1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diet_kehuy

    diet_kehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chú em.
    Đã 1 năm rồi, mối thù này anh không bao gờ bỏ qua cho chú đâu.
    Chú dẹp mẹ mấy cái bài thơ sến đi cho sớm chợ.
  2. diet_kehuy

    diet_kehuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nếu chú em thích anh sẽ pót ảnh chú em lên cho mọi người bết chú là ai, cho cundc biết chú là ai.
  3. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Là ai thì những người cần biết cũng đã biết cả rồi, còn những người ko muốn biết thì có post ảnh lên cũng thế thôi.
    Ko cần biết chủ nhân của topic là người như thế nào nhưng rõ ràng đây là 1 topic hay, 1 topic gợi nhiều cảm xúc cho tất cả mọi người, ko nên vì những chuyện riêng tư, những chuyện ở ngoài đời mà làm hỏng 1 topic như vậy.

  4. a_pretty_pear

    a_pretty_pear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    HAPPY BIRTHDAY TO bé BT ![​IMG]
  5. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    SN vui vẻ BT nhé ! Vẫn có người nhớ đến BT kìa ! Cảm ơn đi bé !
  6. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Phố đêm ????
    Mất cảm xúc vì khi đi đêm thường là say và ngó ngiêng ...... bọn cơ động !
  7. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Nhớ
    Nhớ , nhớ cồn cào khắc khoải
    Nhớ , nhớ như lửa đốt lòng
    Nhớ , nhớ bâng khuâng miền nhớ
    Nhớ , nhớ quên cả ngày mai
    Phải chi ta chẳng gặp em
    Thì ta đâu phải nhớ thương đau buồn
    Nhớ , nhớ đên điên vật vã
    Nhớ , nhớ ngây dại cõi lòng
    Nhớ , nhớ xa trông ngày đợi
    Nhớ , nhớ ..............tàn lụi giấc mơ ............
    Phải vì nhớ mà ta quên hết
    Đức cao dầy có thấu lòng con ?
    Tặng em BKH người vợ thân yêu của anh !
  8. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    thành phố trong mưa... đêm nay mình tôi lang thang trên những con phố dài... một chút tĩnh lặng trong tâm hồn........ ôi buồn!!!!!!!!!
  9. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Đêm phố giờ đây như thêm xa lạ , những gì thân quen hình như đã lãng quên đâu đó hết rồi ? Hà nội giờ dày đặc nhà cao tầng , bụi khiếp đi được ! Đêm như chẳng trong sạch nữa , rõ chán ! Bỏ đêm HN lang thang đâu đó trong cái thành phố xa lạ , nóng nực tìm mãi chẳng thấy cái gì quen cả rõ buồn ! Tự nhiên con bé thốt lên : trời ơi sao mà giống đoạn Khâm thiên thế này anh ? Minh ngó nghiêng : Đâu đâu ? Chẳng giống cái gì sất cả ! mày xa HN lâu nhìn gà hoá quốc rồi ! Nhớ bánh cốm không ? Tao mang vào mày đã kịp ăn cái nào đâu ? Còn mấy cái tao mang theo sang đây mốc hết cả rồi ! Rõ phí ! Hôm nay ở nhà là giáng sinh ngày cu Giêsu ra đời , mày làm thế cho nào lại mất vé xe đứng như con điên ngất ngây ngoài phố rồi cũng phải bắt taxi ôm đi về , rõ ngu ! đây đâu phải lần đầu !? Mày biết không hôm nay vợ tao mua một đống quà gói lại dấu khắp nhà để hai công chúa nhà tao đi tìm , mải chơi thế đếch nào mà cả mẹ cả con chẳng để ý , tao gọi đễn nổ cả đt mà chúng nó chẳng chịu nghe , rõ điên !Đang điên điên thì mày nhắn tin , rõ may ! Giáng sinh bên tao buồn như trấu cắn , chẳng ma nào ngoài đường , thỉnh thoảng có thằng điên chạy xe như trốn nợ ầm ầm ào ào rồi lại lặng như tờ ! Nhớ nhà ! Rõ khốn ! Thôi ngủ đây , mày cũng ngủ ngon nhé ! Đừng để mất vé xe nữa ! Tao xin , rõ tội !
    Được Belle_yvon sửa chữa / chuyển vào 02:29 ngày 25/12/2007
  10. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Đêm đi lạc .
    Ngập ngừng đi vào phố cũ
    Chẳng nhớ đường sợ lạc mất em
    Mò mẫm trong đêm tìm quen trong lạ
    Lạc một chút hương - Tìm cả cuộc đời .

Chia sẻ trang này