1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miniskirt_girl

    miniskirt_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thời còn là sinh viên, thi thoảng mình cũng đi trên những con phố vắng của HN. Những đêm mùa đông là ấn tượng nhất, trời lạnh, gió bấc thổi, và cái cảm giác đạp con ngựa sắt xuyên giữa màn đêm vắng lặng thật tuyệt vời. Vọng trong cái không gian lạnh buốt ấy có những tiếng thì thầm của đêm, những tiếng rao đêm mà có lẽ suốt đời không bao giờ quên được. Minh fkhông co dịp đi nhiêu nơi, nhưng mình nghĩ đêm Hà Nội vẫn là tuyệt vời nhất. Khi biết yêu mình chả bao giờ cùng bạn gái chơi đêm cả, chỉ có một mình mà thôi. Đấy là khoành khắc ma mình cảm thấy là nhẹ nhõm và bình an nhất của một ngày. Bạn có bao giờ đi trên phố và ngắm những ánh đèn qua ô cửa sổ không, nhất là khi trời trở lạnh, cái thèm được trở về nhà thật nhanh hiện lên rõ ràng nhất.
  2. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Đây là lần thứ hai trong ngày mình tắt máy rồi lại mở máy . Đêm rồi mà sao khó ngủ thế ? Mai lại còn bao nhiêu là việc may mà WC chỉ còn vài trận nữa thôi , chứ còn thêm nữa mình biến thành con vạc mất thôi ! Còn một đống công việc đang ùn tắc mà mình thì chỉ còn có 15 ngày nữa để giải quyết mệt thật đấy ! Đúng là Xanh vàng gặp sát tinh rồi mấy lần gặp gà Pháp là mấy lần đều thua buồn một tí cho đội bóng yêu của mình .......Đi là ly rượu vậy .............
  3. Bilan

    Bilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hà nội những đêm đầu thu hơi lạnh một chút , thả bước chậm chạp ven hồ Gươm , nhìn những ánh đèn soi bóng xuống hồ nhập nhoè theo gợn sóng tưởng tượng ra bao điều lý thú . Tớ với chủ nhân topic này cũng có cái gì đó giống nhau khi cùng có ý thích lang thang trong đêm và càng thích hơn nữa mỗi khi trong lòng có chút muộn phiền . Hình như đêm thanh nhã hơn với những tiếng rao , những âm thanh mà ban ngày không thể có nổi , con người dễ tìm được khoảng lặng của mình hơn cũng vào đêm thì phải ? Chủ nhân của topic viết tiếp đi xem anh nhớ được những gì về Hà nội nào .
  4. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Con người sinh ra để làm cho nhau đau khổ ? Hôm nay có một người đã trách cứ mình , đã nghĩ mình là một thể laọi không thể tiêu hoá nổi . Mình là kẻ nói dối mà nói dối một cách trắng trợn . Họ chẳng hiểu đâu và mình cũng sẽ chẳng bao giờ giải thích . Cái gì đến sẽ đến , mình và họ vĩnh viễn chẳng thể là một đôi . Cái công sức xây dựng mãi rồi cũng đổ bể theo tính cách của mỗi cá nhân mà thôi !
    Chỉ có đêm hiểu nổi những kẻ ăn trộm thôi ...........
  5. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Đêm nay là đêm cuối cùng nó ngủ ở nước Nga . Mình hỏi nó về thế có nhớ đất nước giá lạnh này không ? Nó nói : Nhớ chứ ! Nhưng chồng bắt về rồi ! Mai có một người trở về tổ quốc sau bao năm xa cách , lúc ra ga đón nó , mình thấy vẻ mặt vui mừng của nó mà mình chạnh lòng . Nó hỏi thế bao giờ anh về ? Không biết em ạ ! chẳng muốn về nữa ! Anh hết cái háo hức được trở về nhà rồi ! Mình thấy thế là đúng vì làm gì còn nhà mà về ? Không gia đình toàn tập rồi ! Tự nhiên thấy buồn buồn ......... Ý vào chung kết , cỗ xe tăng Đức bị đứt xích - Kết quả đó hợp với ý nghĩ của mình .
  6. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    Về có nhớ những cảnh thế này không hả Moong ?
  7. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    PHỐ ĐÊM...

  8. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Nghe bài PHỐ ĐÊM của VH post mình chợt nhớ đến những đêm ngập ngụa trong rượu và phấn son mà mình đã từng tham gia hồi còn ở nhà . Nó vô bổ khủng khiếp mà hồi đấy mình không hư đốn mới lạ chứ ? Mấy thằng bạn đứa thì mắc bệnh đứa thì nghiện hút , mình có lẽ là người may mắn ? Nhớ những đêm trắng chơi bời , hết tụ bạ ở Cấm chỉ lại ra Ló sũ , hết ăn lại hút , hết hút lại nhảy . Mình nhớ hồi đó cả đất HN sàn nháy đếm trên đầu ngón tay , Mê linh , Đống đa , Đại đồng ......... Không biết bây giờ đêm HN thế nào nhỉ ? Cảm ơn VH nhé !
  9. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Con em gái dở người về đến nhà là quấn quýt với chồng , quên thằng anh này rồi ! Nó cũng may thật vừa về xong thì trời lại nóng dã man . Thôi làm việc cái nhỉ ? Cả một cái bệnh viện vắng heo vắng hoắt . Ngồi một mình gõ lạch cạch tự nhiên thấy gai gai xương sống - Hình như có ma thì phải , ma của gã say chết tai nạn hôm qua đây mà ..........[​IMG]
    Post cái này cho Moong nó nhớ nước Nga Xôviết .....
  10. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    VH nó không biết post nhạc đâu. Người khác post đấy.

Chia sẻ trang này