1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    ... Đèn mờ giăng giăng ...
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Lang thang đêm chỉ thấy mình trẻ lại , mà mấy ngày hôm nay mưa quá, đi cứ như đi ăn trộm ấy, thế mà nhà mình lại bị trộm , ức chế thật...
  3. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Chú em tôi lãng mạn dã man ! Nhưng chỉ đưa đến ostanovka thôi à ? Kém thế - anh mà như chú đưa hẳn về kí túc luôn , đêm ngoài đường lạnh lắm ! Về kí túc dễ thể hiện cảm xúc hơn ! Nhưng thế nào anh cũng chúc chú hạnh phúc và thành công
    Được Belle_yvon sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 09/05/2006
  4. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
  5. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình được đi lang thang trong đêm , nhưng mình hay thúc và ra ngoài sân ngồi ngắm đêm HN . Nhà mình ở một con phố có ít hoa sữa lắm nhưng vào mùa hoa nở cũng đủ để nhức mũi mọi người . Mình có một người bạn hàng xóm thân lắm , anh yêu hoa sữa đến dam mê , làm thơ về loài hoa đó , viết nhạc cho loài hoa đó . Còn mình thì thật là ngu chẳng thể cảm nhận được gì về loài hoa đó ! sao lại thế nhỉ ?
  6. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà Nội .......... khoảng lặng trong con tim .......... phút bình yên thanh thản .......... phút thật lòng ..........khắc khoải , không còn 1 chút gì là khiên cưỡng cả .
    Lạ lắm những đêm Hà Nội , chẳng bao giờ giống nhau ....... có chăng thì là những nét bình yên , những nét tĩnh lặng , 1 cái lặng mang trong mình biết bao trầm hùng , 1 nét cổ kính vương vất đó đây .............
    Im lặng những con phố , không còn bụi bặm , không còn tiếng ồn ã , không còn những lo toan tính toán , không còn những giận hờn , chỉ im lặng thôi ............... nghe mãi tiếng vọn trong đêm Hà Nội , tiếng guita xa êm đềm , tiếng rao đêm đặc trưng ... vọng mãi khoảng trời xa .........lang thang , lang thang mãi thôi với nỗi nhớ , niềm hoài cổ ....
  7. hoangtunga

    hoangtunga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    @:Belle_yvon
    Bác buồn cười nhỉ, lúc đầu nó phải giữ ý chứ, hơn nữa người ta lớn tuổi hơn em, người lớn hơn rồi :P, đó là lúc đầu thôi chứ về sau thì lại thích cưa sừng làm nghé bác ạ....cũng là kỉ niệm đẹp của em với Moscow đấy
    Được hoangtunga sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 09/05/2006
  8. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Thành phố về đêm quyến rũ ta đến lạ. Vào những phút tĩnh lặng ấy, ta thích thong dong chạy xe trên phố, nghe gió nhẹ rủ rỉ bên tai, dịu dàng mơn man da mặt, thích hít thật sâu không khí trong lành và cảm nhận hương đêm quyện vào trong tóc.
    Thành phố về đêm, ta có những cay nồng ly ruợu. Bên bờ hồ lộng gió, ta và anh luân phiên rót cho nhau. Ta chẳng thể nào quên ánh mắt anh nhìn ta đắm đuối, chan chứa yêu thương. Ta thích trêu cho đến khi anh bật cười doạ đánh. Và rồi, anh nhỉ, một nụ hôn thay ngàn vạn lời yêu thương.
    Thành phố về đêm, ta còn một khung cửa sổ. Những đêm khó ngủ, ta thích chống cằm và nghĩ về nhân gian. Ta sắp xếp cẩn thận mọi thứ trong rất nhiều ô nhỏ. Những ô của hỉ, nộ, ai, ái, ố,.. và rất nhiều điều không tên nữa. Sắp xếp xong rồi lại xáo trộn tung lên. Để rồi, ngày hôm sau, ta nhỉ, bàn cờ cuộc đời lại thấy mới tinh.
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lại điệp khúc ngày xưa ơi rồi. Thời buổi này làm gì còn chuyện lang thang đêm, chàng và nàng bờ hồ ghế đá đến sáng. Bọn nghiện mà không không xin đểu thì đám cơ động cũng xích cổ xin điếu thuốc . Kể cả có ví dày, 500 khìn là muỗi, thì bị phốt đấy xong rồi cũng giảm cả lãng mạn chứ lại.
    Ôi, chả thể đừng thở dài... Tâm sự suốt ngày rồi đêm không rời nhau ra được, muốn tâm sự tiếp, ấy thế mà không có chỗ để vừa nắm tay đi dạo vừa hàn huyên. Vậy là phố đêm có dịp mọc ra mấy cái biển hiện lập loè "nhà nghỉ". Ôi chao ôi... Nhớ hôm gì đọc báo có đôi bạn đang "tâm tình" thì bị mấy chú công an nhảy vào nhục mạ, coi như hoạt động mua bán xxx, giấy tờ nhân thân đầy đủ vẫn bị nó chửi nhục hơn súc vật chó má. Hê hê... chả biết đường nào mà lần... Cũng chỉ lầm rầm cầu khấn cho các bạn trẻ lãng mạn được hưởng nhiều đêm yên lành ngon lành mà thôi.
    Phố đêm ngoài kia ướt rượt. Ở phía anh cũng đã đêm rồi. Bây giờ là đúng 10:30 PM. Từ ngày yêu nhau, em luôn để đồng hồ computer theo múi giờ của anh đấy. Đi chơi đêm vui nhé! Uống bia đêm mát nhé, anh yêu!
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý!

Chia sẻ trang này