1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Đêm thu
    Lành lạnh heo may gió bắc ngang
    Sương khuya mỏng mảnh vắt bên cầu
    Hơi thu như đọng trên cành lá
    Bàng bạc trăng treo giữa đất trời .
  2. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Đêm phố .
    Đêm thênh thang phố vắng
    Hàng cây già lặng yên
    Côn trùng rì rào hát
    Phố ơi ! phố mêng mang
    Xa lâu rồi phố nhỉ ?
    Phố có nhớ ta chăng ?
    Bâng khuâng nơi xứ lạ
    ta nhớ phố bâng khuâng !
    Nhớ làn hương hoa sữa
    Phảng phất những đêm buồn
    Ta một mình tựa cửa
    Nhấm li rượu cay môi
    Nhớ sao mà nhớ thế ?
    Hương Hoàng lan sau nhà
    Nơi mà em hay đứng
    đợi ta những chiều xưa
    Phố ơi ! Thêng thang thế
    Lòng đêm nuốt ánh đèn
    Hàng cây già than thở
    Phố vắng đi một người .
    Tặng em yêu !
  3. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Nhớ !!!
    Mới đây thôi mà đã một năm trôi qua , thời gian như vó câu nào có đợi ai bao giờ ? Cứ vào cái khoảng thời gian này ta lại nhớ nhà đến quắt quay , thèm được lang thang trong đêm của thành phố mà ta yêu dấu . Nhớ đến điên lên được mùi hoàng lan khe khẽ toả hương mà ta chẳng thể tìm được ở nơi nào khác ngoài chốn yêu dấu của ta . Hình như ngoài nỗi nhớ này ta còn thêm một nỗi nhớ khác - đó là nhớ em ! Nhớ những con đường hai ta đã đi qua , nhớ quả ổi , nhớ chùm chôm chôm em đã mua cho ta , nhớ quá mất thôi em ạ ! Giờ này em và con đã say giấc nồng rồi nhỉ ? ta ngồi đây với nỗi nhớ của riêng mình .
  4. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Một lần .
    Gió lạnh bên anh em như bé lại
    Giữa đêm khuya lanh lảnh tiếng rao
    Em như trẻ thơ xoe tròn đôi mắt
    Họ rao gì em chẳng nghe thấy anh ơi ?
    Chỉ một lần bên em trong đêm vắng
    Lặng bên nhau tình mãi lên ngôi
    Đêm của Phố của ta và em nữa
    Kỷ niệm này em có quên chăng ?
    Chỉ một đêm và chỉ một mà thôi
    Ta bên nhau trong hương đêm yên ắng
    nghe đôi tim thì thầm như mách bảo
    Em là của anh - mãi mãi là của anh !
    Tặng em yêu ( Một năm rồi phố đêm em có nhớ !?)
  5. doanducqn

    doanducqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Có một bài hát nhạc vàng như này tôi đã nghe từ thuở nhỏ...
    Phố đêm, đèn mờ dâng dâng...mỗi khi nghe lại cảm thấy buồn...
    Tôi thấy đi chơi đêm 1 mình là dành cho những tâm hồn cô quạnh...hay là những người sống tình cảm đi tìm cảm giác cho riêng mình??? tất cả chỉ là cảm giác...
  6. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Mưa rơi, mưa rơi chiều nay
    Mưa xóa hết dấu vết ưu phiền tháng năm dài
    Mưa rơi, mưa rơi triền miên
    Làn khói thuốc trắng bay,
    Tôi đi, tôi đi về đâu
    Trong nỗi nhớ quá khứ hôm nào
    Đã yêu và mang sâu trong trái tim tình em
    Người đến nắm trái tim
    Em như mây trên cao đến bên tôi nhẹ nhàng
    Để tôi đam mê yêu em bao tháng năm
    Tìm một thoáng, tìm một chút thơm nồng hương tóc em
    Tìm giờ phút qua rồi chưa lãng quên
    Tìm hẹn ước trong tình yêu trễ muộn
    Người nào biết, một điều ước mơ rằng
    Khi bước chân người về đây cho tình yêu thắm xanh
    Cho chiều buồn sẽ thôi mưa
  7. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Belle cuối cùng vẫn là Belle nhỉ?
    Chúc bác một chuỗi ngày bình yên
  8. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Vô đề
    Trăng treo lành lạnh trong sương vắng
    Ngả gối phong lưu đánh giấc nồng
    Miên man khôn tả cơn mộng mị
    Gió khẽ ru hời tiếng à ơi !
    Thảng thốt canh đưa gà gáy vội
    Trở mình quay lại giấc mơ xưa
    Em như phù du trong đêm trắng
    Trói mãi hồn ta một đêm thu ......
    Tặng em yêu !
    Được belle_yvon sửa chữa / chuyển vào 04:27 ngày 25/08/2007
  9. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    SANG MÙA .
    Chiếc đồng hồ cát suôn chảy dòng tơ
    Lơ thơ buông mành côn trùng đêm rên rỉ
    Khắc khoải ..........
    Canh tàn như vừa thức
    Lật đật nhìn ra gió đã đổi sang mùa
    Vi vu , véo vót gió vật nhau đêm thanh vắng
    Lãng đãng......
    Mây trôi úa trăng gầy
    Thu là thế , thu buồn đi cút trước
    Nhường cho Đông reo tuyết trắng bên trời
    Mùa hạ mắt nảy lửa nhìn Đông như căm tức
    Lạnh lẽo đi mùa sang ta sẽ về !
    "Bốn mua thay nhau bốn mùa lưu chuyển
    Tiếc làm chi cái khoảng khắc sang mùa !!! "
    Cười khanh khách nàng Xuân đang răn bảo
    Hạ , Thu , Đông ..........im lặng kẻ tội đồ .
    Được belle_yvon sửa chữa / chuyển vào 04:41 ngày 26/08/2007
  10. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Ông ở Nga hay Ucraina thế Belle

Chia sẻ trang này