1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua có fax gửi về, bảo rằng tháng 11 đã đến, Nắng Khuya cũng chẳng thể về như đã hẹn bởi chắc còn bận lo cho các bà vợ !!!!
  2. Anh_79

    Anh_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tuyết rơi bời bời , đêm đi bánh xe quay tít thò lò mà chẳng nhanh thêm tí nào cả may mà vác xác về nhà được , gõ lạch cạch rồi đi ngủ vậy ! Bà chị mình thấy cũng có năng khiếu về " ba tấc lưỡi cú diều " phết đấy chứ ? Bà cho tôi một thói quen rồi . Cứ rỗi là mò mẫm vào đây viết vớ viết vẩn thế này đây ! Cảm phục !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Another Hanoi night
    28-5-2006
    By Mrdungx
    Trekearth.com
    Phan Đình Phùng đấy. Nhớ một buổi tối bố mẹ và con trên chiếc xe máy vui vẻ xuôi con đường, mẹ bảo cho con tên phố, nhắc bố nói cho con nghe đặc điểm đáng yêu là hai hàng cây trên vỉa hè bên có trái tim. Con bé bỏng sẽ còn lâu nữa mới được phép dạo bộ trên con đường lúc thật khuya vắng thế này. Rồi một ngày con sẽ tự mình chụp được những tấm ảnh hai hàng sấu trong đêm thu tĩnh lặng. Rồi một ngày...
    ------------------
    @Em: Nhất định trong đời phải có một đêm lang thang trong tiết thu Hà Nội nhé. Giờ thì hãy cứ tìm về đây lang thang trong Hà Nội của tưởng tượng đi em. Yên bình! :)
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 31/10/2006
  4. Anh_79

    Anh_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn chị nhưng đầu óc tưởng tượng của em ko phong phú lắm ! Nên tưởng tượng linh tinh dễ đi lạc lắm chị ơi ! Nhưng em vẫn sẽ vào đây để trút bớt những căng thẳng và để chia sẻ những vui buồn chị ạ !
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một góc đêm Hà Nội
    2002
    Ảnh: M. Weibel ( geogr.uni-goettingen.de )
    Chợ Đồng Xuân từng bị cháy rụi năm 1994. Đây là hình ảnh của nó sau hơn 10 năm tái thiết. Cái sự buôn bán nơi này vẫn thật buồn cười, nhưng không viết về sự buồn buồn rồi cười cười ấy đâu. Chỉ muốn nhắc đến sự kiện một trong những cái chợ lớn nhất HN bị cháy đen cháy đỏ và được tái tạo nhanh chóng và sự sống của nó đến ngày hôm nay. Hà Nội, anh ạ, nghĩ đến nó hẳn anh buồn rồi anh cười và anh thật sự muốn nói: Tôi là người Hà Nội đây!
    Nghe giọng nhau mừng phát khóc. Đêm nay chắc chắn ngủ ngon. Ngủ ngon!
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Góc nhỏ
    2005
    Ảnh: loayhoay (Hanoicorner.com)
    Không có người mà lại là có người...
    Hình như Hà Nội níu ta và níu anh bằng những đáng yêu nhỏ bé như thế, hoặc ta mỗi ngày tự kiếm tìm những thân thương giản dị của Hà Nội để nuôi dưỡng tình yêu anh, nuôi dưỡng tình yêu của chính mình dành cho nơi này. Lặng lẽ mơ màng về một đêm mùa đông có cái giá rét đặc trưng Hà Nội, khi mà hai kẻ điên điên lang thang trong đêm đến đói mèm thì co ro ngồi gặm bánh mỳ nơi góc phố. Ngồi thật sát vào cho ấm nào! Xuýt xoa cười... Vẫn đang thu thôi, mà đã tưởng tượng cảnh mùa đông là sao? Có phải đó là niềm hy vọng, à không, là niềm tin vào một mùa đông Hà Nội ấm lòng... Dù cho chỉ là một sự huyễn hoặc, nhưng ta thấy viễn cảnh của những mùa sang không còn lạnh giá. Cái nóng của trái tim yêu lạ kỳ sưởi ấm bao ý nghĩ trìu mến là vậy.
    Ta đã từng quyết định làm dâu xứ người và gắn cuộc đời mình bên người có màu mắt khác mà chẳng hề thấy viễn cảnh bình an cho cõi lòng. Lê bước chân trên những con phố xứ sở ta, nhìn lại màu mắt mình thấy chẳng thể ra đi theo cách ấy. Mùa lại mùa qua bỗng gặp giữa Hà Nội tình yêu mới mẻ có màu đích thực. Nếu như phải rời khỏi thành phố với những góc nhỏ thân quen này, vẫn sẽ bình yên vì được nhìn vào mắt nhau. Anh phải chăng là người duy nhất có thể đem lại cảm giác bình yên, hay tình yêu của anh dành cho ta mới chính là cội nguồn của bình ổn. Ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này, chỉ cần ánh mắt trìu mến và cái siết tay thật chặt của anh cũng khiến ta thấy Hà Nội luôn bên mình... như anh bên ta...
    Dù cho chỉ là một sự huyễn hoặc, nhưng ta thấy viễn cảnh của những mùa sang không còn lạnh giá. Dù chỉ một mùa...
    Này, cười cái nào
    Này, ôm chặt vào
    Trìu mến thế
    !!!!
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bên ông Lê-nin
    2005
    Ảnh: Xuyen Viet (Hanoicorner.com)
    Hứa là ngủ sớm, nhưng lại gù lưng ngồi lùng những bức ảnh Hà Nội trời về tối... và đêm. Những bức ảnh đầu tiên của mình ở nơi này đấy. Nhớ không anh? Bức tượng kia, nếu... bụng phình ra một chút thôi, trán bớt hói một chút thôi... thì đúng là bóng dáng anh rồi nhỉ? Ha haaaaaaaa..........................
    Ngủ ngon!
  8. Anh_79

    Anh_79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mấy đêm nay có vẻ ngủ được , mọi cái có vẻ như lắng lại trong tao ? Thực tại quá nhiều việc để bắt tao phải quên mày , vất vả và mệt nhọc làm tao chẳng còn tí thời gian nào để nhớ đến mày nữa ! Thôi đi ngủ đây chào mày nhé tao bắt đầu có những đêm yên bình rồi mày ạ !
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Sạp báo đêm
    07/2005
    Ảnh: BYCA (Hanoicorner.com)
    Đố biết phố nào đây!? Mấy cái "sớ" số SIM đẹp trông "đặc trưng" ra phết. Lướt nhanh qua đây... kìa Bờ Hồ đến nơi rồi...
    Lại đã sang 24h mới. Hôm nay HN se se lạnh, dân tình bắt đầu diện áo mùa đông. Thắp lên một góc màu đỏ này cho ấm áp.
    Sắp hết mùa thu... sắp lạnh lùng...
    Nếu có một từ gắn liền với Hà Nội nhất, đó hẳn là Nỗi Nhớ...
  10. Giotmuc

    Giotmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới trở lại đây, thấy nghe chủ đề của người quen vào ngó ngang một tí.
    Hôm qua cũng vừa được đi chợ đêm với ông xã, nhưng mà không thú vị cho lắm, chắc hết cái thời hứng thú mua mấy cái đồ kính, áo, túi mất rồi. Mà cứ tượng chợ đêm ở mấy "phố hàng" Hà nội phải có nết gì đặc sắc lắm nhưng mà không phải vậy. Hơi thất vọng một chút. Nhưng dù sao thì không khí đêm cũng trong lành hơn là ngày, lâu lắm mới được hưởng cái không khí trong lành như thế, lại làm nhớ đến những ngày ở quê và những ngày bên nước Nga xa xôi.
    Nhớ Nga phết, đồng chí ạ!

Chia sẻ trang này