1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doi_thay

    doi_thay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, anh tò mò quá, thế nó là cái gì vậy em?
    Được matckba sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 08/10/2006
    [/QUOTE] Anh không biết thật hay trả vờ thế hả anh ? Họ đi bắt chuột cống lấy thịt đấy anh ạ ! Lão B_Y đâu rồi sao không trả lời tôi .....?
  2. Bilan

    Bilan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh không biết thật hay trả vờ thế hả anh ? Họ đi bắt chuột cống lấy thịt đấy anh ạ ! Lão B_Y đâu rồi sao không trả lời tôi .....?
    [/QUOTE]

    Chào em,
    bạn già của anh bị mất password, đang tìm lại. Anh ý nhờ anh trả lời em giúp anh ý. Thật sự là cả bạn anh lẫn anh đều không có đáp án cho câu hỏi của em đâu! Em có vẻ cũng lọ mọ ban đêm nhỉ? Thấy được nhiều cảnh thú vị. Nhưng mà em ơi, cảnh đó ở đâu?? Anh ở Hà Nội, đi đêm mãi mà có thấy đâu.
    Tặng hoa, chúc em có những đêm vui vẻ và khám phá nhiều điều thú vị!
  3. Anh_79

    Anh_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Vừa được bà chị bổ túc cho một đống kiến thức về Hà nội , kể cũng hay ra phết . Mình có cảm giác thân thiện hơn với Hà nội và đặc biệt là đêm của thành phố này . Cảm ơn bà chị nhớ !
  4. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Lão B_Y lão ấy không trả lời vì
    Em hỏi rồi tự có đáp án thì cần gì người vào xác nhận làm chi cho mệt nữa, em thấy anh nói vậy có đúng không?
    Được matckba sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 08/10/2006
  5. doi_thay

    doi_thay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bilan@ Cảm ơn anh vì cho em biết thông tin của lão già B_Y !

    matckba@ Anh ơi ! Em tưởng anh không biết nên mới trả lời rõ ràng cho anh hiểu . Còn đáp án thì em có dự trù sẵn câu trả lời đâu , anh lại bảo em có câu trả lời sắn là thế nào hả anh ? Khó hỉu thế cơ chứ .

    B_Y@ Spam trong topic của anh cái nhé ! Đừng trách cứ ác muội nghe anh !
  6. doi_thay

    doi_thay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    Những dòng thơ viết trong đêm không ngủ
    (Puskin)
    Tôi thao thức, nến đèn tắt cả;
    Mộng buồn tênh, tăm tối khắp nơi
    Chỉ có tiếng đồng hồ cô lẻ
    Vẳng đều đều bên cạnh giường tôi.
    Tiếng chuyện phiếm các nàng tiên nữ,
    Tiếng bước đời chuột xám chạy qua
    Tiếng xao xuyến đêm dài thiếp ngủ?
    Cớ sao ngươi day dứt lòng ta,
    Có nghĩa gì tiếng thì thào tẻ ngắt?
    Lời than vãn hay là lời trách móc
    Của một ngày ta đã bỏ trôi qua?
    Hay là ngươi muốn đòi hỏi gì ta
    Ngươi gọi ta hay là ngươi báo mệnh?
    Ta muốn hiểu được ngươi cho tường tận,
    Ta muốn dò tìm ý nghĩ trong ngươi?
    (Dịch giả: Thuý Toàn)
  7. sea_dry

    sea_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    sea_dry viết lúc 17:30 ngày 05/10/2006-]
    "......, đêm Huế thật yên bình, không nhiều tiếng xe máy gầm như Sài gòn, không có lắm xe cảnh sát dạo đêm như HN, nhưng anh sẽ phải ngạc nhiên và ấm lòng bởi hương hoàng lan thoang thoảng đâu đó từ một ngôi nhà bên phố."
    ----------------------------------------------------------------------
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    À bây giờ mới nói cái chuyện này. Chờ mãi lão B_Y không thấy ý kiến gì cả nên phải nhắc vậy.
    Này lão bạn vào mà xem có chuyện hay không này? Có đứa em của bác học đòi người ta thâm nho gì gì đó vui ghê.
    Mà quả thật hôm bạn về cũng cùng Cún đi mò lỗ cống giữa đêm HN thật mới trùng hợp chứ. Hôm đó bác với tôi cũng mò được kha khác chuột, về ngồi bên đống lửa nướng chuột nhậu vui nhờ!!!
    Mau về cùng Cún đi nào, người ơi!
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu. Tôi nghĩ sao nói vậy mà.
    Diễm xưa nghe hay lắm bạn ạ. Nhạc Trịnh hợp với Huế lắm, đem nghe Trịnh ở xứ Huế là nhất rồi. Âu cũng là những cái hồi tưởng chiêm nghiệm không thể thiếu trong cuộc đời. Lâu lâu nghe Trịnh và nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong đời cũng là cái đáng được hoan nghênh lắm.
    "Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau" - sỏi đá cũng có tâm hồn, nhưng sỏi đá im lìm giữ lấy những gì tốt đẹp trong mình chứ không hề hành động hay nói năng. Ôi cái ông Trịnh này, chọn cái gì để viết là ngon lành cái đó. Phục thật! Tôi thích nhạc Trịnh vì nó là cả một sự chiêm nghiệm của tâm hồn lớn - nghĩ về quá khứ, nghĩ về những bóng hình xưa với sự thanh thản của một tấm lòng biết nhìn nhận mọi chuyện đã qua, nhưng không hề níu kéo, không hề đớn đau với những mong chờ nhỏ mọn.
    ------------------------
    Đứa cháu đang rủ tối đi làm quả "live show Hà Nội - Trái Tim Hồng", có nên đi karaoke với lũ SV đó không nhỉ? Bọn trẻ con này đáng yêu quá, tụ tập mừng 10/10 giải phóng Thủ Đô, quyết tâm đêm nay chỉ đựơc hát về HN mà thôi. Nếu đi, có lẽ tôi sẽ chọn một bài của ngài Trịnh: Nhớ mùa thu Hà Nội.
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=442
  10. doi_thay

    doi_thay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chị cún ơi đổ oan cho em rồi . Nhẽ ra em chẳng định kêu đâu , nhưng hôm lão kia về em có biết đâu ! Lão đi thì em mới về , chị lại bảo em thâm nho , học đòi gì gì đó ? Chán quá cơ , em không thâm được đâu chị ạ . Lão già B_Y về ngay cai quản chị cún đừng để chị ấy mắng em nữa .... ba hồn bảy vía lão về đi nhé .

Chia sẻ trang này