1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phở cuốn

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi pacino27, 05/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Phở cuốn thì mình ăn ở Chinh Thắng chỗ Mạc Đĩnh Chi<<<đây là hàng đầu tiên của HN đấy,theo hàng này từ lúc bắt đầu biết đến phở cuốn, mỗi lần thấy mình là cô ý lại cười rõ tươi vì lần nào cũng dẫn theo 1 đàn 1 lũ cực kì đông đảo và ồn ào
  2. missindex

    missindex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy phở cuốn của bạn này thòi ra cái lá tía tô thì phải. Phở cuốn có tía tô là mất ngon đấy. Hắc lắm. Chỉ nên dùng mùi và xà lách thôi.
  3. sonoma

    sonoma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0

    Đậm đà phở cuốn...
    HNM - Nhắc tới Phở Hà Thành, có lẽ nhiều người đã quen với những cái tên đã để lại dấu ấn như : Phở Thìn, Phở Thịnh , Phở Tư lùn, Phở Nam Định ? Bên cạnh đó, những con phố có gắn với vị đặc trưng của phở, đã trở nên nổi tiếng nhờ ?ophở?, cũng không phải là ít :Phở Lý Quốc Sư , phở Bát Đàn , phở Hàng Bột, phở Nam Ngư ?Và không biết tự bao giờ, phở đã trở thành một nét riêng, rất riêng của Hà Nội . Vài năm trở lại đây , Hà Nội xuất hiện một phong vị phở mới : Phở cuốn Ngũ Xã - một món ăn vừa lạ miệng lại vừa dễ ăn.
    Từ giữa phố Quan Thánh rẽ vào phố Châu Long, qua phố Trúc Bạch hoặc có thể men theo phố Phó Đức Chính từ đầu dốc đường Thanh Niên, đi khoảng 600 m rồi rẽ phải là đến phố Ngũ Xã (trước đây vốn nổi tiếng là một làng nghề chuyên đúc đồng) . Tuy nhiên, hiện nay chỉ còn lác đác một số ít nhà là còn theo nghề gia truyền này , trong khi khá nhiều hộ đã mở hàng kinh doanh phở cuốn và các món ăn.
    Đến làng nghề Ngũ Xã xưa, ấn tượng đầu tiên giờ đây không còn là một làng nghề đúc đồng nữa, mà là hàng loạt các cửa hàng ăn nối nhau san sát, tạo cho ta một cảm giác như đang bước vào một khu phố ẩm thực.Thêm nữa, trên mỗi biển hiệu của từng cửa hàng đều xuất hiện cái tên ?ophở cuốn?, khiến cho thực khách khó có thể lẫn lộn về nét đặc trưng của khu phố này. Có lẽ vì vậy mà ai đó đã "tiện mồm" đặt cho nó một cái tên ?Phố phở cuốn?.
    Các cửa hàng thường bán từ sáng đến khuya, song đông nhất vẫn là quãng chiều tối .Như đã thành thông lệ, cứ về chiều tối các con phố lại tấp nập người đến thưởng thức ?ophở cuốn?. Các thực khách đến đây khá đa dạng ,nhưng đa phần là học sinh , sinh viên. Thu Trang (trường PTTH Việt Đức-Lý Thường Kiệt) cho biết :? Em thấy phở cuốn ở đây rất đặc biệt, ăn hoài không ngấy , ăn một cái lại muốn ăn thêm..?. Có nhiều người yêu thích ?ophở cuốn?nhưng không có điều kiện ăn tại cửa hàng thì thường mua đựng vào một hộp con, lấy kèm thêm một bịch nhỏ nước chấm, gia vị .
    Từ đâu và từ điều gì làm nên hương vị hấp dẫn của phở cuốn? Đi tìm câu trả lời, tôi đạp xe đến trước cửa hàng số nhà 7 Mạc Đĩnh Chi(Ngũ Xã) . Chủ cửa hàng là bác Chinh, vốn là người bán phở nước lâu năm tại đây, và cũng là một trong những người đầu tiên bắt tay làm ?ophở cuốn?. Theo lời bác Chinh , ban đầu do nhu cầu của một số người thức khuya xem bóng đá, hoặc vui chơi giải trí, hay có cái thú ăn đêm. Món ăn đêm quen thuộc của họ thường là phở nóng ở hàng bác. Rồi một đêm, họ đến nhưng nước dùng đã hết .Chỉ còn ít bánh phở , chiều khách, bác lấy bánh phở tráng mỏng , để khổ vuông , cuốn lẫn thịt bò chín với rau thơm thành những cuốn phở nhỏ, ăn kèm với nước chấm.Thật bất ngờ , khách ăn rất lạ miệng và tấm tắc khen ngon .Tuy nhiên, do thịt bò chín vị khô , ngấy , về sau bác dùng thịt bò tái lăn ,vị đậm và béo , ăn lại không ngấy, nên cửa hàng bác chuyển hẳn sang dùng bò tái lăn để cuốn phở. Cứ như vậy khách tìm tới ngày càng đông hơn. Bác Chinh cho biết thêm:?Khâu ướp thịt là khâu quan trọng nhất .Thời gian ướp không được lâu quá mà cũng không được mau, khoảng chừng nửa tiếng là vừa, nhưng quan trọng là nước chấm pha phải đậm đà?
    ?Nhờ công thức pha chế khéo léo, cửa hàng bác Chinh đã nổi tiếng và thu hút được càng nhiều thực khách gần xa. Món phở cuốn nhanh chóng phổ biến và lan rộng ra các phố quanh khu vực Ngũ Xã. Chủ cửa hàng Hương Mai (25/Ngũ Xã), một trong những cửa hàng đông khách tại đây nói :?Do cửa hàng tôi có diện tích mặt bằng rộng nên hàng ngày rất đông người đến ăn , có hôm phục vụ không xuể, thu nhập nói chung khá ổn định??
    Phở cuốn hấp dẫn thực khách , có lẽ vì nó đã kế thừa được phong vị của bánh cuốn Hà Nội (vốn nổi danh với bánh cuốn Thanh Trì). Nhưng điều khiến thực khách ?okhoái khẩu? hơn ở chỗ phở cuốn có độ dày , độ dai của bánh phở cùng vị đậm đà của thịt bò tái lăn mà ở bánh cuốn truyền thống không có. Về giá cả, nói chung là khá bình dân : Chỉ khoảng 1500đ/cuốn, phù hợp với túi tiền của nhiều người, nhất là giới học sinh, sinh viên. Tại cửa hàng của bác Chinh, ngay cả khi giá thịt tăng, từ trước đến giờ vẫn giữ nguyên giá cũ.
    Ngoài phở cuốn, các cửa hàng còn có món phở rán, bánh phở sợi đánh cùng với trứng vịt tráng vừa tròn một chảo con, thái thành miếng nhỏ vừa miệng , ăn kèm với thịt bò và cải ngọt xào; món chả ngan nướng thơm béo, đa dạng, nhưng cũng đậm đà và hấp dẫn không kém. Riêng cửa hàng bác Chinh ngoài những món trên, còn có thêm món phở chua( dạ dày chiên và xá xíu trộn với nước chua ngọt, ăn kèm với rau thơm, lạc , hành khô) , vốn xuất xứ từ Lạng Sơn , ăn cũng rất lạ miệng và thú vị.
    Nhiều cư dân ở đây hi vọng một ngày không xa, Ngũ Xã lại sẽ nổi tiếng là một khu phố ẩm thực đặc trưng .Chiều tối nay, nếu bạn có thời gian,xin mời ghé qua phố Ngũ Xã , tìm hiểu và thưởng thức hương vị ?ophở cuốn? - một món ăn mới lạ , song hình như cũng đã khá quen thuộc của chốn ẩm thực Hà Thành.
    Đỗ Thị Lan Anh
  4. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    hihi ấy ơi, tớ cũng hay ăn ở đấy.
    Cô bán hàng lúc nào chả cười. Tớ toàn đi với 1 con bạn hoặc đi với zai, thế mà cô ấy vẫn cười tit
    nhưng nghe mấy bác nói vụ VS an toàn TP đâm sờ sợ, có khi hôm nào mua về " tự sướng" thôi ạ
  5. hanhxinh

    hanhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    các bác cho em hỏi nhà em ở phố Minh Khai gần chợ Mơ í ah thì mua bánh phở ở đâu ah , em thích ăn phở cuốn lắm í
  6. funnylovely

    funnylovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Trong chợ Mơ có bán bánh phở để cuốn đó. Có thể tìm ở những hàng bán bún, bánh phở thái dọc đường vào chợ. Mỗi tội, bánh phở ở đây cảm giác làm không chuyên nghiệp lắm nên hơi dày, thô.
    Bánh phở bây giờ hầu như chợ nào cũng bán. Chịu khó hỏi mấy hàng bán bún, phở thái là có mà.
  7. thaob3

    thaob3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mua phở cuốn của siêu thị Intimex cũng ngon lém, nước chấm cũng tuyệt cú mèo, mà cũng tương đối sạch sẽ, ăn được. Hồi tôi có bầu cũng ăn của Intimex suốt.
    Chúc bà bầu ngon miệng.
  8. hanhxinh

    hanhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    em làm món phở chiên phồng ngon lắm các bác ah chẳng kém gì ngoài hàng đâu hihi , an xong bố mẹ em cứ khen ngon tấm tắc thích lắm , ko có hình cho anh chị xem nhưng em cũng kể sơ lược cách làm nhé hihi .
    phở về cuộn lại thái rồi chiên lên ( an vã cũng ngon rồi vì nó ngậy ngậy ah ) rồi các bác xào thịt bò , cà chua , rau cải và củ hành tây lên , đợi chín tới đổ phở chiên vào cuối cùng là cho 1 ít nước bột sắn vào đảo nhanh xúc ra đĩa , ngon tuyet cú mèo ah , hôm qua em vừa làm xong bây giờ em lai thèm ah
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    cuộn lại rồi chiên lên là sao ạ ? em tưởng phở chiên là gập làm tư (cái miếng fở mà dùng để cuốn ý ) rồi chiên lên ( chiên như chiên bt thì nó có fồng ko ạ ? ).
    còn mấy cái đồ xào xào kia thì xào xong đổ lên trên fở chiên ấy chứ, ai lại cho vào xào cùng nhỉ
  10. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Bánh phở cuốn trong chợ Nghĩa Tân bán đầy.
    Cứ kêu chúng nó làm không sạch, nhưng cái nhân cuốn tự làm, chứ cái bánh phở cũng fải mua ngoài chợ đấy thôi. Tránh thế nào được. Thôi thì ăn bẩn bẩn tí cho hệ tiêu hóa tăng sức đề kháng cũng có sao.
    Nhưng túm lại là mình cũng rất chi là thích ăn món này. Cũng có dự định làm nhưng chưa khi nào thử cả, căn bản cứ thích là ra hàng ăn. Lười

Chia sẻ trang này