1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    Nóng quá ! Không ngủ được , lang thang cả tối ngoài đường mệt rã rời tưởng về nhà ngủ được ai ngờ mắt cứ thao láo thế này ? Sắp về nhà rồi .........
  2. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Lại có một người rời bỏ trần gian để về với đất . Lúc mình lên đến nơi anh ta đã bắt đầu hôn mê rồi . Mình đọc bệnh án và hỏi cô y tá sao anh ta ngã mà bị nặng thế ? Cô ta im lặng và né tránh không muốn trả lời mình . Anh ta mang quốc tịch VN , lại một nguời xa xứ nữa bỏ xác nơi xứ người . Mình bàng hoang khi tự tay kiểm tra thương tích , anh ta bị một vật khá cứng đập vào đầu , nếu xét về điện não còn ghi lại thì khoảng tỉnh của anh ta khá lớn . Nhìn lại bệnh án thấy anh ta được đưa vào viện tôi từ tuyến xe cấp cứu số 16 vậy là chẳng nghi ngờ gì nữa anh ta đã bị đánh vì khu vực có xe cấp cứu số 16 là khu vực nổi tiếng về bọn đầu trọc của Mos , không hiểu anh ta bị đánh trong trường hợp nào ? Tôi đi xuống phòng thay đồ mà người như kẻ mất hồn . Một chút nữa thôi anh ta sẽ được đưa xuống nhà xác và trong thẻ tử của anh sẽ được ghi là : Tai nạn không xác đinh nguyên nhân - đề nghi cảnh sát nội vụ thông báo với đại sứ quán của nận nhân để tìm thân thích ! " Đau !!!!!!!!!!!!!!
  3. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Không biết ĐSQ VN ở nước kác thế nào ? Nhưng cái ĐSQ VN tại Nga thì không còn gì để nói . Rất tiếc diễn đàn này cấm không được bình loạn chuyện thế sự nên mình cứ ấm ức mà để đấy thôi !
    Kaki sobaki v Vietname posoltov !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tvai u mat , zayebu na vrote lũ chó này !
  4. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Lâu lắm rồi mình mới lại buồn như thế này khi nghe tiếng mưa đêm . Từng giọt từng giọt nhỏ tí tách như khoan vào óc mình . Những dĩ vãng từ đâu lại ùa về trong mình . Những đêm mưa HN , cũng những tiếng thế này sao mà tạo cho con người cảm giác cô đơn đến lạ ? 11 ngày nữa thôi - mình lại có mặt ở quê hương nhưng lần này cũng vậy vội vàng quá ! Buồn ghê gớm ...........
  5. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
  6. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Đêm vỗ về nuôi nấng ............. Đêm trao ngọt ngào hương phấn .............. Thử xem nó ngọt ngào đến mức nào ?
  7. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    ĐÊM CỦA MÀU HỒNG
    Nếu bảo đêm mang nét đẹp của em đi dấu
    Anh sẽ tìm hoài một hình bóng mà thôi
    Nếu bảo đêm làm mi em khép lại
    Anh sẽ bảo đêm đừng du giấc em yêu
    Phải là đêm của những mơ ước
    Anh gục đầu vào dĩ vãng xa xăm
    Phải là đêm của bao điều giản gị
    Anh trút sương mù khói thuốc vàng tay
    Đêm của màu hồng - Đẹp không em ?
    Đêm của hư không - Đêm của gió ...
    Đêm của hương buồn ...
    Năm nào em reo rắc trong anh .........
    Được Belle_yvon sửa chữa / chuyển vào 03:27 ngày 18/07/2006
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Phố đêm tạo cho em cảm giác bình yên, một góc yên tĩnh của Hà Nội với phố phường đã ngủ yên và thu hẹp tầm nhìn hơn. Nó lặng lẽ hơn so với ban ngày, trong lành hơn bầu không khí quá ô nhiễm .
    Đêm, cứ thả mình hồn trong gió, lang thang rong ruổi với những con đường nhiều tán cây, ngước nhìn bầu trời đêm và hỏi đứa bạn "đêm nay trời ko sao mày ạ, mây che hết rồi mày".
    Hà Nội nóng nên tìm được chỗ nào có khoảng không gian rộng là lại đi, cứ đi để xua tan nỗi ngột ngạt trong lòng. Cũng mới đây thôi, 2 đưa lang thang bên Đông Anh, cứ đi từ từ thôi, trời mát thê này mà, và cứ túc tắc lượn ban đêm nhìn mọi thứ xa xa mờ mờ. Từ cầu Thăng Long nhìn xuống nước Sông Hồng lặng hơn, gió thổi khe khẽ, tiếng còi ô tô vẫn vang đều...ta lặng lẽ ra về
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ ở Nga mà bác cũng phải chịu nóng như ở Việt Nam này
  10. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    MẮT ĐÊM
    Đêm thẹn thùng che màn sương mỏng
    Đêm thở dài hiu quạnh tiếng chim kêu
    Đêm mông lung như tuổi đời chưa kịp chín
    Đêm ngẩn ngơ khắc khoải khúc biệt hành
    Chợt xa vắng lấp lánh ánh sao rơi
    Ta giật mình tinh dậy sau giấc ngủ
    Thân rã rời với muôn ngàn câu hỏi
    Mắt của em hay ánh mắt của dêm thâu ?

Chia sẻ trang này