1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mụ nèy post thơ nhặt mà chẳng ghi rõ nguồn. Làm mình cứ tưởng mụ lai láng được như thế.
    Không hiểu tặng 2 người nào, nhưng ta cứ nhận vơ trong đó có mình.heeee
    Tặng "lại quả" một chén trà xanh nhé. Chúc em yêu lai láng được nhiều nhiều!
    [​IMG]
    Uống trà xanh ăn kẹo lạc mới gọi là ... chẹp... nhưng mà có món sponge cake này có vị trà xanh, chiêu đãi mụ luôn. Nhớ mãi lần đầu hai con hẹn gặp nhau đã mua cake lên PC ngồi đánh chén.
    [​IMG]
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cưng của đồng chí là ai nhỉ? Ghen tị quá!
    Quà tặng có phải là một đêm lượn trên phố không?
  3. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Quà tặng cho mùa đông em iu tớ được thêm ấm áp, cái này là bí mật, k thể nói quà là cái gì, nhưng dễ thương lắm.
    Mất bao ngày mò mẫm mới kiếm được cái như thế.
    Lượn phố ư, đương nhiên rùi, nếu em đồng ý
  4. sea_dry

    sea_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    __________________________________________________
  5. sea_dry

    sea_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    ặ ... mà chỏằĐ nhÂn topic này bÂy giỏằ là ai thỏ nhỏằ???!!!
    Được sea_dry sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 19/10/2006
  6. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    đêm , đêm giờ mà đi lang thang phố nữa thì mẹ mắng chết á
  7. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Trước ái tình, mắt người như mắt lửa
    Thiêu lẫn nhau và cũng tự thiêu mình ​
    Khóc than, khổ đau
    hay
    Mặn nồng, hạnh phúc
    thèm quá!
    Được UNIDO sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 19/10/2006
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Tất cả không phải là màu hồng.
    Đi ngủ thôi, muộn rồi.
  9. lonely_cloud

    lonely_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình dược đi lang thang cả đêm trên đường phố Hà Nội mặc dù mình ở HN. Nhưng một lần mình và anh đi chơi đến 12h, đó là một lần duy nhất vào ngày tết dương lịch năm 2004. Đêm hôm đó thật lạnh, mình và anh đi lang thang trên bờ hồ để đón tết, đi mãi vòng quanh hồ chỗ nào cũng đông, mỏi chân kiếm một chiếc ghế đá ngồi. Không hiểu sao mình và anh đi bên nhau mà toàn kể về người yêu cũ. (Lạ thật! Thế mà mình và anh xa nhau chỉ vì lý do đó). Quả thực lúc đó mình thấy rất vui khi đi chơi bên anh. Lạnh như vậy nhưng 2 anh em vẫn ngồi hơi cách xa nhau, không dám cầm tay, chỉ ngồi nói chuyện vu vơ. Rồi mình đòi về vì đã hơn 9g (mình thường đi chơi đến 9h thôi) anh nói hôm nay là tết mà đi chơi về muộn một chút cũng không sao đâu. Ở bờ hồ chẳng có gì cả, mà hát hò ầm ĩ quá, mình đòi anh chở đi chỗ khác, lang thang trên đường phố Hà Nôi, Khuy mà phố vẫn tấp nập lắm, hồ tây vẫn có những đôi ngồi tình tự, đường phố rực rỡ ánh đèn màu. Rồi anh và mình vào một quán cafe nhỏ, ven hồ ngồi. Trời lạnh quá nên ngồi mãi vẫn chưa hết run, 12h rồi, quán cafe cũng đông người, những tiếng chúc, tiếng cười vang lên hòa cùng lời bài hát Happy new year, thật vui. Mình bắt tay anh và nói lời chúc (không hiểu sao mình cứ cầm tay anh mãi dù đã chúc xong rồi), anh run thì phải, anh nói với mình lúc này anh chưa nói lời chúc tết em được.Rồi mình và anh đi về, đường phố lúc này vắng hơn, lạnh hơn, mình và anh cũng rét, mình bảo đưa găng tay cho anh đi nhưng anh không đồng ý vì anh cũng có găng tay mà khôngmuốn đi. hihi. Đoạn đường về thật nhanh, anh hẹn mình mai lên nhà anh ăn cơm nhưng mình từ chối, vì mình cũng phải ở nhà làm cơm mà. Đã lâu lắm rồi anh nhỉ, anh còn nhớ hôm đó chứ em vẫn nhớ và thấy nó thật đặc biệt. Giờ anh đang làm gì? ở đâu? em cũng luôn mong anh hạnh phúc và forgetmenot dù chỉ mãi là kỉ niệm phải không anh?
  10. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Mấy hum nay hay lang thang đến 11h, 12h mới về, hichic. Tự nhiên thế, về nhà là có ngủ lun bao giờ đâu, toàn online, hichic >>> thấy hại sức khỏe quá, hichic, ng` lại gầy đét, hichic

Chia sẻ trang này