên thế này,nên thế kia cho khỏe,làm thế này thế nọ chứ làm như thế thì chán lắm....vâng vâng và vâng vâng..) ít người nói thì sẽ ko sao,có thể gái sẽ phản biện lại nhưng mà với 1 cơ số người ghen tị,hay là chuyện ko phải của mình thì nói cho sướng...ích nhiều cũng gây tác động lớn đến Gái....
    Thế nên việc thực hiện 2 ý đồ kia phải được thực hiện 1 cách tinh tế,phải đầu tư ý tưởng,công sức.. chứ ko thể làm 1 cách thô thiển được... Qua đó sẽ có những bài tâm đắc... Như ví dụ của bác Rồng ở trên là 1 ví dụ cụ thể....
  9. chaymatdep

    chaymatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    0
    Những lý thuyết mà các bác đưa ra ở trên như bác Rồng, bác Công, bác 3w rồi Tè tường.v.v... em thấy chỉ đúng với những zai có kiến thức một chút, à mà không phải có ít nhất từ mới độ khá trở lên. Đâu phải zai nào cũng hiểu được như bác bác nói.
    Còn với những zai mà kiến thức tàng tàng thì em thấy nói cái này bằng thừa.
  10. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    -Đọc bài của bác,chợt bâng khuâng về mối tình đầu,yêu hết mình,vô tư không một chút toan tính..
    -Sự đời đâu dễ như vậy,càng về sau càng ngộ ra nhiều điều,bất chợt sợ cái sự thay đổi trong con người.Tình yêu trở nên mới hơn,với 1 chút thận trọng,chần chừ

Chia sẻ trang này