1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố biển tình anh

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi chungpq, 16/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Phố biển tình anh

    Hồi còn ở nhà, tui hay nghe đài Quãng Bình phát bài này lắm. Bi giờ tui search trên Internet mà chẵng có bài này, cã lời và nhạc.
    Bác nào hảo tâm thì gủi cho tui lời được kô?, còn nếu có nhạc thì thì upload lên cho anh em nhờ với. Lâu lâu nghe đỡ nhớ nhà.

    Vĩnh linh có trái bù khô
    Có nhà hát lớn, có hồ trồng rau
  2. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    ha ha anh ơi , anh đén chỗ em , em hát nhạc sông' cho ma nghe .. đảm bảo hay tuyệt hảo .... la la la
  3. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Loại nhạc này hiếm lém, mình cũng đã từng tìm rồi mà không thấy, ai có share giùm vứi....
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đềm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  4. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    GIo` mummy đang ở mô rứa?
    Vĩnh linh có trái bù khô
    Có nhà hát lớn, có hồ trồng rau
  5. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Mà sao mummy không thu bài này lại nhỉ, rồi convert qua mp3 gửi cho anh em. Cũng hương đồng gió nội lắm chứ
    Thương em chẵng biết để mô
    Để trong họng súng lâu lâu bóp cò
  6. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Các bác từ từ, rảnh rồi tui post lên bài hát cho, đang sưu tầm. Còn nhạc thì tự sáng tác cũng được, cho mỗi người hát mỗi phong cách
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  7. lovelymummy

    lovelymummy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    hì hì , em chỉ sợ nghe tiếng hát của em .... rồi anh chẳng dám nghe nhạc của ai nữa ....... vì ko ai đủ sức cạnh tranh vơi iem đó
    lala
  8. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    bữa nào gặp mặt nhau nhớ hát cho mọi người nghe nha lovelymummy@
    hát hay ko bằng hay hát mà
    bài này 19@ chưa nghe lần nào ai hát cho 19@ nghe với !!!!!!!!
    Tình ngỡ đã phôi pha nhưng tình vẫn còn đầy.
    Người ngỡ đã đi xa nhưng người vẫn quanh đây
  9. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Ừ, nói thôi, chi mà khoe đến 19 chiếc @ lắm vậy, hehe....
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đềm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  10. daewoominh

    daewoominh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Phố biển tình anh!!đây nì...tui mới chắc đúng e được 99% thui nã!!
    Anh sinh ra bên dòng sông Nhât Lệ,cơn gió chiều cùng anh vuợt sóng cả_nên anh biết con thuyền yêu biển lạ_ hiểu cuộc đời như bát ngát trùng khơi...
    Yêu quê huơng anh giữ yên biển trời,cho con thuyền tình yêu vượt sóng cả_ cũng có lúc thấy mình yêu biển lạ_anh lại về với phố biển quê hương
    Ngày mai phố biển yêu thương sẽ mọc lên bao tầng cao mới_ đầy mơ ước những công viên chờ đợi,vẫn không quên Đồng Hới năm xưa_Quảng Bình Quan bên cạnh rặng dừa_vẫn Cầu Dài ,Bàu Tró ,Luỹ Thành xưa.... Là mảnh đất cát vàng,từng bão giông lửa đạn,mà vẫn vững tay chèo đi tới...cho thuyền anh say phố biển tình emLà mãnh đất hương nồng,một Đồng Hới hy vọng,là thành phố Hoa Hồng tinh khiết,cho tình anh xanh suốt cuộc đời em
    HOÀNG SÔNG HƯƠNG
    Tui xin cảm ơn cấy O mô đo đã giúp tui có được bài TRÊN BIỄN QUÊ HƯƠNG NHA!!!!!
    KASIM_DAEWOO!!

Chia sẻ trang này