1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaquynhanh

    hoaquynhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đêm mùa thu Hà nội, nơi ấy có hoa sữa nồng nàn, có tiết trời se lạnh và có anh với lời nhắn nhủ tha thiết: "về đi em dù chỉ 1 ngày ...".
    Vâng em sẽ về anh ạ, nơi ấy có quá nhiều nhớ thương, chỉ nghĩ đến thôi đã làm tim em đau nhói, em sẽ về dù chỉ một ngày.
    Ta mơ thấy anh ở nơi kia xa lắm
    Một Hà Nội ngây ngất nắng
    Một Hà Nội run run heo may
    Dạ khúc đêm nay
    Một mình em
    Một mình ta
    Tiếng lá rơi vô tình bên khung cửa
    Em bơ vơ
    Ta thẫn thờ mong nhớ
    Một giọt sương rơi
    Như giọt nước mắt buồn
    Ta mơ thấy anh ở nơi kia xa lắm
    Em cô đơn
    Căn phòng trống cô đơn
    Dạ khúc đêm nay chẳng thể nào dang dở
    Trong nỗi khát khao anh chầm chậm quay về
  2. hoaquynhanh

    hoaquynhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    ...
    Em nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau
    Và góp nhặt niềm vui từ mọi ngả
    Khi anh vắng bàn tay em biết nhớ
    Lấy thời gian đan thành áo mong chờ
    Lấy thời gian em viết những dòng thơ
    Để thấy được chúng mình không cách trở.....
    Bàn tay em gia tài bé nhỏ
    Em trao anh cùng với cuộc đời em.
    (B T E - XQ)
  3. hoaquynhanh

    hoaquynhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Điều em mong là được bên anh & nghe anh hát bài này vào một đêm thu Hà nội. Em sẽ cố để chúng ta có thể thực hiện được đó anh ạ.
    Tình cờ
    (DMT)
    Tình yêu như tiếng hát bỗng cất cánh trong tim tình cờ
    Tình yêu như tiếng sét bỗng giáng xuống nào ai có ngờ
    Phút chốc vai kề vai
    Phút chốc tay cầm tay
    Tình yêu như thế cứ đến cứ đến như đã hẹn bao giờ
    Phải thế chăng tình yêu
    Phải thế chăng tình yêu
    Phải thế chăng tình yêu
    Phải thế chăng thì sánh đôi
    Tình yêu như ánh nắng chiếu ấm áp tim ta tình cờ
    Tình yêu như gió xoáy bỗng cuốn lốc lòng ai có ngờ
    Phút chốc chung lời ca
    Phút chốc chung vần thơ
    Tình yêu như thế cứ đến cứ đến như đã hẹn bao giờ
    Phải thế chăng tình yêu
    Phải thế chăng tình yêu
    Phải thế chăng tình yêu
    Phải thế chăng thì sánh đôi
  4. Bilan

    Bilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mang câu hỏi này đi hỏi người ta rồi nhưng người ta im im nhăn nhăn mặt vào. Có lẽ là vẫn đau nên không nói năng được. Có lẽ thôi nhé.
    Đêm không ăn kẹo
    Mà đêm lại sâu răng
    Vì đêm lang thang
    Đêm phố gặp người em
    Ngọt hơn bao giờ...
  5. hoaquynhanh

    hoaquynhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Nói cùng anh
    (XQ)
    Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
    Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu
    Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
    Nỗi vui buồn đêm chia sẻ cùng nhau.
    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng như vô tận
    Bỗng có ngày thay thế một niềm vui
    Điều hôm nay ta nói, ngày mai
    Người khác lại nói lời yêu thuở trước
    Đời sống chẳng vô cùng, em biết
    Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau
    Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
    Như không khí, như màu xanh lá cỏ
    Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
    Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang
    Nhưng lúc này anh ở bên em
    Niềm vui sướng trong ta là có thật
    Như chiếc áo trên tường, như trang sách
    Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà
    Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
    Tình anh đối với em là xứ sở
    Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
    Trái cây thơm trên miền đất khô cằn
    Đó tình yêu em muốn nói cùng anh
    Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
    Lòng tốt để duy trì sự sống
    Cho con người thực sự người hơn.

  6. hoaquynhanh

    hoaquynhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em trở về đúng nghĩa với trái tim
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gần khoảng cách của yêu tin
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu.
    (TH - XQ)
  7. Bilan

    Bilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
  8. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    HOA SỮA
    Thảng thốt bay một mùi hương năm cũ
    Em và đêm - Hà nội và ta
    Những trăn trở - cần một đêm tĩnh lặng
    Hương đầu đời bật khóc dưới trăng đêm
    Nhẹ nhàng bay một câu thơ thiếu chữ
    Em và thơ - Hà nội và mơ
    Đêm khắc khoải - Chờ một người trở lại
    Nhành hoa sữa thoảng thoảng giữ chân ai ??????????
  9. hoaquynhanh

    hoaquynhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Người giỏi lắm, người cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng dẫn ta vào đêm HN. Để rồi bây giờ khi nghĩ đến HN ta đã thấy nhoi nhói trong tim rồi đấy người ạ.
    HN chỉ là nơi ta trở lại, thế mà giờ đây khi ta vừa rời xa, ta đã cảm thấy ta cũng thuộc về nơi đó. Giờ đây, không chỉ có người giữ chân ta mà cả những con đường nồng nàn hương hoa sữa, những phố đêm thoảng thoảng hương hoàng lan .... của người cũng làm ta nhớ quay quắt.
    Thiên thần bé nhỏ của ta nữa, ta nhớ lắm, rồi ta sẽ lại trở về ... dù ... sẽ ... không ... có .... người. ... nơi ..... ấy.

  10. knife82

    knife82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đêm tối, đi một mình trong đêm tối mới thấy cô đơn và lạnh giá biết bao. Sợ hãi, trống trải, vắng lạnh, khó tả quá, chưa bao giờ có cảm giác về đêm lại như thế

Chia sẻ trang này