1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doi_thay

    doi_thay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Lão B_Y hôm nay được thêm chức danh Thành viên tích cực lão tích cực thật đấy chứ ! Tích cực đi đêm này , tích cực gì gì nữa ấy ? Em đùa thui bác già nhé , đừng có mà giận em , thỉnh thoảng em còn vào câu bài cho bác Hihi .....
    Được doi_thay sửa chữa / chuyển vào 03:47 ngày 10/10/2006
  2. doi_thay

    doi_thay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng trong bầu trời đêm có một vì sao loé lên thật chói lọi rồi vụt tắt , cậu bảo tớ đấy là sao băng , còn mẹ thì bảo đấy là sao đổi ngôi . Tớ chẳng hiểu ai đúng vì lúc đó tớ còn quá bé . Bây giờ nơi phương trời xa lạ bắt đầu vào đông , một màu xám xịt tìm đâu thấy sao băng hay sao đổi ngôi nữa nhỉ ? Chỉ thấy sao lạc thôi ! ( bốc phát ý mà , nhìn thế đếch nào được ? ) Hôm nay tuyết bắt đầu lác đác rơi , sao mà thèm thế cái ấm áp của quê nhà , có lẽ chẳng ngủ được đâu , gõ vài câu cho bớt thương tâm vậy .
  3. Anh_79

    Anh_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ngập ngừng quá không biết nên đi hay ở lại đây , chị nói mày đã thông suốt chưa ? Hầm hố trả lời rồi , để bây giờ ngồi đây mà lưỡng lự , sao tao buồn tao thế hả tao ? Bây giờ là buổi chiều , đến đêm còn tận những 8 tiếng nữa mà tao đã cảm giác thấy cái cô đơn của đêm nay rổi . Sao tao khổ thế hả tao ?
  4. Anh_79

    Anh_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tao lang thang cả một đêm trong ánh đèn mầu . Thằng tao đi lang thang vô định , đầu óc trống rỗng . Đêm chỗ tao ở chẳng có mẹ gì là vui , mua mấy chai pivo lên xe ngồi nhấm nháp một mình cái vị đắng của tình yêu đơn phương , rồi say lúc nào chẳng biết ngu mê mệt đến tận sáng có con mụ quyét rác gọi dậy mới thèm dậy . Sáng đi làm đầu nhức như nhốt chó ở bên trong . May mà chiều nay anh của thằng tao an ủi vài điều nên cũng đỡ buồn . Thôi đêm nay thì chừa về nhà ngủ thôi , gặm mãi món đắng ngắt đó rồi cũng phải có lúc chán chứ !
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đêm về lẻ loi
    Còn ta với nồng nàn
    Cho Người... Tĩnh tâm và Bình yên đi nhé!
    [​IMG]
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Lang thang giữa phố Cuộc sống lúc nửa đêm với cái bụng sôi ùng ục, mắt cay cay ...... hic........hic....... giờ này lại lưỡng lự giữa ăn và ngủ.
  7. Anh_79

    Anh_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đêm đang đặc quánh xung quanh tao , tao ngồi chát chít với chị tao để quên bớt nỗi đắng cay của cuộc đời . Ngồi chát với chị mà tao đôi lúc cũng chểnh mảng , óc cứ nghĩ đi đến tận nơi nào đó xa lắm , khổ thân tao không ? Chị ơi trong câu chuyện của chị và em hôm nay , hình như em có nói vài câu để chị phải đau buồn , em xin lỗi chị nhớ ! Tao đang ngồi lạch cạch mà chẳng hiểu nổi mình có ý gì trong đầu không mà lạch cạch ? Thôi thì cứ kệ nó vậy , liên tha liên thiên mới là tao mà ! Mẹ ***** bố khỉ , cả cuộc đời chưa kịp già của tao , mà toàn đi lầm đường thôi ! Lúc bắt đầu ăn tiền nhà nước mang thân sang đây đi học thì hỡi ôi bao nhiêu là ước vọng , cố gắng để thành tài . Ấy thế mà sang đến nơi vừa học lại còn vừa ủ mưu kiếm tiền , thành thử khi ra trường người ta bằng đỏ bằng vàng thì mình được giáo trao cho cái bằng xanh lè với lời tiễn biệt thật nồng ấm ( Cút ****** đi đừng ở lại làm gì bẩn cả đất nước của chúng tao !!!!!!!!! ) . Ra trường cũng a dua a tòng khấp khểnh buôn bán cố kiếm tý đỉnh để làm rạng mặt rạng mày tông tổ của tao nơi vùng quê miền trung chó ăn đá gà ăn sỏi . Kiếm được dăm ba đồng bằng hình thức ăn mắm mút dòi gửi về quê để mai sau dưỡng già thì thằng chú ******** sực cả mẹ nó rồi con đâu ? Mấy lần rắp tâm định bay về đòi nợ thằng chú , nhưng về đến nơi thấy cái xác chó của nó tanh hơn cá mè ranh nên lắc đầu lè lưỡi mà trốn ngược sang cái xứ của đầu trọc và giá lạnh này . Chán quá bầm ơi ! Bầm vớ vẩn thật đấy , bầm đẻ tao ra rồi bầm biến mất tiêu mất tích , rủ cả lão tía của tao đi , thế là tao tự nhiên thành thằng không nhà không của không gia đình , cay hơn bị cả một bát mù tạt dốc vào mũi . Ấy tao cứ nói thế thôi chứ lần nào về quê mà tao chẳng qua thăm nhà của Tía với Bầm , coe thì ngọn xanh ngọn vàng , hương khói thì lạnh tanh , cũng xè xè một nấm theo kiểu cụ nguyễn nhưng may mà không nằm vệ đường ! Chú ơi trả tiền tao để tao xây nhà cho tía cho bầm , đúng là gặp phải đồ tạp chủng . Thế là chẳng đòi được , tao lại khăn gói quả mướp vác xác sang ăn hại đái nát đên cả năm trời ở chỗ tao đang ở bây giờ , ăn chực nằm chờ cuôíc cùng ông trời cũng mỉm cười với tao , tao gặp cái thằng bây giờ tao đang gọi bằng anh , nó tốt với tao lắm , lo lắng cho tao , tạo công ăn việc làm cho tao , đầu tiên tao nghi ngại vì nghĩ rằng làm chó gì có thằng nào ở cái thế kỷ này mà tốt không công như thế ? Thế mà cuối cùng tao phải ân hận với cái ý nghĩ đó ! Tao ngồi mà dằn vặt tao vì lỡ nghi oan cho người tốt . Tao đang liên thiên cái gì ấy nhỉ ? Quên mẹ nó mất rồi .......... Thôi viết liên thiên một tí cho dễ ngủ , mai lại điên tiếp vậy ..........
  8. Anh_79

    Anh_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    é éẹféẳééằ, ẹéàẹ?éẹ?éà ééắéãééẹ
  9. doi_thay

    doi_thay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mất tích bí ẩn ?
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Sẽ k lang thang lúc nửa đêm thế này nữa, tớ nghĩ thế, vì nó sẽ tốt hơn cho sức khoẻ của tớ. Cố gắng sẽ out lúc 12h, tớ cần tập lại cái thói quen này, mặc dù tớ biết gần 4 năm là 1 cái không thể bỏ dễ dàng được . Tớ phải thay đổi thôi, dạo này tớ hư lắm rùi.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.

Chia sẻ trang này