1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    TẠM BIỆT ĐÊM
    Đêm của Vodka đêm của say
    Đêm của những bước chân siêu vẹo
    Đêm của cô đơn , đêm của bệnh hoạn
    Tạm biệt mày - đêm nhé ! đêm ơi ....
    Mai là xa bao ngày cô quạnh
    Thức cùng đêm , đú đở với men nồng
    Trở về nhà , tìm hương đêm năm cũ
    Khoảng trời bình yên nơi đất mẹ bao la !
    Tạm biệt Mos , tạm biệt Mos !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Chúc đi đường may mắn
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt Vodka Mos nhé!
    Vodka Hà Nội đã sẵn sàng!
  4. sea_dry

    sea_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    To: bé con
    http://nhacso.net/Music/Song/Thieu-Nhi/2006/05/05F6117B/
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cũng khá là đáng nhớ... đờ run nôi đôm!
  6. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Cay mũi đấy. Nếu không có đêm thì chẳng biết có còn yêu nổi HN không?!
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Hà Nội chỉ đẹp và đáng yêu khi về đêm. Khi những bụi bặm của không khí đã lắng bớt, bon chen xô bồ của cuộc sống đã tạm được quên đi, con người chỉ ra đường lúc mà tinh thần đã hoàn toàn được trả về với tinh thần gần như là thuần khiết. Và còn dễ chịu hơn, dịu dàng và đáng yêu hơn, là những phố vắng sau mưa với hai hàng cây như xanh mát hơn cùng những ướt át còn đọng lại... Hà Nội mùa thu những sáng mát trong, tươi xanh và yên bình thì không còn không gian nào đẹp hơn được nữa.
    Và Hà Nội sẽ đẹp hơn bất cứ nơi đâu, vào bất cứ thời điểm nào của năm nếu bên mình có ý trung nhân,
  8. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    VÔ ĐỀ
    Có những niềm vui ngắn ngủi
    Đủ đem lại những hạnh phúc vô biên
    Em là ai trong muôn người anh gặp
    Mà nhẹ nhàng nắm lấy trái tim anh
    Mưa có rơi ướt thân anh đêm đó
    Gió có lạnh khi Hà nội mù sương
    Em có đến và biết chẳng ở lại
    Anh vẫn vui với khoảng trống trong đời .............
  9. sea_dry

    sea_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Thích vì thấy câu chữ đã bớt "suy tư, trăn trở" ,
    Vui vì thấy lòng người đã bình yên.
    Chỉ thế thôi
    Được sea_dry sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 17/08/2006
  10. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    ĐÊM PHỐ LẠ
    Phố núi xa xăm
    Phố núi buồn , tiếng mưa rơi
    Nghe xa vắng một thời để nhớ
    Thấm đẫm giấc mơ đêm một tiếng buồn
    Đêm xa phố lạ
    Xa nỗi nhớ, xa giấc mơ
    Mơn man mơn một bàn tay
    Nắm chắc giấc mơ đêm một tiếng đời .............

Chia sẻ trang này