1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Từng sợ, từng rất sợ, một mình trong đêm...
    Cho đến một ngày bấm những móng tay vào lòng bàn tay, môi mím chặt, một mình đi vào lòng đêm phố...
    Hiểu mình không còn sợ nữa, mà sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì dù tăm tối nhất...
    Vậy mà có lúc rùng mình vì ngọn gió đêm quanh quất từ góc phố nào thổi lại...
    Chợt ước ta biết sợ...
    ... để biết cần một người chở che...
    ... để biết nói...
    ... không có người làm sao tôi sống yên lành......
    Tặng cho ai yêu phố đêm Hà Nội
    [​IMG]
    Ảnh: Hanoicorner.com
    Lang thang nghe bạn bè kể chuyện đêm ở mọi nơi:
    http://hanoicorner.com/phpBB2/viewtopic.php?t=4322&postdays=0&postorder=asc&start=96
    (Không phải lợi dụng topic để quảng cáo cho Hanoicorner yêu quý đâu nhé. Thực lòng muốn share với bà con mà. )
  2. sea_dry

    sea_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Sorry! post nhầm TP.
    Được sea_dry sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 22/09/2006
  3. ngayphale

    ngayphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tôi có một người bạn Thân rất xinh đẹp, cô ấy là người ba lan, hiền dịu lắm. Cô ấy rất thích hà nội và yêu hà nội vô cùng, chúng tôi thường lang thang quanh các phố của hà nội, cô ấy rất yêu những ngoi chùa và những con đường Hà nội
    Với 200usd học bổng, cô ấy chỉ dám chi tiêu rất tằn tiện.
    trong đó 100usd là để trả tiền thuê nhà, nhưng không khi nào cô ấy kêu ca, cô ấy nói nhà cô ấy ở ngoại thành của BA lan, có một bà Mẹ già và một em trai, còn bố thì mất sớm, cô ấy yêu Việt nam vô cùng, và cô ấy nghiên cứu làm luận án BM về Văn hoá Việt nam
    tôi nhớ những buổi tối cô ấy mời tôi đi ăn ốc ở vỉa hè, hay đôi lúc cùng ngồi ở quán cafe nào đó, cô ấy vẫn luôn xinh đẹp và lạc quan.
    rồi thấm thuắt cũng đến ngày cô ấy về nước vì người ta không cho bảo vệ ở Việt nam mà phải bảo vệ ở Đức, cô ấy rất lo lắng và e mail cho tôi, tôi nói với cô ấy rằng tôi vẫn luôn cầu nguyện cho cô ấy hoàn thành tốt kì bảo vệ
    cô ấy mail cho tôi nói rằng đêm nào cô ấy cũng nhỡ VN và khóc sưng cả mắt
    tôi cũng không hiểu tai sao người ba lan lại yêu VN đến như vậy
    tôi nói Kazích là người ba lan, yêu việt nam sống vì việt nam, và chết ở Việt nam.con trai ông ấy tiếp tục đến Việt nam để làm tiếp công trình của bố để lại, thì bạn cũng là người Balan, chúng tôi yêu kazích và yêu bạn
    khi nghe tôi nói thế cô ấy khóc, những con phố ở VN đã ngấm vào con người cô ấy rồi..
    cho đến hai năm sau thì chuông điện thoại của tôi reo, cô ấy nói cô ấy đang ở Việt nam
    với nỗi vui mừng khôn xiết tôi đã đón cô ấy và chúng tôi lại đi dạo khắp phố đêm hà nội
    cô ấy ngồi sau xe máy của tôi kề đầu lên vai tôi nói rằng, ngày xưa cô ấy đi học còn nghèo, bây giờ cô ấy được tổ đãi rồi (nói bằng dọng VN chuẩn vô cùng) thì tôi thích gì cô ấy mời, và cô ấy sẽ làm thủ tục mời tôi sang Đức một ngày sớm nhất..
    tôi chia vui cùng với niềm vui của cô ấy, ở chơi vài ngày cùng đoàn của viện ngiên cứu, rồi cô ấy đi,
    lại một năm trôi qua.. tôi không nhận được tin tức gì của cô ấy cả, các e mail gửi đi không có người nhận, thực sự bây giờ tôi lo lắng lắm, không biết có chuyện gì xảy ra với cô ấy không? và cô ấy không bị ốm chứ?
    người bạn Ba lan hiền dịu và xinh đẹp của tôi..
    thực sự lòng tôi giờ đây bồn chồn không yên, nhưng ngoài địa chỉ mail của cô ấy thì tôi không có một thông tin gì khác..
    Phố đêm hà nội vẫn đẹp, những người bạn Ba lan của tôi ở đâu rồi chứ
    cầu chúa cho cô ấy vẫn bình yên, vẫn mạnh khoẻ và vẫn tốt đẹp như cô ấy nói là "Tổ đãi cô ấy"
    (......) ơi!!! câuk có biết là tớ lo lắng cho cậu lắm không? người bạn BA lan dịu dàng và xinh đẹp của tôi.........
  4. hoaquynhanh

    hoaquynhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    MỘT MÌNH - Thanh Tùng
    Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
    Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
    Bao đêm tôi đã một mình nhớ anh
    Đêm nay tôi lại một mình
    Nhớ em vội vàng trong nắng trưa
    Áo phơi trời đổ cơn mưa
    Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ
    Tan ca bố có đón đưa
    Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai
    Gió sương mòn cả hai vai
    Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ
    Nghiêng nghiêng bóng em gầy
    Vắng anh còn lại tôi với tôi
    Lá khô mùa này lại rơi
    Thương anh mênh mông chân trời lạ
    Bơ vơ chốn xa xôi
    Vắng em đời còn ai với ai
    Ngất ngây men rượu say
    Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ
    Cô đơn, cùng với tôi về.....
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/10/05F5F117/
  5. muathugioheomay

    muathugioheomay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Phố đêm
    lang thang
    hoài
    nỗi sợ hãi
    dịu êm
    thích thú
    còn nhớ những cuộc gặp mặt tình cờ trong đêm
    còn nhớ những lần kéo quân
    còn nhớ những gương mặt sì sụp bưng tô như muốn sấp mặt vào
    còn nhớ những vỉa hè lê la
    còn nhớ những bản nhạc đàn cho nhau
    còn nhớ ánh mắt nào trao vội trong đêm
    còn nhớ những con đường chật hoá thênh thang
    không xe
    phố trở thành sân bóng đá
    lũ bạn đèn vàng vọt từ gương mặt phờ phạc mòn cho đến đôi chân, mòn muốn đến cả đôi mắt ,vẫn nắm tay nhau
    tìm Một quán ăn.
  6. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đêm , sương xuống rồi , lành lạnh , hơi ẩm có khi xộc thẳng vào mũi , thế mà vẫn thích , vẫn yêu ... để rồi có khi đêm về lại ho . Những con phố lại dịu dàng , êm đềm . Lượn qua lượn lại mấy vòng quanh chỗ điện Kính Thiên chỉ để nghe mùi hoàng lan thoảng qua dịu ngọt .......... 12 cây hoàng lan cuối phố giờ chỉ còn 10 cây . Đôi khi thấy buồn vì những nét trầm mặc lặng yên của Hà Nội giờ đâu hết ................... vẫn nhớ , vẫn thương , vẫn yêu lặng lẽ ...........
  7. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Đêm HN nồng nàn hoa sữa . Có người con gái nói tôi là một thằng ngu ?????????????????????????
  8. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    LANG THANG
    Hà nội đêm có em , lang thang với nỗi nhớ .
    Gục đầu vào vai anh em thở hương đầu mùa
    Vài bữa nữa khi xa rồi em có nhớ ?
    Đêm Hà nội co thiếu điều gì không ?
  9. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Em ơi ! Có những điều anh chẳng thể giải thích cho em , em đau khổ anh cũng có sung sướng gì đâu ? Nắm chặt tay để hối lỗi , nắm chặt tay để cầu xin . Em bỏ đi nhé những gì là dĩ vãng , bỏ đi nhé những gì là đớn đau chắp cho anh giấc mơ của những đôi cánh , bay đi xa hơn bỏ lại sau lừng màu xám của quá khứ . Làm lại từ đầu để anh hạnh phúc bên em ! Ăn năn đâu phải muộn màng !?
  10. hoaquynhanh

    hoaquynhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Chân Tình
    Trần Lê Quỳnh :::
    Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay
    Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh
    Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai
    Những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em
    ...đang nhìn về anh
    Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trông
    Một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh
    Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn trong đêm bão giông
    Giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em
    ... riêng chờ đợi anh
    Như chưa từng có những phút lìa xa
    Giấu gương mặt trên vai anh khóc òa
    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em
    Như anh được sống giây phút đầu tiên
    Có em tận đến những giây cuối cùng
    Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em.
    Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay
    Và em vừa đến thay màu áo mới vì anh
    Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai
    Những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em
    ...đang nhìn về anh
    Và anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trông
    Một mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh
    Tình yêu tìm thấy nguyên vẹn trong đêm bão giông
    Giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em
    ... riêng chờ đợi anh

    Như chưa từng có những phút lìa xa
    Giấu gương mặt trên vai anh khóc òa
    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em
    Như anh được sống giây phút đầu tiên
    Có em tận đến những giây cuối cùng
    Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em.

Chia sẻ trang này