1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaquynhanh

    hoaquynhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    quote-Belle_yvon viết lúc 23:15 ngày 24/09/2006-]
    Đêm HN nồng nàn hoa sữa . Có người con gái nói tôi là một thằng ngu ?????????????????????????
    __________________________________________________
    Chiều thứ sáu, trong buổi họp đánh giá nhân viên để ký hợp đồng chính thức với cty sau 1 năm thử việc.
    Nhận xét về một nhân viên đang làm thay vị trí của chị trước đây, chị nói: cô ấy đã làm rất tốt công việc này & còn làm tốt hơn tôi khi tôi còn làm ở vị trí ấy.
    Một số người nhìn chị thắc mắc, chị chỉ mỉm cười & dừng lại ở đó.
    5 phút sau khi cuộc họp kết thúc, một đồng nghiệp vào gặp chị thắc mắc, sao em lại nhận xét như thế trước mặt GĐ & bao nhiêu người ???? em "dại" quá!!!
    Chị lại mỉm cười, em nói sự thật mà chị!!!
    Sáng sớm thứ 2, gặp GĐ ở thang máy của cty:
    - Tôi đánh giá cao nhận xét của em về các nv trong cuộc họp tuần trước.
    - Tôi cần những người quản lý có tầm nhìn như thế, đấy là lý do vì sao tôi chọn em ở vị trí này.
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Oạch! Bác gặp chuyện gì khốn khổ với bác gái à? Hôm nay giời tự dưng mưa uỳnh uỵch, vào đây thì thấy hoá ra đúng là có người gặp hạn chờ mưa. Chẹp... Thôi thì cũng là đàn bà như bác gái nhà bác, em có vài nhời biết đâu giúp được gì.
    Bác ạ.Dĩ vãng in hằn rồi, bỏ chả được, như kiểu vết xăm muốn xoá cũng gây đau đớn mới cả để lại sẹo ý mà. Còn đau đớn thì đàn bà chúng em nhớ dai lắm, bác chả bảo bỏ được đâu. Chả hiểu bác gây chuyện gì, nhưng mà bác gái đã bực đến nỗi phải phải van xin thế kia, thì em nghĩ... chẹp... có quay lại ở với nhau cũng khổ lắm. Nhất định đàn bà sẽ là giống nhai lại. Bác nhớ nhé, đàn bà là giống NHAI LẠI giỏi lắm đấy. Bác chỉ có cách cố mà làm cuộc sống mới quay cuồng với những cái mới để bác gái đỡ có thời gian nhai lại thui.
    Chả biết nói gì hơn, chỉ biết chúc bác may mắn!
    Hà Nội đêm nay chắc vắng người trên phố. Mưa gió sụt sùi thế cơ mà.
  3. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Chẳng thể nào diễn tả được cảm nhận của mình về đêm hà nội, chỉ biết rằng hn về đêm có gì đó thật kỳ bí và đầy cuốn hút, lần đầu tiên được theo anh rong ruổi trên những con đường vắng lặng, cũng là lần duy nhất trong gần 10 năm sống ở nơi này mình biết thế nào là một đêm thức trắng, chỉ để rong ruổi và cảm nhận những gì mình đã từng mơ ước. Một đêm thức cùng anh để lang thang tất cả những con đường quen thuộc đủ để mình cảm nhận được tất cả, nhưng đã chẳng thể nào nắm bắt. Chỉ biết rằng sự dễ chịu xâm chiếm toàn bộ tâm hồn, một cảm giác gần gũi thân thương đến lạ, chỉ ước gì mình có thể tan biến, hoà mình vào đêm để được là một phần trong đó. Đêm hn, thật gần mà cũng rất xa, ở ngay trong lòng đêm những vẫn thấy thèm, thấy nhớ... lạ thật... Đến tận bây giờ, vẫn còn đọng lại trong mình, không phải tất cả nhưng cũng đủ để mình lúc nào cũng thèm khát, cũng ao ước được một lần trở về, được một lần tan biến... trọn vẹn.
    Nhưng giờ đã là không thể, đã chẳng còn anh, đã chẳng còn bàn tay để nắm lấy bàn tay... đêm hn giờ đã chỉ là trong tiềm thức.
    Đôi khi thèm đến lạ, nhớ đến lạ những con đường đêm, những không gian đêm, những mùi của đêm, những tĩnh lặng của đêm và nhiều nhiều điều khác nữa...
    Đêm hn, đêm bình yên, đêm của những hoài niệm và giờ đã là đêm của riêng mình... đêm của sự khát khao, của nỗi cô đơn cùng cực, chẳng có ai để mà chia sẻ... nhưng đêm hn, dù thế nào vẫn là đêm hn, giống như mình..mãi mãi cũng chỉ như cái cột điện, chẳng thể nào đổi thay...
  4. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    KHÁT VỌNG
    ( Hoàng Lan )
    Em xa anh mùa đông cũng gần đến
    Đêm - dế buông mành
    Em căng ra như lửa
    Chao ôi con gái
    Một chiếc tình con
    Mỏi mòn khuy áo
    Mơ hồ dõi bóng anh
    Nhớ ư ? Không khỏi sượng sùng
    Xứ sở bốn mùa nhiệt đới
    Thắc thỏm mông lung
    Thổn thức giữa lưng chừng miền nhớ
    Yêu anh ư ? Lẽ nào không thể
    Giữa hư không
    Một giọt đàn ông .
  5. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Bảo rằng đêm yên bình là thế , mà ta nghe như bão trong lòng ? Đêm đập nhịp không bình thường chút nào cả . Cái góc phố con con thủa nào của tuổi ấu thơ như đang hiển hiện trong tâm trí ta , một đêm chẳng yên bình ta va em dạo vội qua góc phố đó , mùi của đêm , mùi của em như hoà quyện với thinh không . Để giờ đây ta bơ vơ nơi xứ lạ vẫn giật mình một thoáng bên em . Này đừng có mà quá đáng nhé ! Thử một lần xem sao ? Thư mang kỷ niệm ra mà cân đo đong đếm , em có quên nổi ta không ? Ôm chặt em cái nào !!!!!!!!!!!!
  6. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Em nhớ anh và em nhớ đêm Hà Nội anh ạ, nhưng em ko muốn anh biết đến điều đó. Anh là anh và anh sẽ chẳng thể nào hiểu được tại sao lại có một con bé ngốc là em đã sống như thế này nữa, tại sao em lại nhớ anh? tại sao em lại nghĩ đến anh nhiều như vậy? Em ko biết! Với em....anh giống như đêm Hà Nội vậy, em chẳng bao giờ có được và nắm được, đêm hn ko phải của riêng em, đêm Hà Nội hội tụ những gì tinh tế nhất....có thể vì thế em ko xứng đáng để được tan biến, không xứng đáng để được là một phần của đêm, anh nhỉ?
    Người ta thường ví đêm Hà nội với một người con gái đẹp đầy cuốn hút nhưng em, em lại ví đêm Hà Nội với anh - một ông già xấu xí như anh đã nói...bởi em thấy có quá nhiều điểm tương đồng trong cái phép so sánh khập khiễng này.... anh có thấy bị bất công ko?
    Anh có biết, em thèm được lang thang đêm hn lắm ko? nhưng ko có anh, đêm chỉ là vô nghĩa.... không có anh, những bước chân em sẽ chống chếnh trên đường, không có anh...em sẽ lạc lối đến nơi nào??? em không biết....
    Mùi hoa sữa giờ thoảng thoảng quanh em.... dễ chịu...thèm thuồng...
  7. phan_langsen

    phan_langsen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    SG về đêm rực rỡ và hoa lệ lắm ... tối tối bên anh , vòng qua các con phố tuyệt đẹp và lãng mạn của SG ...tuyệt lắm !! Đường Nguyễn Huệ rực rỡ tráng lệ ; Qua Lý Tự TRọng , Nguyễn Du , Phùng Khắc Khoan đầy me xanh để tìm chút bình yên , thanh thản ...Có gì đó rất đỗi dịu dàng và yêu thương ...để mỗi chiều vắng bóng anh qua những con đường rợp lá me xanh đó lại nhớ anh đến nao lòng ...nhớ quá hơi ấm yêu thương của một thời vụng dại ...!!
  8. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    HÀ NỘI
    Đây là góc phố nơi anh hẹn
    Kia là mái ngói phủ rèm rêu
    Thảng thốt thoi đưa chiều Đông thái
    lắc rắc canh gà đêm đầy sương
    Lá trúc tre bay chùa Trấn Vũ
    Thoang thoảng hương đưa cốm làng Vòng
    Lang thang qua ngõ đình Cẩm hội
    gặp được cô bé chờ người yêu
    Tấp nập chân đi phố Hàng Đào
    Hàng Đường nghe ngọt thắm đôi môi
    Say trong cơn nắng cầu Thê Húc
    Tháp bút viết giùm vài tứ thơ
    Ngẩn ngơ ra vào không tìm lối
    Lạc bước đưa chân vướng bụi trần
    Hà nội là gi trong ta nhỉ ?
    Đi rồi lòng nặng những nhớ thương .......
  9. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại anh một người quen cũ, một đồng hương chính cống, cũng phải gần 2 năm rồi ko liên lạc, anh vẫn thế, vui tính, nụ cười trẻ con, anh cười như cái cách anh cười khi chứng kiến cảnh con rể và bố chồng cùng đuổi bắt gà ngày xưa của ông anh. Ko hiểu sao tối nay lại nổi hứng gọi mình lang thang đường phố HN nhỉ, cái thành phố tấp nập nhiều người nhiều bụi hôm nay hơn bức, chắc tại ảnh hưởng của cơn bão sắp ập tới miền Trung??? 2 thằng đàn ông đi dạo, nhắc lại những chuyện cười vỡ bụng ngày xưa.. và những câu chuyện đã có hồi kết, có lẽ anh cũng cảm thấy thoải mái cùng với những tiếng cười. Anh công tác trong ngành tôi sắp bước vào, công trình anh làm chỉ cách căn hộ tôi sống mỗi chiều rộng một con đường vậy mà suốt thời gian qua tôi và anh ko hề biết, buồn cười thật đấy.
    Sau quán cóc, nghe tiếng một cô gái đang khóc, rồi nghe tiếng vỗ về... đi xa xa lại bật cười, " Chú cứ lo gì, bay nhảy cho thoả chí đi đã nào" ah vâng chú đâu có lo, chưa bao giờ lo là đằng khác, chắc bác cũng hiểu. Thi thoảng cũng có những làn gió nhẹ thoáng qua, mát qua, lúc này đang là giữa tuần, đường ko đông lắm nhưng thấy nhiều quán rượu quá... vào đây đã bác nhá. "Ok !"
  10. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    ĐÊM ĐỎ
    Một chàng trai yêu một cô gái
    Đem máu mình nhuộm đỏ ánh đèn đêm
    Muốn tỏ cùng nàng tiên bé nhỏ
    Một tình yêu đỏ thắm máu trái tim..........

Chia sẻ trang này