1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    Gió
    Lạnh
    Đường trơn, đâm xe
    Đi chơi
    Cafe
    Thuốc lá
    Một chút nhạc loáng thoáng
    Và những câu chuyện tình
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Vắng em .
    Vắng em nắng dỗi không trêu lá
    Ra vào ngẩn ngơ những nhớ thương
    Hoàng hôn buông xuống trong chiều vắng
    Chẳng biết đêm nay ngủ được không ?
    Vắng em nắng giận che mây kín
    Xâm xấp trời mưa nắng dỗi hờn
    Đâu rồi , đâu rồi hoàng hôn hỡi ?
    Chỉ thấy trong đêm nắng gục đầu .
    Tặng BHK

    Được Belle_yvon sửa chữa / chuyển vào 04:47 ngày 15/07/2007
  4. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Ru em .
    Ru cho đêm thôi không trở giấc
    Ru cho tàn phảng phất nếp nhăn
    Ru cho quên ngày dài mong mỏi
    Ru cho đời êm dịu những nụ hôn
    Ru cho qua đi ngày xưa thổn thức
    Ru cho muộn phiền cất cánh bay xa
    Ru cho em lời ru thơ dại
    Ru cho tình mãi mãi đậm sâu !
    Cho em vợ hiền ơi !
  5. mimorena

    mimorena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    23h đã là đêm của em. Yumeji''s theme vang lên tha thiết trong đêm, nức nở cho từng con nốt. Mưa gõ nhịp trên bàn phím, chốc chốc lại dừng theo những ngón tay thon.
    ******
    Đêm. Kỷ niệm cứ vào điểm danh từng thứ một, YM, mail, SMS. Em vô tình mở hộp voice thấy có một voice mail của anh vẫn còn ở trong đó. Cái headphone nằm ngơ ngác trên bàn. Chờ đợi.
    ******
    Avatar. Hôm nay, ở trong một box, em thấy có một người dùng avatar giống anh hồi trước. Hình con mắt. Nhưng "niềm tin mới là cửa sổ tâm hồn thật sự", anh đã viết như vậy
    ******
    In the mood for love. Bí mật. Sẽ rất nhớ em. Và nỗi nhớ cũng sẽ được bỏ vào một cái khe nhỏ con con và lấy bùn trét lại.
    ******
    Chỉ là cảm xúc đọng thành chữ!
  6. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Đêm nhớ .
    Đêm mông lung gió thì thào than thở
    Gió vặn mình trăn trở vu vơ
    Gió thở dài bâng khuâng với nỗi nhớ
    Giật mình ra gió nghe lạnh trái tim .
    Cho em vợ hiền ơi !
    Được belle_yvon sửa chữa / chuyển vào 09:48 ngày 23/07/2007
  7. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Đêm phố .
    Thật chậm , thật chậm anh và em bên nhau qua những con phố vắng vẻ . Thì thầm bên anh em hỏi về thành phố nơi sinh ra anh . Anh đưa em đi qua những con phố mang đậm những kỉ niệm của tuổi ấu thơ anh , những kỉ niệm thật khó phai qua bao năm tháng . Anh chỉ cho em xem những gốc cây , những lối rẽ , những khúc quanh nơi đâu anh đã từng qua . Cái thành phố sắp đến 1000 năm tuổi này đã cưu mang anh trong trăn trở của nó , thật tiếc biết bao khi anh không thể được nhìn thấy nó từ cái thủa khai thiên lập địa hồng hoang . ANh và em miên man ngập tràn trong cảm xúc , với em cái thành phố này là một kỷ niệm mong manh từ lúc em mới có 4 tuổi đầu , em đã phải xa nó và chưa kịp yêu nó phải không em ? Đã có lúc nào em so sánh nó với Huế nơi em đã sống và lớn lên chưa ? Huế và Hà nội có nét tương đồng nào của nhau không ? Huế của em có lẽ là trầm mặc hơn HN nhỉ ? Anh chưa một lần vào Huế mặc dù dó là quê hương thứ hai của vợ anh . Theo sự tưởng tượng của anh Huế cũng có cái gì đó giống HN lắm lắm . Những hàng cây cổ thụ , tỏa bóng mát , những con đường vắng người xe qua lại , những quán cafe vắng ......... Hà nội của anh và của em cũng như vậy thôi có ttá cả những gì mà anh muốn , có tất cả những gì mà một kẻ hoài niệm như anh cần . Quan trọng hơn cả là anh có em , một người phụ nữ có thể chia sẻ những nỗi đau , những vui và những buồn của cuộc đời anh . Hà nội trong anh rất quan trọng nhưng nếu Hà nội không có em thì nó vẫn đáng yêu nhưng thật là ảm đạm . Anh đang nịnh em đấy ! Nhưng thật lòng lắm em ạ ! Cây có cội , nước có nguồn , con người cũng vậy thôi ! Anh lang thang vậy đã đủ rồi , cái gì là lẽ phải cuối cùng cũng được công nhận em và con chính là nguồn cội của anh anh phải trở về với những gì mình đã có và sẽ có . Cảm ơn em thật nhiều ! Thèm một đêm ở Hà nội cùng em !
  8. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Say !
    Rót cho đầy chén tình ơi !
    Say cho quên những cơ cầu vất vả
    Say cho nhớ những tháng ngày tất tả
    Say cho đời đừng rót chén mê
    Rót nữa đi chén tình đã cạn
    Lạt và phai thế thái nhân tình
    Say nữa đi khúc khủy bước chân về
    Mềm môi rượu ai đang rót cho ai ?
  9. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Ranh giới .
    Đêm là mấy giờ nhỉ ?
    Khoảng khắc nào được tính là đêm ?
    Ranh giới của ma và quỷ
    Lúc nửa đêm ..........quằn quại tiếng rên la .
    Lúc sang canh quỷ ma thảng thốt
    Sợ ánh bình minh đốt cháy tâm can
    Đêm là mấy giờ nhỉ ?
    Ranh giới giữa người và quỷ gần lắm phải chăng ?
  10. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Dạ khúc .
    Lãng đãng tiếng mưa đêm
    Ru hồn mây lả tả
    Dập dìu muôn câu hát
    Dạ khúc của đêm nay
    Tí tách năm canh trường
    Hồn đêm như đọng lại
    Một chút hương của nhớ
    Một chút dư âm buồn .
    Tặng em yêu

Chia sẻ trang này