1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bilan

    Bilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Các bác có nhiều kỉ niệm với đêm lãng mạn ghê. Tôi thì đến lúc này vẫn chưa được tận hưởng đêm nào đáng nhớ lãng mạn cả. Lúc nào có bông hoa của riêng rồi thì may ra..
    Rồi một hôm hơi thở em mềm cơn mơ
    Em ơi, dẫu những ngón tay anh vụng về
    Xin được mãi âu yếm cánh môi từng đêm xuống
    Cánh môi em hiền hát ru đời ta!

  2. Young_Fairy

    Young_Fairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thích thật.... Nhưng từ bé trừ ngày Giao thừa ra còn bình thường chẳng được biết phố Đêm Hà Nội...
  3. Bilan

    Bilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    có người "khổ thân" thế nhỉ??
    Anh cũng ở HN. Có lúc nào bé muốn bít đêm HN thế nào thì... hihihi cái này chắc phải gửi mật thư rùi.
    Đêm nay mình sẽ làm gì nhỉ? sẽ đi ra phố và nghĩ về em...
    Được bilan sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 24/08/2006
  4. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    NHA TRANG
    Biển có xanh bằng mắt em không nhỉ ?
    Cho dạt dào sóng vỗ lòng anh
    Cho mưa đêm rơi ngọt trên đầu lưỡi
    Cho nhớ thương nặng trĩu tấm lòng
    Nha trang ơi ! Mười năm gặp lại
    Sóng vẫn xanh vẫn vỗ nhịp êm đềm
    Nằm trên cát , Dã tràng sao mỏi mệt
    Mười năm nữa ai hiểu được tình tôi ?
  5. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Đôi lúc bị điên mà chẳng biết mình bị điên , cứ ngẩn ngơ cho là mình khôn lắm ! Tưởng đâu cả thiên hạ là một xã hội điên có mỗi mình là tỉnh táo , đến lúc gặp chuyện gì đó lại đầu bù tóc rối ngồi dằn vặt bản thân : " Sao mình ngu rứa ? " . Hoá ra cả xã hội nay mỗi mình ta điên , ta ngu mà thôi ! ***** bọn lừa đảo !!!!!!!!!!!!!!!!!! Tức ........!
  6. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là chỉ mới đến Nha Trang thôi à ! Tưởng anh bị cô gái Sài Gòn nào giấu mất rồi chứ !
  7. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    MÙ LOÀ
    Đêm tăm tối ..........đường gập ghềnh sỏi đá
    Chân ta đau bởi đã nhọn xuyên chân
    Đoạn đưòng đời không thể thấy đích
    Cắn chặt môi ta dấn bước phiêu du
    Chợt nhói đau hơn bao lần khác
    Bởi bàn chân bước nhầm chỗ chôn dao
    Chân ứa máu hay lòng ứa máu ?
    Nói cho ta hiểu thêm chút đời ...........
  8. girlcodien

    girlcodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Đêm?!!
    Lâu rồi bác ạ, E cũng chẳng lang thang ra đường, chẳng rụt đầu rụt cố giấu mình trong cái áo lạnh để trốn sương đêm và mưa lạnh, cũng chẳng lang thang đi chợ hoa đêm nữa. Đêm bây giờ là một ô sáng vuông hắt lên từ cái màn hình 17", là tiếng lách cách bàn fím vang lên trong đêm, là tiếng chuột trượt dài... hết!
    Lâu rồi, E cũng chẳng ngồi đọc tâm sự của bất cứ ai, lâu rồi E cũng chẳng ghé thăm những ng bạn cũ, cũng lâu rồi, E quên hết mọi khái niệm! Sống trơ lỳ bằng fẳng ô hô, hóa ra lại là bình yên!
    hihi, bác đag ở SG thấy đêm SG khác với đêm HN k bác? Khi nào bác về lại HN nhỉ? hihi, để E có cơ hội ngồi vạ vật bên quán trà đá, buôn dưa lê và kể xấu khối đứa trên mạng...hehe, đôi khi có những niềm vui nhỏ nhỏ như thế nên mới thấy cs nhẹ bẫng đi!
    Đêm hôm kia, định nt cho bác cơ, nhưng mừ tìm mãi, chẳng nhớ lưu sđt ở đâu nữa, nên thôi, thở dài một cái và đi ngủ bác ạ!
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Làm tặng nhau đôi câu thơ con cóc
    Để thấy tình đứt đuôi con nòng nọc
    Khà khà...
  10. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Phố đêm.
    10h. Thấy lạc lõng giữa rừng xe và người hào nhoáng, bóng lộn: tóc đẹp, người đẹp, quần áo đẹp và mùi nước hoa ngào ngạt. Ta như kẻ mới chân ướt chân ráo từ nông thôn ra chốn thị thành: ngơ ngác, sợ hãi, thèm muốn.
    12h. Chỉ có mình ta với phố, với đèn đường lạnh lẽo. Gió thổi ***g lộng. Khúc nhạc quen thuộc vẫn ngân nga trong đầu. Ta chợt thấy mình thuộc về đêm.

Chia sẻ trang này