1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Phố" - Chu Lai - Đoạn kết buồn?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi twoinsixbillion, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kotobuki

    kotobuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến truyện này mà em vẫn sợ, cái cảm giác hẫng hụt, ám ảnh và buồn bã đeo bám hơn 1 tuần liền. Em kô hiểu sao mà như thế nữa, đó là quyển sách đầu tiên mà sau khi đọc em lại bị như vầy.
    Đọc cả Ăn mày dĩ vãng và Phố, em thấy cách viết hơi giống nhau, nếu mà kô nhìn tên tác giả em cũng có thể đoán được là truyện của Chu Lai.
  2. mot_thoi_de_mat

    mot_thoi_de_mat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích mảnh dù của Thảo .
    Người ta chỉ biết là mình mất khi chẳng còn lại gì , đấy cũng là lúc con người ta muốn sống nhất , sống để biết mình còn lại nhiều .
  3. twoinsixbillion

    twoinsixbillion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Thảo đã yêu cả 2 người đàn ông là Nam và Hùng. Tình yêu của Thảo và Hùng rất thật và ... bế tắc.
    Hai con người đó yêu nhau đến mất trí, đến bế tắc. Quyết định xa nhau rồi họ lại quyết định chia tay mãi. Nhưng tình yêu đâu có thế. Cuối cùng, với một lý do đơn giản là gặp mặt lần cuối , họ lại tìm đến nhau, như hai tội đồ của Tình yêu. Trên bãi biển ấy, hai con người thờ thẫn đến mất trí ngồi bên nhau trong bế tắc. Và một kết thúc buồn, bất ngờ, logic và vẹn toàn, Thảo cuốn trôi cùng dòng biển xanh.
    Họ yêu nhau! Và chắc là chẳng gì sai khi tình yêu là đúng!
    Phục sát đất Chu Lai!


    - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Marry me or let me live with you, Nothing''s wrong when love is right!

Chia sẻ trang này