1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phổ biến kiến thức : Xóa gà, diệt chã.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi PTuanKiet, 29/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Dễ chứ không phải là lúc nào cũng bị kết tội.Bác còn dám oánh thành có chủ thì còn có việc ji mà không dám.à mà để TK sáng tác xem có tố chất nào giải toả tư tưởng cho bác và mọi người ,mà Nhím post nhanh lên chứ khách chạy hết rồi.
  2. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy chứ tán bậy tán bạ lỡ Cáo đổ bậy đổ bạ thì cóa mà chết... Bác có đọc bé kia bị phụ tình là phát điên luôn ấy... trên kênh14 đó...
    Thôi ráng hóng....
    Bác TK post 1 bài giữ lửa đi nào......
  3. PTuanKiet

    PTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    2 : Quan điểm và cách đánh giá
    Nhím tôi trở lại đây và vấn đề Nhím tôi chọn để nói tiếp là: Quan điểm và cách đánh giá. (QĐ & ĐG)
    Tại sao lại nói về QĐ & ĐG ở đây? Rõ ràng khi mới nghe mọi người không thấy có nhiều điều liên quan đúng không? Nhưng Nhím tôi xin nhấn mạnh. Trước khi trở thành cao thủ các gà, các Chã phải vượt qua kiếp gà, kiếp Chã của mình để chuẩn bị tinh thần bước qua các ải hạng 4, hạng 3...và biết đâu có thể thành cao thủ siêu hạng trong một ngày gần đây.
    Vấn đề QĐ & ĐG chính là khả năng nhìn nhận vấn đề, đánh giá vấn đề với con mắt chủ quan của chính mình. Từ đó đưa ra những sách lược cho riêng mình, không phải chỉ trong tình cảm mà còn là trong cuộc sống. Nhím tôi không có tham vọng biến mọi gà, mọi Chã thành cao thủ, nhưng Nhím tôi hy vọng (như chính tên topic này): Hãy bước qua thân xác gà, Chã nặng nhọc của mình từ đó sống tốt hơn.
    Vì mỗi người có điều kiện, hoàn cảnh và tư chất khác nhau thành ra QĐ & ĐG cũng từ đó mà khác nhau. Ví như một đám gà, Chã, cao thủ...lẫn lộn gồm tôi, NGCK, Chanquayxoan, Dê ( chỉ có tính minh họa nhá ) ngồi uống cafe với cô XY . Khi cô XY cười toét miệng thì sẽ có 1 cơ số tình huống được đưa ra dựa trên tính cách , nhận định của mỗi người.
    Nhím tôi - Em í chắc cười với anh Dê
    NGCK - Chắc con girl này cười đểu vì cái ngón tay của mình trong topic Album hôm qua đây
    Chanquayxoan - Bé này cười đa tình thế, tiềm năng lắm, đầu tư tí biết đâu được phịch, phang
    Dê - Em í cười thật xì tin và trẻ trung ..
    Đại loại là có muôn vàn đánh giá về một vấn đề của mỗi người, rất phong phú, rất đa dạng. ( các bác có tên đừng phang em, em chỉ vd thoai, bác nào đòi tiền bản quyền thì PM em nhá )
    Đa phần các gà, Chã đều tự ngộ nhận hoặc đánh giá sai năng lực, tư chất của chính mình! Người có tư chất mà non kinh nghệm thường tự cho mình là cao thủ, nhất là khi đã vơ được vài cô gái nhẹ dạ, non tay sinh ra tưởng bở, ngỡ mình là cao thủ mà không chịu tiếp tục học hỏi, chinh chiến. Ấy là Sai lầm! Các bạn không có tư chất thì luôn mang tâm lý hèn kém, đánh giá thấp chính mình thành ra cơ hội đến cũng không nhận ra, để cơ hội trôi qua mà thèm thuồng tiếc nuối, mãi thành trơ ì. Sau vẫn có thể có vợ đẹp con khôn bình thường nhưng đấy đa phần nhờ may mắn, cơ duyên hơn là dùng năng lực của mình để chinh phục. Ấy cũng là sai lầm.
    Tôi nói đến đây cũng sẽ nhận được 2 chiều hướng phản hồi khác nhau. Các gà vì thường ít có chính kiến hoặc có chính kiến nhưng rụt rè không dám nêu, có nêu cũng thường là kiểu Ai-Chả-Biết-Là-Như-Thế. Các Chã thì ngược lại phản ứng rất mạnh mẽ, chối bay, chối biến khéo còn lôi Nhím tôi ra mạt sát...Xin lưu ý các Chã 1 điều: Thế mới gọi là Chã
    Vậy làm sao để có QĐ & ĐG một cách đúng đắn??? Học tập ! Học tập và học tập. Đúng thế! Nếu có một nền kiến thức đầy đủ, lành mạnh. Biết khiêm tốn học hỏi, nghe sự chỉ bảo của người khác một cách nghiêm túc thì ít nhất các QĐ & ĐG sẽ có chiều hướng tiến bộ dần. Không ai có thể hoàn toàn đúng nhưng chí ít cũng có QĐ & ĐG ít sai lầm, ít lệch lạc và từ đó những sách lược, đường đi nước bước trong cuộc sống, công việc, tình cảm...cũng khá lên mà thôi.
    Vì vậy các gà, các Chã nên lưu ý câu này - Mình giỏi, nhưng có nhiều người còn giỏi hơn mình.
    Được PTuanKiet sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 30/06/2008
  4. PTuanKiet

    PTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, định viết cho đàng hoàng ai dè buồn ngủ thành ra viết nhạt và không đúng ý mình, chắc phải chờ có hảm hứng thôi .
    Ai bảo các bác cứ đòi em viết, chín ép là như thế đấy
    Đi ngủ đây, đang vui thành viết cũng khó
  5. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Oạch, cậu em Lãng Tử làm chị đọc mỏi cả mắt. Và có mấy ý cò:
    Thứ nhất: Chị tò mò không biết đồng chí em thuộc hạng mấy, 1, 2, 3, 4...
    Thứ nhì: Góp ý cò với đồng chí em một chút, đồng chí em viết ngắn gọn, gạch đầu dòng để các bác theo dõi cho nó đỡ nhức mắt sau cả ngày làm việc, lướt web
    Thứ ba: Thấy đồng chí em cứ hô như khẩu hiệu "Học tập ! Học tập và học tập!", cái này chị nghĩ gà cchã nào chẳng biết. Kiểu gì cũng có nhiều gà chã đang lăn tăn, và chuẩn bị vào gào thét, Học cái gì, tập cái gì, học thế nào, tập thế nào cho mà xem
    Không phải Gà, chã, nhưng vào hóng và ném chú em ít đá gọi là, cũng mong các gà, chã trong này tốt lên
  6. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Đánh giá tình hình là bác Nhím nửa chã nửa "ngọn cờ đầu"rồi,thôi hơn phận gà em bác cứ nói nhưng trình bày thế này mà bảo đi giáo chã thì không hiệu quả rồi bác ơi.Bác đi vào trọng tâm đi,cứ cắn thả cắn thả thế này bọn gà chúng em còn mắc bệnh nặng hơn
  7. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, qua 3 bài mà vẫn chỉ thấy kiếm quyết chứ chưa thấy kiếm phổ đâu. Vote 5* co bác về sự nhiệt tình đã, sau này có nhiều bài hay lấy nick khác vote tiếp
  8. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    thế bài học rút ra là rèn luyện cách nhìn về 1 vấn đề nào đó 1 cách khách quan...không bị chi phối nhằm đưa ra những nhận xét dựa trên quan điểm của mình 1 cách chính xác
    Ví dụ...
    Bác TK thì bị chi phối bởi anh Dê quá đẹp trai nên đâm ra cách nhìn về nụ cười của em XY như thế
    Còn bác chanquayxoan thì chỉ nghĩ....nên....
    ........
    .......
    (em cũng chỉ lấy từ cái ví dụ trên,mấy bác co có zì cứ pm sang cho TK )
  9. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng của bác Nhím là xóa chã toàn diện chứ không phải quanh quẩn trong truyện yêu đương,chung chung lại là rèn luyện bản lĩnh cho con người.Nhưng như thế nào thì...bác ý đang post mà,
  10. giangtieungunhi

    giangtieungunhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Vừa bị bồ đá,đang tính làm lại cuộc đời vừa khéo lại lạc vào đây :))

Chia sẻ trang này