1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Nhà tôi ở ngã ba Đỗ Hạnh và Yết Kiêu , đoạn này nhiều hoa sữa nhất phố . Đỗ Hạnh một con phố ngắn chẳng tày gang , hai bên được phân chia rõ rệt bởi hai loại cây - Bằng lăng và Bàng . Con phố đó ban đêm được chia làm hai thái cực , đầu phố đoạn Nam bộ thì ồn ào , còn đầu phố đằng Yết kiêu thì yên tĩnh lạ thường . Số nhà 8 Đỗ Hạnh có nhà bác Xuân , bác có anh con trai tên là Trung Hưng , anh Hưng học nhạc viện Hà nội . Đỗ Hạnh là kỷ niệm của những lần tôi ngồi một mình trước nhà bác Xuân vào những đêm thanh vắng để nghe anh Hưng trong cơn say tấu lên những giai điệu buồn thảm nhưng vô cùng lãng mạn . Anh Hưng yêu một chị cùng trường tên là Thu Trinh học thập lục , anh chị yêu nhau và chẳng hiểu tại sao lại chia tay nhau để anh Hưng trong mỗi cơn say lại có được ngón đàn hay đến tê tái như vậy !? Ôi tình yêu ! Cũng vì tiếng tàn này mà nhà bác Xuân lắm phen khốn đốn vì gã đầu gấu bên cạnh - gã tên Cường . Gã cũng hay say rượu mỗi lần gã say là đêm hôm cả phố được xem kịch do gã và bà vợ thủ vai chính đạo diễn là thằng con trai cũng chẳng kém phần long trọng ( Lúc đó Long con trai gã Cường 17 tuổi ) . Đêm phố vốn yên tĩnh và trong lành , một người mang lại cho đêm phố những âm thanh dập dìu ru hồn vào giấc ngủ , một người mang lại cho đêm phố những âm thanh thác loạn kỳ quái kinh hoàng . Đêm phố là vậy muôn mặt đời thường . Những ai yêu đêm phố chắc chẳng có lí do gì để phá đi những dịu êm của nó ? Ấy vậy mà đêm chẳng yên bình đâu ! Bọn phá hoại đang làm náo loạn lên đấy thôi ! Tôi xin các người trả bình yên cho đêm phố tôi ,!!!!!!!!!!!!!
    Được Belle_yvon sửa chữa / chuyển vào 04:12 ngày 23/10/2006
  2. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    VÔ ĐỀ
    Trốn thế nhân ta tìm nơi thanh vắng
    Góc phố buồn in hình bóng em ta
    Ta ngẩn ngơ giật mình chợt tỉnh mộng
    Một dáng hình lặng đứng trong sương đêm
    Tiếng còi tầu hét vang trong khuya vắng
    Cái vẫy tay tiễn biệt lúc chia lìa
    Còn lại đó lời em nhắn nhủ
    Ta chờ em ta sẽ chờ em !
    Rồi em đến cho đêm thôi cô quạnh
    Lời hẹn thề em nhớ nhé em yêu !!!
    Ta sẽ về gắng chờ ta em nhé !
    Khi mùa thu , hương cốm dậy hè đường
    Ta và em lại lang thang trên phố
    Phố của em và phố của ta
    Phố của đêm , của những giấc mơ
    Mơ một ngày về chẳng còn xa nữa .........
    Được Belle_yvon sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 23/10/2006
  3. xa_va_gan

    xa_va_gan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    ặ!!!!Yêu 'ỏƠy à? Nỏu là yêu thơ... sao mà 'Ăng yêu thỏ. còn không phỏÊi là yêu thơ 'ỏằông nghỏằ.
    [/quote]
    ỏằê 'úng rỏằ"i, không phỏÊi là yêu thơ 'ỏằông nghỏằ<ch dỏĂi nhâ, tỏằ mang bỏÊn thÂn mơnh ra làm trò cho ngặỏằi khĂc cặỏằi thơ thỏưt không nên chút nào
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Quà Đêm Hà Nội
    Ảnh: Apec2006.vn
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 26/10/2006
  5. sanfrancisco

    sanfrancisco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Giang sơn dễ đổi...
    không ngờ dạo này tài bắn tỉa của mình cũng còn tốt chán !
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ai thâm nho đê! Ai thâm nho nào!
    Như này còn chối không học đòi thâm nho.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ngã tư Đai Cồ Việt - Đào Duy Anh - Lê Duẩn - Giải Phóng
    Tháng 9/2006
    Ảnh: NgHanh ( Hanoicorner.com)
    Đó là một nút giao thông mới đang được thi công. Hà Nội chìm trong nhịp điệu của hiện đại hóa. Người ta đang đào hầm, phải ngăn đường, vì thế mà luồng giao thông mới có cái vẻ lạ như thế.
    Một đêm thấy con đường rất lạ, mùa thu Hà Nội năm 2006. Một công trình mới đang được xây dựng. Và để có thể hòan thành được công trình này, trước tiên phải có những ngày tháng bụi bặm với những ngăn cấm, những phân luồng giao thông tạm thời. Tình yêu ta có lẽ cũng vậy, anh à, đang bụi bặm mịt mù, đang ngăn đường che lối, những cảm xúc đang lưu thông với những tuyến khác lạ như thế đó. Chắc chắn phải đợi chờ, phải xây dựng và chắc chắn có ngày mỉm cười nhìn công trình... hoành tráng. Thật !!!!
  8. levitan_lala

    levitan_lala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đêm mưa rơi tí tách làm mình buồn quá . Nhẽ ra trời đã đổ tuyết rồi nhưng có lẽ nhiệt độ ấm quá nên hoá ra mưa ? tuyết cứ đổ xuống đi sao lâu thế , năm nay tuyết muộn thật , làm mình cứ ngóng trông mãi thôi ! Đêm đầu tiên với những bông tuyết đầu mùa đẹp xiết bao , nhớ lắm em yêu ơi ! Chẳng biết bên em giờ này tuyết đã đổ chưa ? Đêm bên em có lạnh giá không ? Anh thì lạnh lắm em ạ !
    Được levitan_lala sửa chữa / chuyển vào 02:49 ngày 26/10/2006
  9. Anh_79

    Anh_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi sao đêm nay tao thấy ngạt thở thế ? Quăng quật cả một ngày mệt nhoài mà không thể ngủ được vì tao vẫn nhớ một bóng hình chẳng xa tao là bao nhiêu . Những kỷ niệm ùa về trong tao làm băn khoăn thêm giấc ngủ . Tao làm thế nào đây để có thể giết chết được bóng hình đó trong tao ? Càng tìm cách quên thì lại càng nhớ , nhớ đến thổn thức . Phải chi bây giờ được nghe một dọng hò quê hương thì tốt biết bao nhiêu ? Nhớ quá con sông quê tao , trong xanh và êm đềm . Dòng Hương ơi ! Thả hồn tao về với mày nhớ .... Tao ơi là tao ......
  10. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Bộp bộp bộp...bài này của Bác hay quá! Em mê ngay từ lần đọc đầu tiên và đọc đi đọc lại rất nhiều. Hà Nội cuối thu, "Hà Nội mùa chim làm tổ" đường về có xa?

Chia sẻ trang này