1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Gặp lại người quen qua mạng làm mình lại nhớ mạng , nhớ cái góc nhỏ này của mình ! Mạng có lỗi gì đâu mà bỏ mạng nhỉ ? Lỗi ở mình mà thôi !
    Được Belle_yvon sửa chữa / chuyển vào 04:19 ngày 27/04/2008
  2. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    Đêm - Lâu lắm rồi mình mới lại đi đêm . Vào con phố vắng đèn đường mờ mờ ảo ảo , xa nơi góc phố có cái gì đó trắng quá lại gần hoá ra là một cây mận đang trổ hoa trắng xoá . Ấy vậy mà đã một mùa mận nữa đã đến , nhớ năm trước mùa hoa mận mình đang hạnh phúc đến ngất ngây , giờ thì thứ HP đó đã quá xa với mình , nó như một cái gì đó mờ ảo xuyên qua suốt cuộc đời mình . Ra phố từ lúc 11h30'' về đến nhà là 12h47'' định không về sớm như vậy đâu , nhưng chẳng may lại gặp cây mận , những nỗi niềm chợt nổi lên buồn thê thiết nếu lang thang thêm có lẽ mình sẽ lại say sưa thì tệ hại lắm nên quyết định đi về trút tâm sự vào đây vậy ! Đêm tháng 4 ở HN có lẽ thoang thoảng mùi loa kèn trắng tinh khôi , còn đêm tháng 4 ở đây cũng có mùi thơm và màu trắng nhưng chẳng thể có được cái cảm giác của đêm quê hương . Mình nhớ em đến lạ kỳ , em giờ đây đã đâu đó thật xa , mờ mờ như hoa mận trắng trong đêm . cầu mong cho em được bình an và hạnh phúc ! Thế nào đi nữa thì tôi vẫn mãi yêu em và vẫn hy vọng ! Ngủ ngon .........!
  3. angel_pretty

    angel_pretty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi em chẳng vào đây , vừa thò mặt ra là gặp anh liền . Sao mãi chẳng tìm được một nửa của mình à ? Sao loay hoay mãi thế . Chúc anh hạnh phúc !
  4. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Cách đây 5 năm ngày - 22/4/06 tớ quen được cậu , lúc đầu chẳng hiểu sao tớ lại nói chuyện với cậu nữa ? Mọi thứ với tớ lúc đó đều là trò đùa . Nói chuyện , chát chít với nhau gần 3 tháng trời tớ mới biết tên thật của cậu . Rồi đến khi gần gặp cậu mới biết được cái số phone . Gặp nhay rồi tớ vẫn giới thiệu với bạn tớ bằng cái tên mà cậu đã nói và đến tận bây giờ bạn tớ vẫn hỏi về cậu bằng cái tên đó . Thấm thoắt vậy mà đã 2 năm rồi , thời gian thật là khủng khiếp . Tớ nhớ cậu nhêìu lắm ! Khó quên lắm ! Tệ quá mất thôi ! Kệ.........................
  5. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.601
    Đã được thích:
    0
    Tặng bác.
    Đất người chẳng thành quê
    Rượu người đâu cũng nhạt
    Chén tha hương ngất ngưởng uống bên trời
    Bao ngày đi qua những lần giỗ chạp
    Con thèm mùi khói bếp quá mẹ ơi.
  6. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2

    Bị đi đày nhưng chưa đến nỗi biệt xứ . Từ ngày sang Nga đến nay điều kiện đi lại của mình có , cũng lang thang đây đó khá nhiều vùng và thành phố của đất nước băng giá này . Thế mà khi xuống đến thành phố nơi mình bị đi đày cảm giác đầu tiên thật là khác lạ , đường xã bé tí , bụi mù trời , cơ sở hạ tầng thấp kém . Tay bạn đưa mình đi bằng con xe khá xịn , mồm liên tục chửi thề vì đường xá ( hắn xót xe ) . Nhìn cái thành phố bé tí hon này mình thấy chán nản vô cùng . Về đến căn hộ dành cho mình thì hỡi ơi tồi tệ quá mức độ , nước nóng được đốt bằng ga , trần nhà thấp tè , đại loại tệ không còn chỗ nói . Ở được 3 hôm mình hỏi bọn tây bên cạnh xem có cách nào để nối net về nhà không ? Mấy thằng nhìn nhau hỏi internet là cái gì ? Ối trời đất cha mẹ ơi ! Đất nước nằm trong khối G8 , một thành phố cách trung tâm có 600km mà người dân còn ngạc nhiên khi nghe chuyện về internet . Mình sẽ sống thế nào đây ? Mấy hôm nay ngày nghỉ tranh thủ trở về quê thấy cái nơi mình đã ở sao mà nó tuyệt vời đến thế ! Mai lại đi rồi chẳng có net mà cập nhật cho Phố đêm - Nên hẹn phố đêm cuối tuần sau nhé ! Lời hẹn này làm mình nhớ đến lời hẹn của mình và em ngay nào - Thứ 7 tuần nào mình cũng ngóng đợi đt của em giờ đây lời hẹn đó đã lùi vào dĩ vãng nhưng mình vẫn tin sẽ có một ngày em sẽ gọi cho mình . Cảm giác lúc đó của mình thế nào nhỉ ?
    WarrenBuffetWTO@ Cảm ơn bạn vì bài thơ ! BY hiểu cái đó lâu lắm rồi ! Nhưng lỡ sinh ra làm kiếp lang thang nên cũng chẳng còn đường để chọn nghĩ cũng buồn lắm !
  7. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Niệm khúc cuối .
    Mình nhớ rằng em rất thích nghe bài hát này và cũng vì bài hát này mình và em giận nhau . Chẳng biết có bao giờ em vào cái chốn này nữa không ? Minh vẫn cứ post hy vọng một lúc nào đó em sẽ ghé qua để hiểu được con tim mình đã dành cho ai ? Cầu mong bình an và hạnh phúc cho em ! Mãi mãi yêu em !
    Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
    Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
    Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
    Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em
    Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
    Tìm môi nhau, cho nhau rã nát, rã nát tim đau
    Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy,
    Tóc rối bạc màu vết dấu tình sầu
    Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em
    Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ
    Ru em, đưa em một lần
    Ru em vào mộng, đưa em vào đời
    Một thời yêu đương
    Cho tôi xin em như gối mộng
    Cho tôi ôm em vào lòng
    Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
    Yêu thương vợ chồng
    Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
    Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
    Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
    Cũng đã muộn rồi
    Tình ơi ! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em !
    http://www.esnips.com/doc/ea2f0b0a-4579-4a82-8023-478a4ba55d60/Niemkhuccuoi
  8. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Đêm đầu tiên của mùa hè - Mát và thanh cao đến kì lạ . Chọn một quán cafe nhỏ làm chỗ dừng chân , quán khá vắng và đĩa nhạc đang mở trogn quán thật phù hợp với tâm trạng của mình . Đang thả hồn vào những thăng trầm của các bản nhạc thì loa chợt im bặt , thật là bực mình nhìn về phía người điều khiển âm thanh định buông ra vài mỹ từ thì nhận ra đó là một cô gái nên mình đành im lặng . Đinh đứng dậy thanh toán tiền đi về thì một giai điệu quen thuộc chợt nổi lên Goodbye my love của Dermis Ruossos , bản nhạc này mình đã từng nghe từ năm 1985 lúc đó mình chưa hiểu là ông ta hát cái gì ? Bây giờ mình đã hiểu và hiểu nó đã nhiều năm nay , với cái tâm trạng trống trải của mình lúc đó và bản nhạc đó sao sống mũi thấy cay cay , thấy mọi thứ thật là nghiệt ngã . Cố gắng thức tỉnh bản thân để trở về với thực tại , mai vâng ngày mai mình lại trở lại chỗ làm việc và hàng ngày lại đối mặt với những con số , những mưu toan cho một cuộc sống . Làm thế nào để cấp trên và các đồng nghiệp hài lòng ? Làm thế nào để thu nhập của mình được cao lên ? Một vòng quay khép kín không có kẽ hở và nếu có thì mình cũng phải tìm cách khép hoặc hàn gắn lại để kẽ hở đó không làm ảnh hưởng tới công việc của mình . Mình đang là một con Robot thật sự rồi ! Mỗi tuần làm việc mình có 2,5 ngày để nghỉ ngơi kể từ trưa ngày thứ 6 - Đây thực sự không biết có phải là thời gian để mình nghỉ ngơi hay không ? Hay chính khoảng thời gian quá nhàn hạ này lại là điều khốn nạn nhất với mình ? Những lúc đó mình nhớ em và nhớ con đến rồ rại . Mình đã tìm đủ mọi cách , đọc sách , nghe nhạc , nghiên cứu , đi chơi và rượu mà nỗi nhớ như vẫn quẩn quanh đâu đây và đôi lúc rõ rệt đến mức có thể nắm được . Tuần này ngày nghỉ mình bỏ chỗ làm lên Mos tìm cảm giác và kết quả vẫn y nguyên như vậy - May mắn làm sao mình vẫn có cái góc nhỏ này , mỗi lần vào đây mình như gặp lại được em , như thấy em đang đối diện mình , dịu dàng , mỏng manh , xanh xao và nồng ấm . Mai mình lại đi , tuần sau mình lại về với Phố đêm với lời hẹn của mình và em ngày nào . Cầu chúc cho em bình an và hạnh phúc .......! Goodbye My Love ............!
    GOODBYE MY LOVE .
    hear the wind sing a sad, old song
    it knows I''''m leaving you today
    please dont cry or my heart will break
    when I go on my way
    Choris:
    goodbye my love goodbye
    goodbye and au revoir
    as long as you remember me
    I''''ll never be too far
    goodbye my love goodbye
    I always will be true
    so hold me in your dreams
    till I come back to you
    see the stars in the sky above
    they''''ll shine wherever I may roam
    I''''ll pray every lonely night
    That soon they''''ll guide me home
    http://www.youtube.com/watch?v=7nZKMm-nOsc
    http://www.youtube.com/watch?v=DPt-gvsPuoQ&feature=related
    Được Belle_yvon sửa chữa / chuyển vào 05:32 ngày 29/04/2008
  9. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Hôm qua có một người bạn nhỏ tuổi hơn mình nói với mình rằng : Em không thích anh bởi vì nhiều khi anh thiếu sự rõ ràng , con người của anh quá phức tạp , em coi anh là bạn , một người bạn thật sự nhưng không thể là ?одной được ! Người bạn của tôi ơi ! Pодной là cái gì ? Nó chỉ có thể là cùng chung một dòng máu thôi ! Mình và bạn chẳng anh em , chẳng thân thích nên bạn nói như vậy là đúng , mình chẳng giận nổi bạn vì những gì bạn nói nó là hiển nhiên . Còn ?одной mà mình đề cập tới bạn đó là time , time càng lâu thì chúng ta càng hiểu nhau , mang tiếng mình và bạn là vậy nhưng thời gian để tâm sự có là bao nhiêu đâu ? Tình cảm của bạn dành cho mình , mình rất hiểu và có thể nói là biết ơn nữa đấy ! Vì khi mình trong tình trạng căng thẳng nhất , khó khăn nhất thì vợ chồng bạn đã bên mình đã giúp đỡ mình cả về vật chất lẫn tinh thần . Bạn nói mình khó hiểu ? Đúng - Mình khó hiểu và rất phức tạp , mọi người xung quanh có thể không ưa mình , nhưng chẳng ai nói mình là một kẻ hại người đúng không ? Vậy cái khó hiểu và phức tạp ở đây có ảnh hưởng tới tình bạn của chúng ta không ? Nếu bạn nói là có thì có lẽ chúng ta chỉ là những người quen mà thôi - Bạn cũng chẳng được đâu ! Còn về phần thiếu rõ ràng - Mình hiểu bạn đề cập tới những gì mà mình đã phải trải qua , chứ bạn không có ý nói mình là người nhập nhèm đúng không ? Hiểu một người không phải là dễ và cũng chẳng phải là khó nếu mình thực sự quan tâm và muốn hiểu bạn ạ ! Những gì bạn nói buộc mình phải suy nghĩ nhiều lắm ! Mình phải mất gần một đêm để tự vấn lại con người mình , những sai , những đúng , những tệ hại và những hạnh phúc , tất cả chỉ thoáng qua trong mình rồi vụt tắt ,có lẽ mình đã quá bảo thủ chăng ? Mình cũng có thấy cái sai của mình , những khó hiểu , những nhập nhằng , những phức tạp - Mình đã và đang cải tổ lại chính bản thân mình , cái sai của mình là gì hình như bạn cũng biết ? Bạn nói là mình thiếu rõ ràng , phức tạp thì bạn cũng đã hiểu mình rồi đấy thôi ! Những gì mà cả thời gian dài chúng ta quan hệ với nhau , cũng có nhưng lúc hàn huyên bên nhau , mình hình như cũng có nói về mình đấy chứ , bạn cũng gật gù mà hình như chẳng hiểu ? Những gì mình viết ra đây chính là những tâm can của mình , mình có thể là những điều bạn đã nói nhưng bản thân mình luôn đánh giá được giá trị của mình , cái tâm của mình cũng thanh thản lắm bạn ạ ! Cuộc đời này công bằng vô cùng phải không bạn ? Qua những dòng này của mình hy vọng bạn có thể hiểu mình hơn , quan trọng bạn hay cho mình vài cơ hội để tỏ bày , để những người bạn - CHÚNG TA - hiểu nhau hơn . Nếu bạn không là người mình trân trọng và sống bằng chính "УША mình thì cái Рz"НzT mà mình vẫn đề cập tới chẳng bao giờ có với bạn từ mình đâu !
  10. gigabyte0808

    gigabyte0808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Mĩnh cũng muốn được langthang như thế??quả là tuyệt vời khi đi dạo như vậy???

Chia sẻ trang này