1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Còn nhớ đêm đầu tiên cùng nhau đi trên những con phố Hà Nội, nhớ không anh nơi này? Khi ta cùng nhau chụp tấm ảnh kỷ niệm đầu tiên, ta đứng hướng về phía ấy, nơi Cột Cờ. Rồi người bạn cao kều của chúng ta cũng đầy hứng khởi để thu hình ảnh này vào ống kính. Sao không nghĩ ra một ngày trời Hà Nội rất xanh cùng nhau leo lên trên đó để gió Hà Nội được ngắm nụ hôn đôi mình!
    ......................
    .........
    ................
    ........................................................
  2. levitan_lala

    levitan_lala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà nội nhạt sương , phố như chìm trong giấc ngủ mệt mỏi của ngày nhộn nhạo . Hàng cây xà cừ phố mình xào xạc lời thầm thì của gió . Nhà mình thật may mắn khi ở tầng hai có chiếc cửa sổ nhỏ mở cánh ra phố . Không biết bao nhiêu đêm mình đã không ngủ chỉ để ngồi bên ô cửa sổ nọ nghe tiếng cây cối rì rầm . Xoavào cửa sổ nhà mình là một cây dâu da xoan mỗi lần vào mùa trổ hoa nó lại toả hương thơm đến lạ , cũng chính vì cây dâu da xoan này mà mình quen được nàng . Mùa hè đó nàng là một cô nữ sinh đi ngang qua nhà mình chợt nàng dừng bước để ngắm những chùm hoa dâu da trắng muốt mình đã đánh bạo làm quen nàng , rồi thật hào sảng tặng nàng một cành hoa đó . Mình và nàng yêu nhau từ chùm hoa dâu da đó và cũng chính vào mùa dâu da của 2 năm sau nàng đã bỏ mình mà đi không một lời tạm biệt , mình đau đớn ôm nỗi buồn và nỗi ám ảnh bị phản bội cho đến tận ngày hôm nay . Nàng bây giờ đang ở xứ sở sương mù không biết nơi đó có hoa dâu da xoan không ?
  3. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Đêm Hà Nội với ướt đẫm sương ......... !
  4. sanfrancisco

    sanfrancisco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Yêu dấu !!! Lần sau đừng send pass cho ai nữa nhé ! Yêu cứ phải đổi nick YM mãi như thế sao !
    Cho em gửi lời hỏi thăm sức khoẻ đến anh chàng ngoại quốc nha, cái anh chàng mà anh bảo rằng lên xe lửa cứ ngủ gà ngủ gật ý, bỏ qua hết mấy cảnh đẹp VN, rồi đến yêu dấu ngủ thì anh chàng ấy bảo anh dậy để hỏi linh tinh...
  5. xa_va_gan

    xa_va_gan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ơi!!!! yêu dấu của em đây. chàng ngoại quốc vẫn nhắc đến em nhiều lắm. sao em hỏi thăm nó thế, không sợ yêu dấu ghen à?"
    Được xa_va_gan sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 22/10/2006
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Lâu lâu rồi không ngồi ăn lẩu chim ở cái quán đấy để có dịp chụp được cửa ô này. Ngắm lại qua ảnh cho đỡ thèm. Người dọn hàng đi, người gánh hàng về... cái bươn bả sao mà Hà Nội thế...
    Bao giờ hết gánh hàng rong
    Để cho Hà Nội thôi mong đợi người​
    Tự nhiên lại làm thơ lục bát rất chi là "tông giật" lai dân tộc. Nếu mà có hết cái cảnh gánh hàng rong trên những con phố nhỏ bé thân yêu này, liệu có thôi mong chờ không? Nhìn cái hướng xoay vần của Con Tạo, biết không tránh khỏi ngày những gánh-hàng-rong chỉ còn là kỷ niệm trên hè phố, muốn thấy chắc chỉ có vào restaurant xem installation phiên chợ quê với những gánh-hàng-không-rong. Hết gánh hàng rong rồi, ai bảo Hà Nội thôi mong đợi? Mong đợi mãi chứ... cho đến khi ta đã bên nhau.
    Đêm chợt nhớ một chiều mùa thu thật đẹp chờ đón con, bố mẹ ngồi lê la trên lề đường Thanh Niên gặm sấu chín bên một gánh hàng rong. Và chợt hối hận vô cùng khi ta trách Người lôi kéo ta lê la nhiều quá. Người về với Hà Nội, thèm nếm vị lê la. Một mai lịch lãm nơi quán hàng sang trọng, biết chắc sẽ lại mắt trong mắt cùng nhau ôn lại thời gánh hàng rong. Đâu phải nơi nào cũng nhiều gánh hàng rong như vậy, đâu phải nơi nào cũng được lê la nhiều như vậy, đâu phải ai cũng được hưởng những hồi ức đó để có lúc cùng ôn lại...
    Cho dù hết gánh hàng rong
    Một thời Hà Nội còn trong cõi về​
    Đêm chợt nhớ một chiều mùa thu thật đẹp...
    EYA
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đêm và hay lọ mọ mới phát hiện ra thêm cái chức năng mới cho topic, ngộ phết.
  8. sanfrancisco

    sanfrancisco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ặi!!!! yêu dỏƠu cỏằĐa em 'Ây. chàng ngoỏĂi quỏằ'c vỏôn nhỏc 'ỏn em nhiỏằu lỏm. sao em hỏằi thfm nó thỏ, không sỏằÊ yêu dỏƠu ghen à?"
    [/quote]
    ặ!!!!Yêu 'ỏƠy à? Nỏu là yêu thơ... sao mà 'Ăng yêu thỏ. còn không phỏÊi là yêu thơ 'ỏằông nghỏằ<ch dỏĂi nhâ, tỏằ mang bỏÊn thÂn mơnh ra làm trò cho ngặỏằi khĂc cặỏằi thơ thỏưt không nên chút nào.
  9. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đọc vài thứ
    ngẫm thấy buồn cười,
    đúng là vớ vẩn.
    Phố đêm
    Vắng người
    Dường như
    còn ta
    bên chén trà
    nhạt thếch.
    Mắt ngếch
    nhìn trời
    sao rơi
    vô đối
  10. sanfrancisco

    sanfrancisco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    đối vô
    rơi sao
    trời nhìn
    nghếch mắt
    thếch nhạt
    trà chén bên
    ta còn
    như dường
    người vắng
    đêm phố
    vẩn vơ là đúng
    cười buồn thấy ngẫm
    vài thứ đọc

Chia sẻ trang này