1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố cũ Hội An

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi windysmile, 01/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Sao ai cũng nói Hội An buồn và chán nên ai cũng chỉ đi 1 ngày rồi về. Về rồi lại hối tiếc. Riêng tớ thì tớ thấy Hội An rất dễ chịu, nhẹ nhàng và lặng lẽ. Du lịch thì phục vụ khá tốt. Phòng rẻ, ăn rẻ. Bọn Tây nó ở cả tuần cả tháng, mà sao bà con mình chỉ ở 1 ngày rồi đi lại muốn quay trở lại. Hội An tớ đi 4-5 lần rồi thì phải. Lần đầu đi cùng mọi người cũng đi 1 ngày rồi về luôn. Những lần sau mình thường ở 3 ngày hoặc 1 tuần. Rất thú vị. Nếu bình dân bạn có thể ăn 1 xuất ăn từ 10-15k/ bữa. Quá bèo. Còn muốn sang thì vào quán nhậu khá ngon ở đường Trần Hưng Đạo. 2 người ăn hình như là 150k có cả bia. Nhậu no luôn.
    Để tớ lấy địa chỉ cho. Sáng sáng lang thang chợ cũng vui.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. minhanhvan

    minhanhvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

     
    Góp với cả nhà 1 góc của hội an nhé.
    Phố này
    [​IMG]

    được favourite sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 08/07/2010
  3. lavenders2

    lavenders2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Mình cũng chỉ có một ngày để lang thang ở Hội An . Chuyến xe vội vã ,xô bồ mang theo bao háo hức . Thời gian ngắn ngủi nên chỉ kịp thưởng thức món cơm gà , kịp ngắm nghía những mái ngói cổ xưa , những ngõ nhỏ lẩn khuất , kịp ngồi lên thuyền thả trôi trên dòng sông Thu Bồn , nhìn phố bên sông chầm chậm đi qua trước mắt trong ánh chiều vàng vọt .
    Lúc ấy chỉ nghĩ , Hội An buồn thật , mà có khi , buồn vì bơ vơ .
    Được lavenders2 sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 05/07/2010
    Được lavenders2 sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 05/07/2010
  4. lavenders2

    lavenders2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    .... làm sao về được mùa đông
    [​IMG]
    Được lavenders2 sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 05/07/2010
  5. msnhims

    msnhims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý.
    Mọi người ai cũng nói rằng chỉ qua Hội An một chốc một lát, hoặc ko thì lẳng lặng đi theo một tour nào đó, nếu thế thì thấy Hội An quy củ như đc bày trong tủ kính là đúng rồi.
    Em thì thấy ở đây chẳng bao giờ là đủ thời gian. Lê la góc chợ góc đường nhìn mọi thứ đi qua trong cái lòng Hội An cũng đủ thấy thỏa mãn một góc nào đó trong mình rồi.
    Sống ở đây cũng được đấy.
  6. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Nhím dành nhiều tình cảm cho HA thế, HA cũng đẹp như sợ nhất cái mùi thơm chẳng ra thơm vào mỗi buổi tối
  7. msnhims

    msnhims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Em biết rồi, mùi cá ấy mà. Đi qua cái chợ thì đúng là hơi khó chịu thật. Nhưng nó cũng là đặc trưng mà
    thôi thì chui vào góc nào mà uống bia anh ạ
  8. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Mùi như kiểu nước hoa trung quốc rẻ tiền cá đâu mà cá
  9. msnhims

    msnhims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    =)) hahha, hihihi, đấy mà mùi hương đấy, trong miền trung đi đâu cũng có cái mùi hương na ná mùi nước hoa đấy.
    anh xuống bến xe, mấy xe đường dài miền trung cũng cắm cái hương đấy xung quanh xe. :D
    em thấy cũng đc đấy chứ
  10. msnhims

    msnhims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đã trót thương em
    Làm sao xa được
    Thôi em đừng khóc
    Đường dài nắng chang.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này