1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bác Belle này giỏi văn chương ghê, dùng điển tích rất kinh nhé, hao hao giống "Làng Vũ Đại ngày ấy" kinh người...
    Trải qua mấy thập kỷ, niềm tin đánh thức tình yêu và thay đổi con người đến không thể hiểu nổi...
    Cung xỉa
  2. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    BA ơi ! Cảm ơn ly beer của cô ! Chẳng bao giờ tôi hạnh phúc như lúc này đâu ! " Làng Vũ đại " cả làng sợ Bá kiến có mỗi Chí phèo dám cầm dao thịt lão thôi , Chí phèo cũng gượng dậy từ bát cháo hành của Thị nở , Chí phéo thì chỉ dành cho Thị nở mà thôi ! Họ hạnh phúc với cái hạnh phúc nhỏ nhoi của họ , họ sinh ra là để cho nhau . Cái hạnh phúc của họ biết bao kẻ phải thèm muốn phải không ạ !? Chúc BA vui vẻ nha !
    Được Belle_yvon sửa chữa / chuyển vào 02:19 ngày 18/10/2006
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đọc mãi chả hiểu cái đoạn chị quote của ông kia có cái gì liên quan đến "điển tích" với Làng Vũ Đại. Hay chị HC đang suốt ngày mơ tưởng đến Chí phèo của chị nên nhìn đâu cũng thấy cái "điển tích" đấy nhỉ?
    Sáng ra mò vào Phố, bỗng nhiên toàn thấy nói về Làng. Giật cả mình, tưởng vào nhầm topic. Bố khỉ! Chả hiệu dạo này ông bạn với cả lũ bạn của ông bạn ăn nhầm gì, uống nhầm gì, mà viết nhầm gớm thế. Hay là thỉnh thoảng dân Phố vẫn thích dắt nhau về Làng buôn chuyện nhỉ? Hay là định khoá Phố lại để xây topic Làng?
    Chúc may mắn tới những Thị Nở nhìn giai nào cũng mơ là Chí Phèo nhà mình!
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bài hát buồn quá. Cái buồn lại biến bài hát thành tuyệt phẩm. Bài hát này nghe vào đêm đông cô đơn thì... chẳng biết mô tả cảm giác thế nào nữa.
    Hà Nội bây giờ đang mùa thu đẹp lắm. Nắng vẫn chan hòa mà không khí rất mát mẻ dễ chịu. Hà Nội mùa thu bao kẻ khát thèm, bao người mộng tưởng, hờn ghen. Nhưng có lẽ vì sắp xa Hà Nội để đến một nơi trắng xóa mùa đông, nên thấy đồng cảm với bài hát đêm đông này. Để dành bài hát này khi nào ngồi giữa đêm đông ngắm tuyết rơi sẽ lôi ra nghe xem sao. Cảm ơn bạn!
  5. sea_dry

    sea_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
  7. sea_dry

    sea_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hai chữ bôi vàng rất là thừa đấy.
    Ngày đến được nơi đó tất nhiên sẽ cho cả phố biết tất cả những đêm ở đó thế nào, không chỉ là đêm đông.
    __________________________________________________
    Thế ư???!!!

  8. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cưng iu, có quà sinh nhật cho cưng rùi nhé, hơi ưng đấy. Cưng ngồi cầu trời cho sớm đến ngày được nhận quà đi.
    Miss you!
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ten things I hate about you
    em ghét anh cứ hay bắt chuyện cùng em
    và mái tóc anh chẳng lúc nào thẳng thớm
    em ghét anh hay lượn xe giả làm người lớn
    để lại cho em lấp lánh những ánh nhìn
    ghét ghê bước chân khua rộn cả trái tim
    đôi mắt nhìn như thấu dòng tâm tưởng
    ghét thật nhiều,ghét đến khi em phát ốm
    ốm xong rồi lại khe khẽ hát lên
    em ghét anh cứ tỏ vẻ bề trên
    ghét cay ghét đắng mỗi khi anh nói dối
    ghét lúc anh chọc em cười,những điều không hiểu nổi
    cả khi nỗi buồn len lén những niềm riêng
    em ghét anh những lúc chẳng ở bên
    chẳng gọi tên em mỗi khi em thấy nhớ
    ghét những gì em cũng không biết nữa
    bởi em chợt giận mình vì chẳng ghét nổi anh
    Tặng 2 người, với những giận dỗi rất dễ thương.
    @C..n..c: Có nhớ bài này của ai không? ....
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hỏi "thế ư" sao thấy nghi ngờ nhau thế nhỉ? Tôi hứa với bạn là tôi sẽ làm mà. Nếu bạn đã khao khát được biết đến thế, thì tôi cũng không từ chối cái khao khát ấy của bạn. Hơn nữa, tận hưởng những đêm tuyệt vời đầy xúc cảm, tôi cũng muốn viết ra cho chính mình. Viết cho chính mình mà người khác cũng khao khát mong muốn được đọc, như thế rất là vui.
    Tôi sẽ kể. Hứa!

Chia sẻ trang này