1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
  2. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Lại trắng đêm ......... Không hiểu có gì đó mờ ảo trong tôi ? Mường tượng mãi mà không hiểu nổi ? Nhất nhất mọi thứ đều không theo ý muốn của mình , làm đến đâu đổ vỡ đến đó , nẩn chí lắm rồi mà vẫn phải làm . Trời ơi cái lưng của tôi ! Đau đau là ...........
  3. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Verdammt ich lieb'' Dich
    Ich ziehe durchdie StraYen bis nach Mitternacht,
    ich hab'' das frẳher auch gern
    gemacht,
    dich brauch ich dafẳr nicht.
    Ich sitz am Tresen trinke noch n'' Bier, frẳher warn wir oft
    gemeinsam hier,
    das macht mir, macht mir nichts.
    Gegenẳber sitzt n''Typ wie ein BÔr,
    ich stell mir vor:
    "Wenn das dein neuer wÔr",
    das juckt mich ẳberhaupt nicht.
    Auf einmal packts mich,
    ich geh auf ihn zu
    und mach ihn an:
    "Lass meine Frau in Ruh",
    er fragt nur:
    "Hast du ''n Stich?"
    Und ich denke schon wieder nur an dich...
    Verdammt ich lieb'' dich,
    ich lieb dich nicht.
    Verdammt ich brauch dich,
    ich brauch dich nicht.
    Verdammt ich will dich,
    ich will dich nicht,
    ich will dich nicht verliern.
    Verdammt ich lieb'' dich,
    ich lieb dich nicht.
    Verdammt ich brauch dich,
    ich brauch dich nicht.
    Verdammt ich will dich,
    ich will dich nicht,
    ich will dich nicht verliern.
    So langsam fÔllt mir alles wieder ein,
    ich wollt doch nur n''bisschen freier sein,
    jetzt bin ichs,oder nicht.
    Ich passte nicht in deine heile Welt,
    doch die und du ist was mir
    jetzt so fehlt,
    ich glaub das einfach nicht.
    Gegenẳber steht ein Telefon,
    es lacht mich stÔndig an vollHohn,
    es klingelt, klingelt aber nicht.
    Sieben Bier,
    zuviel geraucht,
    das ist es was ein Mann so braucht,
    doch niemand,
    niemand sagt:
    "Hảr auf!"
    Und ich denke schon wieder nur an dich...
    Verdammt ich lieb dich,
    ich lieb dich nicht.
    Verdamt ich brauch dich,
    ich brauch dich nicht.
    Verdammt ich will dich,
    ich will dich nicht,
    ich will dich nicht verliern,
    oh oh ohoh.
    Verdammt ich lieb dich,
    ich lieb dich nicht.
    Verdammt ich brauch dich,
    ich brauch dich nicht.
    Verdammt ich will dich,
    ich will dich nicht,
    ich will dich nicht verliern,
    oh oh.
    é"éằẹ éằẹZééắéẹO éẳéắẹ !!!!!!!!!!!
  4. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ ! Anh trai ! Có làm thơ hay viết gì thì cũng làm ơn viết Tiếng Việt hộ cho em đọc với, chẳng lẽ tiếng mẹ đẻ mà anh cũng chẳng muốn dùng đến nữa à !
    Được aphro***o sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 01/10/2006
  5. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    9h15'': xe chuyển bánh từ Ba Vì về HN
    9h 45'': những bài hát, những tiếng cười, những câu thơ, những câu chuyện... 1 không khí thật đầm ấm trên ô tô
    10h25'': xe về đến đỉêm tập kết, nhanh chóng từng tốp chia nhau về
    10h30'': lên xe máy, 1 chặng đường dài từ Mỹ Đình qua Âu Cơ rùi mới về TVV, những cơn gió thu kèm theo vài hạt mưa lất phất do ảnh hưởng của bão đem đến cảm giác lành lạnh... nhưng trong lòng ấm lạ... Chắc hẳn 50 con người, ai cũng thế, 1 ngày sống hết mình phải ko mọi người?
    11h25'' mới về đến nhà, chưa bao h về nhà muộn như thế, và chưa bao h về muộn mà ko bị mắng như thế...
    00h05'': bắt tay vào hoàn thành nốt bài tập với mùi hoa sữa thoang thoảng ngoài cửa sổ...
    02h (có lẽ thế): ngủ ngon nhé đêm!

    Được miss_U_so_much sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 02/10/2006
  6. sea_dry

    sea_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
  7. sea_dry

    sea_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Không nghe Khánh Ly hát mà lại lẩm nhẩm đọc lời bài hát!
    Mất một buổi trưa!
    Để Gió Cuốn Đi
    Sống trong đời sống. Cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không?
    Để gió (...) cuốn (...) đi
    Để gió (...) cuốn (...) đi
    Gió cuốn đi cho mây qua giòng sông
    Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
    Ôi trái tim đang bay theo thời gian
    Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian
    Những khi chiều tối. Cần có một tiếng cười
    Để ngậm ngùi theo lá bay
    Rồi nước (...) cuốn (...) trôi
    Rồi nước (...) cuốn (...) trôi
    Hãy nghiêng đời xuống. Nhìn suốt một mối tình
    Chỉ lặng nhìn không nói năng
    Để buốt (...) trái (...) tim
    Để buốt (...) trái (...) tim
  8. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Chiều qua em đã quay trở lại cái nơi mà em mong được trở lại nhất, sau gần 1 năm... em đã trở lại...trở lại để gặp một người nhưng quán xưa giờ đã đóng cửa nên không gặp được người em ấy, em thấy một chút buồn...đã nhiều lần em đi ngang qua, muốn rẽ vào mà chẳng hiểu có điều gì cản ngăn ... có những điều cứ canh cánh trong lòng, muốn làm nhưng sao lại trì hoãn? để giờ đã là quá muộn...
    Chiều qua....Gió vẫn lộng và sóng vẫn xô bờ, em vẫn là em như em của một năm về trước, nhỏ nhoi...bình lặng...giống như cánh chim cô đơn giữa biển đời....chẳng biết có khi nào lạc lối?
    Em vẫn thường nhớ về đêm đó - một đêm mưa gió bão bùng... lòng em rối bời, và em không biết phải nói sao với anh...những suy nghĩ của em... trẻ con..ngớ ngẩn...anh chẳng thể nào hiểu được....nếu anh có bực mình...cũng đúng.
    Đêm đó - em đã tìm thấy nơi bình yên của em.
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội về đêm mới thực sự là Hà Nội , quay lại với những nét thăng trầm , lắng đọng . Những con phố như đang quằn mình với thời gian , xa rồi cái con phố có bà già bán lục tàu xá mỗi sáng sớm ngang qua . Giờ phố đâu đâu cũng là những bảng hiệu nhập nhoè ánh đèn . Xa rồi phố ngày xưa ........ Nhớ nhiều , hoài cổ nhiều thì cũng đã qua hết rồi . Bây giờ con người ta phải sống với những thói quen mới , bận rộn và tất bật , lấy đâu ra thời gian mà nhìn mà ngắm những nét đổi thay của phố . Vẫn đều đặn dạo qua phố đấy , vẫn hàng ngày qua những con đường thân thuộc mà sao nhiều khi thấy lạ lẫm vô cùng . Hồ Gươm , Phan Đình Phùng , Hoàng Diệu ........... vẫn những hàng cây xanh ngát rợp bóng xuống đường đó mà nhiều khi thấy cô quạnh thế . Những dòng người vẫn ào ào lướt qua vội vã .........
    Đêm !
  10. Anh_79

    Anh_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng hiểu đêm Hà nội thế nào cả , nhưng ở Huế thì tôi không thể quên được sau bao năm đi xa . Đêm Huế tĩnh lặng đến lạ thường bởi vì chính Huế cũng là một thành phố nhỏ và không ôn ào như bao thành phố khác . Đâu là thành Nội , đâu chợ Đông ba , đâu chùa Thiên mụ lâu quá rồi Huế ơi !
    Được Anh_79 sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 05/10/2006

Chia sẻ trang này