1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố biển tình anh

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi chungpq, 16/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Hình như vẩn chưa chính xác lắm thì phải?

    Thương em chẵng biết để mô
    Để trong họng súng lâu lâu bóp cò
  2. Booby

    Booby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Uiiiiiiiii..Bac Deu hat bay te..Pho Bien Tinh Anh ma rua..nghe day ni`: ..e hem..Pho bien hom nay biet bao ky niem..huong da lan thom ngat nhung con duong..em di nhe ..chi chi do.. roi den : bai ca nay anh hat tang rieng em......hihihihihihihi

    Chíu
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác daewoo... lâu nay vẫn hát rứa, vừa hát vừa sáng tác mà. Tui có đi sưu tầm và post lên bên topic 'những tác phẩm hội hoạ' í. Tui cũng chỉ có mỗi lòng nhiệt tình thôi, nên nếu có sai gì thì các bac đính chính lại nhé
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  4. miaki

    miaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    ở Hn tui chỉ nghe họ hát bai`" qb quê ta ơi " thôi ,tui tức wá ,quê miềng nhiêu` bài hay rưa ma` , dân miêng` fải tích cưc tuyên truyền mới được he
  5. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn SV, chỉ vì 1 lần dại miệng hát "Quãng Bình quê ta ơi, khoai khoai toàn khoai, muôn người như một, mượn nồi không cho..", mà ba bốn thằng leo lên giường tầng của mình đòi xử.

    Thương em nỏ biết để mô
    Để trong họng súng lâu lâu bóp cò
  6. daewoominh

    daewoominh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ở nơi nào xe đến đón con đi đưa con vô miền con sống../Có những chàng trai chưa bao giờ xa cách đến hôm nay phải vô trường../..Chiều hôm đó...anh em đến thật đông trên con đường chờ xe đi_ có năm ba thằng...lên xe rồi nhảy xuống...ba ơi biết cho con ngày đó xa nhà
    Xe...xe lăn thật nhanh qua cầu Gianh vô Đồng Hới đưa con tới Duy Tân....xe../xe đi chiều hôm ấy đưa chúng con tới sông Hàn
    Tới Sông Hàn,con mới biết Duy Tân đất mênh mông người chen chúc......nắng thì to,mưa rơi là nước lũ lây đâu ra cảnh học hành
    Rằm mổi tháng .ba ơi cúng gì không riêng con đây nằm cheo queo...nhớ thương ba nhiều..thương ba con thương nhiều lắm...ba ơi..biet cho con cảnh sông xa nhà???

    tạm thời rứa cái dạ nha mây bác
    Đừng anh...!!!
  7. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hay qué dưng hình như còn thiếu, có đoạn gì đó mà "...người yêu hỡi em ơi lấy chồng đi....kiếp sinh viên ngèo yêu đương chưa cần thiết, tương lai chưa hề biết, em ơi hiểu cho chăng, cảnh sống xa nhà..." hehe hình như là vậy đó. Nếu nhớ thêm thì post tiếp cho đầy đủ nha bác.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.

Chia sẻ trang này