1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Phố Đêm

    Ai trongmỗi chúng ta chẳng có một vài lần lang thang trong đêm của thành phố mà mình đã được sinh ra . Riêng đối với tôi được lang thang trong đêm là một niềm hạnh phúc và một nỗi đam mê . Tôi đã được lang thang hầu hết trong đêm của các thành phố ở VN , Hải phòng , Nam điịnh , Hải dương , Vinh , Huế , Đà nẵng và Sài gòn . Mỗi thành phố có mọt cái đêm khác nhau và cách cảm nhận khác nhau , chẳng nơi nào giống nhau cả ! Nhưng đối với tôi đêm HN sao mà nó lạ kỳ đến thế , khắc khoải , nhớ nhung và thật dịu êm . Đã bao nhiêu năm nay tôi xa quê hương sống nơi đất khách và cũng đã lang thang trong đêm để tìm một khoảng gọi là giống như đêm HN mà kgông hề thấy ! Có những lúc tôi tưởng mình tìm được một nét nhỏ nhất của cái đêm HN nơi đây nhưng lại là chẳng phải . Nhớ HN quá ! Các bạn chia sẻ đi nhé một chút hương đêm của HN cùng tôi !
  2. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hì , bạn có vể là người lãng mạn và cũng có thế nói là sống nội tâm ( in my oponion only ) .
    Tớ cũng rất thích cảnh đêm , nhưng thường thì chẳng bao giờ được ra đường đêm , nên chỉ ngồi ở ban công nhà mình ngắm ra ngoài đường thôi . Thỉnh thoảng có những bóng người mờ ảo vụt qua , thỉnh thoảng có tiếng nói thì thầm trong đêm của nhũng bóng đen đang lướt qua. Nhà tớ ko ở mặt đường nhưng cách mặt đường không xa nên tiếng những chiếc xe ô tô lớn phóng vút đi trong đêm cũng khiến mình có cảm giác một luồng khí lạnh chạy dọc lưng ... Ôi , tớ thích những cảm giác kỳ lạ thế này lắm.
    CÒn đi dạo ban đem chỉ có những lần đi du lịch ở đâu đó cùng bạn bè hay cùng gia đình , thì mới đuợc rong ruổi trên những phố đêm . Nhưng thường những nơi mà mình có thể đi được thì rất đông đúc và nhộn nhịp ( mà tớ lại thích những j bình yên hơn )
  3. russianprince

    russianprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Còn với tôi, kỉ niệm gần nhất cách đây gần 7 năm rồi, đó là một chiều thu HN, là một ngày thật đặc biệt với tôi, cũng là lần cuối cùng đc cầm tay bạn gái sánh vai dạo khắp phố, vì một tuần sau đó là tôi lên đường du học. Mỗi lần nghĩ lại mà mình vần cảm nhận đc hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé và xinh xắn của nàng...2 đứa lang thang khắp phố này đến phố kia, đi bao nhiêu phố nữa mà không còn nhớ, cứ dong duổi trên xe, chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ nhìn vào đôi mắt hoe đỏ của nàng mà tôi chỉ muốn khóc, tôi chỉ mong đc thay đổi quyết định để ở lại với nàng, với những kỉ niệm của 2 chúng tôi. Mọi lần khác lúc nào nàng cũng nũng nịu, bấu véo tôi nếu tôi làm nàng không hài lòng, nhưng hôm đó cả **** nàng không nói, không đòi hỏi gì cả, dường như nếu tôi cất lời là lập tức nàng sẽ khóc...khóc như một đứa trẻ bị mẹ mặng oan :(, sau này chị gái nàng có sang thực tập chỗ tôi và kể tôi biết rằng, sau khi chia tay về nhà, nàng đã khóc cả đêm trên vai của chị. Ở nơi tôi đang sống và học tập bây giờ cũng đã sang hè, nhưng vẫn có cái lạnh lẽo của vùng phía bắc, cảm giác mỗi chiều xe xe lạnh, khoác chiếc áo mỏng đi dạo một mình sao mà lạnh lẽo đến thế....
  4. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng thích đêm HN, nhưng kô được ra ngoài nên . . . cũng có lần trốn đi. Và mọi thứ đọng lại trong tớ là những con đường thênh thang mà hầu như chỉ có mình mình . . . Không còn ai rong ruổt chì còn gió và ta . . .
    Yêu lắm cơ cái khoảng khắc ấy !
    p/s: Dạo này chẳng muốn viết gì
  5. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn này xúc động thế
  6. chamhoi_chamthan

    chamhoi_chamthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí làm khó tớ! Chủ đề này biết viết gì? bên này có bao giờ được đi dạo đêm đâu, chỉ đúng 2 lần ở đây tớ dạo đêm, còn ở Hà nội thì có đi chơi đêm nhưng không gọi là đi dạo, tớ hay ngồi ngoài sân của khu nhà tớ ở và ngắm trời ngắm đất.
    Ở hà nội, khu nhà tớ ở có một khoảng sân rộng, nhà tớ cạnh ngay một cây xà cừ to đùng, hàng đêm tớ với anh trai vẫn ra đó ngồi, hai anh em nói chuyện linh tinh, nhưng qua những câu chuyện tớ học được nhiều điều, anh trai tớ là người ít lời, sống nội tâm, anh ấy không nói nhưng nghĩ rất nhiều nên những lúc anh ấy nói tớ đã học được những điều bổ ích.
    Một đêm nữa ở hà nội mà tớ còn nhớ, đó là đêm cuối năm 1999, tớ đón năm mới ngoài khoảng sân đó với một cô bạn và một thằng bạn, tớ cho chúng nó 2 bắt ngô nướng, thằng bạn cho cô bạn một phong socola và cho tớ một quyển về các loài hoa. Không biết thằng bạn đó bây giờ có còn nhớ cái đêm cuối năm đó không nữa, một thời đã qua rồi, bây giờ chỉ nhớ nhau qua những kỉ niệm thôi.
    2 đêm đi dạo ở đây là hai đêm tớ đi với người mà bây giờ đã là chồng. Hồi đó chưa có yêu đâu chỉ có tình cảm thôi. Một đêm tớ và anh ngồi thi gan, anh thì muốn tớ qua ốp anh ấy chơi còn tớ thì muốn về ốp mình, và không ai chịu nghe ai, cuối cùng ngồi ngoài trời. Đêm đó không sao, gió hơi lạnh, mỗi người ngồi trên một cái cọc sắt và thi gan. hihi.
    Đêm thứ 2 đó là đêm đi chơi đêm trắng, tớ đi chơi với anh và 2 người bạn gái, 2 người bạn thì có người yêu đi cùng, đi môt lúc thì mất hút 2 đôi, còn lại anh và tớ, trời lạnh, đi lại gần sông nên càng lạnh, lại lất phất mưa nên tớ với anh đành chui vào một góc nhà. hihi chẳng làm gì nhau cả đâu, ngồi yên lặng, anh đã thổi nhẹ vào tóc mai của tớ và bảo tóc tớ rất giống tóc mẹ anh. hihi, chỉ vậy thôi.
    Vui vì anh đã không thừa cơ hội, và sau cái cơ hội đó gần nửa năm anh mới nói lời yêu.
    Tự dưng nghĩ lại thấy nhớ anh quá đi.
    Không kể nữa, để chút riêng tư lại cho mình chứ!
  7. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Trời HN đêm hôm đó lạnh và rất nhiều sương . Tôi và em bên nhau đi quanh hồ Hoàn kiếm , đến lúc mỏi chân quá em nói mình ngồi nghỉ đi anh ! Tôi và em chọn ví trí ngay gần 9 gốc Lộc vừng nổi tiếng . tôi ôm em vào lòng và nhẹ vuốt mái tóc của em . cái lí do để tôi và em lang thnag đêm hom đó là gì nhỉ ? Mẹ em mắng em em giận và thế là lần đau tiên trong đời tôi được bên cạnh em trong đêm . Em hỏi tôi không biết mai em về mẹ sẽ giận thế nào nhỉ ? Tôi tìm cách cất bớt nỗi âu lo cho em bằng những nụ hôn . Ngồi một chút sau đó tôi và em lại đi , bọn tôi lang thang khắp phố phường HN , những năm đó HN tĩnh lặng biết bao nhiêu ? Em ấm áp bên tôi xua đi cái lạnh của buổi đêm , đi qua phố Hoàng Diệu em chợt ôm chặt tôi hơn , tôi hỏi vì sao : Em nói con phố này vắng quá anh ạ ! Bọn tôi rời con phố đó đi về hướng Nguyễn thái Học để ra ga HN , cuộc sống buổi đêm ở đây tấp nập quá , muôn mặt đời thường và bao điều tốt xấu đều có ở nơi này . Tôi và em ghé vào một quán phở ăn xong bọn tôi lại lang thang , em đề nghị chúng tôi đi lên Hồ tây và phần còn lại của đêm hôm đó được giết chết trên một chiếc ghế đá ven hồ tây . Thế mà cái đêm hôm đó đã cách nay được 16 năm rồi ! Sau đêm hôm đó em chỉ còn bên tôi đúng 5 ngày , trong đó đã có 3 ngày để hờn để giận và để tôi ân hận đến tận bây giờ ! Em ra đi mà trong lòng còn ngổn ngang bao điều chưa nói , em để lại nỗi cô đơn trong tôi cùgn những đêm HN trơ khấc những cột điện , những hàng cây và vắng lặng đời tôi . Hoa sữa của đêm HN hình như cũgn không còn tỏa hương trong đêm , dàn hoa Dạ lý hương của nhà hàng xóm cũng khôgn còn làm tôi ngây ngất nữa . Em đi thật rồi !
    Hoa sữa vẫn buông hương vội vàng
    Em vẫn đâu đó bên tôi , nhạt nhòa quá
    Muốn tìm em nhưng em ở đâu nhỉ ?
    Hỏi bằng lăng , im lặng đến lạnh lùng
    Tôi gào thét trong đêm , đòi em trở lại
    Chỉ thinh không vọng lại tiếng hồn hoang
    Tôi muốn khóc thành mưa rơi mái tóc
    Để em về bên tôi bớt đơn côi !
    Ngủ đi em ! Anh gọi hoài vô vọng
    Một nấm mồ trong hiu quạnh lòng anh
    Anh sẽ đắp cho em , thảm cỏ đời anh đó
    Vẫn lặng thầm những đêm bước bên em !
  8. hoangtunga

    hoangtunga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu từ đó tôi yêu nàng! Đúng cái đêm đó, là đêm lần đầu tiên tôi đi dạo với nàng, thật tình cờ khi quen nàng trong một buổi tiệc sinh nhật của cô bạn thân, nàng là người bạn cùng trường của cô bạn, nàng hơn tôi 2 tuổi, nhưng tính tình vui vẻ và rất trẻ con, có lẽ vì thế mà nàng gây ấn tượng sâu sắc cho tôi ngay từ buổi đầu. Tôi cũng là thằng thuộc dạng mạnh bạo liều :P. Tận dụng ngay cơ hội cô bạn sắp xếp cho ngồi cạnh nàng, và tôi đã không bỏ phí cơ hội có 1 not 2 này :D, bằng khả năng của mình mà tôi cũng gây ấn tượng với nàng, chả thế mà tan tiệc tôi được nàng gửi gắm cho nhiệm vụ cao cả là tiễn nàng ra về. Đêm Moscow vùng phía nam thật yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có chiếc ô-tô chạy qua. Tôi và nàng sánh bước trên con đường 2 bên trồng toàn tuylíp, trời đang là hè nên lúc chiều nàng mang trên mình chiếc áo mỏng, mà về đêm thì trời lại xe lạnh, tôi đưa áo khoác của mình cho nàng choàng, 2 người đi dạo trên con đường thật thơ mộng, trên trời toàn sao, dưới đất là 2 hàng tuylíp trải dài cả đoạn đường chúng tôi dảo bước, và giữa cảnh thiên nhiên như vậy có 2 con người đang lặng lẽ đi, sao tự nhiên lúc đó tôi lại cậy không ra 1 lời nào, hay là do lạnh quá nên 2 hàm răng cứ cắn vào nhau...hihi. Và cuối cùng cái thời điểm cần đến đã đến, chúng tôi đi sang bên kia đường, theo bản năng tự nhiên tôi cầm lấy tay nàng và đưa nàng đi qua đường, thật bất ngờ là nàng đã không từ chối cử chỉ galăng của tôi, mà nàng lại để yên cho tôi nắm lấy tay nàng. Chính từ hơi ấm bàn tay nàng mà tôi có đủ can đảm cất lời...chào tạm biệt :(, tiễn nàng ra đến ostanovka, và không quên dặn nàng khi về đến nhà thì nhắn tin cho tôi yên tâm. Trước khi đi ngủ, tôi nhận đc 1 tin nhắm, mà đến bây giờ tôi vẫn không tin vào mắt mình, nàng bảo rằng nàng thích được tôi nắm tay, nàng cám ơn tôi vì đã cho nàng một buổi tối thật vui vẻ và lãng mạng, bắt đầu từ đó chúng tôi hẹn hò nhau...
  9. pignais

    pignais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    SG với những con đường vắng hoe vào buổi tối.
    Những buổi tối xem phim muộn, những ngày bên anh. Anh cho em một cảm nhận mới về SG, về nơi em sống hơn 20 năm qua. Không đẹp, không yêu kiều như HN của anh, nhưng cũng dịu dàng không kém phải không anh? SG đêm lắng đọng sau một ngày ồn ã và dồn dập. Dù một ngày dài có nóng bức đến thế nào thì đêm SG vẫn dịu lại, mát mẻ và trong lành. Em mong anh sẽ vẫn nhớ nhé, người HN!
    Ngày anh đi, em không khóc, mắt chỉ đỏ hoe. Ngày chúng ta nói chia tay, em cũng không khóc, dường như em cố dồn nén mọi thứ. Nhưng thỉnh thoảng lại có dịp lang thang SG về khuya thì em không thể nào ngăn đc mình khóc anh ạ. Mọi thứ vẫn còn quá ngọt ngào trong em....
  10. life_style2000

    life_style2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà ra Hà Nội với anh Lâm và anh hai cũng thấm thoát được một năm. Nhớ cái đêm ở phố Đường Thành yên tĩnh, một đứa con gái nhỏ xíu có 2 vệ sĩ khủng long đi bên cạnh, một cảm giác ấm áp và bình yên đến lạ.
    Đi mãi, đi mãi cũng tới quảng trường Ba Đình trang nghiêm và thơ mộng, rất rất đẹp, đúng như một nhà văn đã viết " Đêm Ba Đình dạy lòng yêu Tổ quốc và lòng tự hào dân tộc, một nơi mà mọi người dân Việt Nam có thể nhìn về để tiên liệu vận mệnh của mình và đất nước" Ko biết có phải vì thế mà anh Lâm-người con của xứ kinh kì này yêu từng ngỏ nhỏ của Hà Nội, cái ngỏ nhỏ xíu có cái tên lạ vô cùng: ngõ Tạm thương

Chia sẻ trang này