1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    Cuộc sống luôn là những điều bất ngờ . Những điều tưởng chừng như không bao giờ có lại hiển hiện ngay trước mắt mình , điều bất ngờ cho mình là người đàn bà đó . Người đàn bà như chùm hoa Bằng lăng màu tím rung rinh trước gió , tha thiết cùng nắng cùng gió đợi chờ thủy chung . Người đàn bà đã dạy cho mình có trách nhiệm với mình và với cuộc sống của mình cùng những điều mình đang có . Người đàn bà đã chen chân vào cuộc sống mơ hồ của mình một cách rõ rệt nhất như sự hiển hiện của mình trong cuộc đời này . Người đàn bà đó giờ đã như sương như khói , nhưng những gì cô ta để lại trong mình sao mà khó phai đến thế ? Sự tình cờ đến và đi vốn như nó chỉ là sự tình cờ , cái tình cờ đó đã biến đổi chính mình , mình như một kẻ ngu mơ chưa kịp tỉnh giấc thì hỡi ôi cái sự tình cờ đó cũng một sớm một chiều mà tình cờ ra đi ! Chẳng biết cái tình cờ đó bây giờ ra sao ? Có yên bình với cuộc sống của cô ấy hay không hay cũng là những chuân chuyên tình cờ ? Tình cờ ơi ! Một lúc nào đó trong cái khắc khoải của cuộc sống tình cờ hãy nhớ đến mình nhé ! Mình vẫn như ngày nào thôi tình cờ ạ ! Tình cờ gặp , tình cờ đi , tình cò đứng lại và tình cờ mỉm cười . Mình cầu mong cho tình cờ luôn vững vàng trong cuộc sống , vui , khỏe , xinh đẹp , thành công và hạnh phúc ! Mình vẫn mong một ngày tình cờ ta lại nhận ra nhau và lại vui với những tình cờ đậm đặc nhân tình .
    TÌNH CỜ
    Diệp Minh Tuyền
    Phương Thanh - Bằng Kiều .
    Tình yêu như tiếng hát
    bỗng cất cánh trong tim tình cờ
    Tình yêu như tiếng sét
    bỗng giáng xuống nào ai có ngờ
    Phút chốc vai kề vai
    Phút chôc tay cầm tay
    Tình yêu như thế cứ đến
    cứ đến như đã hẹn bao giờ
    Phải thế chăng tình yêu
    Phải thế chăng tình yêu
    Phải thế chăng tình yêu
    Phải thế chăng thì sánh đôi
    Tình yêu như ánh nắng
    chiếu ấm áp tim ta tình cờ
    Tình yêu như gió xoáy
    bóng cuốn lốc lòng ai có ngờ
    Phút chốc chung lời ca
    Phút chốc chung lời thơ
    Tình yêu như thế cứ đến
    cứ đến như đã hẹn bao giờ
    Phải thế chăng tình yêu
    Phải thế chăng tình yêu
    Phải thế chăng tình yêu
    Phải thế chăng thì sánh đôi
    http://www.esnips.com/doc/9754e252-9ce7-4e42-bce2-9db7f330038a/t%C3%ACnh-c%E1%BB%9D/?widget=documentIcon
  2. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    ĐÊM CŨ .
    Đêm năm đó là đêm cũ rồi em nhi ?
    Trẵng cũ
    Gió cũ , hương hoàng lan cũ
    Mọi cái qua đi đều cũ kỹ như mối tình anh .
    Anh chợt muốn biết em giờ nơi xa thế nào ?
    Còn nồng nàn như đêm cũ khôgn em ?
    Hay là tháng và năm trôi qua mất
    Nên em bây giờ mới với tình ai ?
    Đêm cũ , đêm cũ của hai ta đã cũ .
  3. daquyhh

    daquyhh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Vô tình click vào đây, sau rất rất lâu mới trở lại Nét, gặp ngay một nỗi niềm đang cũ, sắp cũ.....
    Lại có điều gì đó chẳng muốn gọi tên.
    Spam mất rồi, xin chủ nhà lượng thứ nhé.
  4. chan_nan

    chan_nan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    bao giờ e được đi nhiều như a nhở đọc cũng thấy khoái
  5. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    VÔ ĐỀ
    Nhặt tiếng cười em ném vào đêm thinh lặng
    Đêm vỡ oà chợt toả ngát hương
    Nhặt nỗi nhớ ta quăng về quá khứ
    Qua khứ ngiêng mình như né tránh thời gian
    Nhặt tiếng đêm ta ném bình minh ló dạng
    Bầu trời như đậm đặc những ghen tuông
    Nhặt tiếng yêu ta ném toang nỗi nhớ
    Bông bềnh trôi một chút ru hời ............
  6. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    LẠ VÀ QUEN .
    Bảo rằng quen mà sao như xa lạ
    Ngỡ xa lạ sao chợt thấy bâng khuâng
    Giằng co đôi ngả quen và lạ
    Khắc khoải hình như nhớ và thương ?
    Trời Sài gòn hình như mưa nhiều lắm !?
    Em đi về có ướt áo không ?
    Có thấy lạ khi ai bên cạnh ?
    Hay chợt quen đường cũ có người đưa ?
    Ấy thế quen và lạ mấy mùa rồi nhỉ ?
    Để hôm nay ai đưa lối em về
    Trời Sài gòn hình như mây nhiều lắm !?
    Hơi ấm quen bị mưa lạ che rồi !
    Buồn .........................!
    Được Belle_yvon sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 20/05/2008
  7. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    ĐÊM CHỜ .
    Ngủ thôi em ru mình vào mộng mị
    Chờ làm chi giây phút sẽ yếu lòng
    Thà cứ mặc gió đông luồn qua cửa
    Còn hơn chờ hơi ấm của mượn vay
    Em căng mình trở trăn ôi nỗi nhớ !
    Hắt hiu buồn khe cửa gió lùa ngang
    Em ôm đêm đi vào miền ký ức
    Lặng lẽ chờ rồi lặng lẽ ra đi !
  8. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    VÔ ĐỀ
    Mưa đêm ào ạt tuôn
    Mặt đường như thêm sạch sẽ
    Gột bụi trần
    Gột sạch những truân chuyên
    Mưa mãi , mưa mãi như chẳng ngừng
    Để bình minh ló rạng , rực rỡ như nụ cười
    Ngày mới đây rồi nào có ơn mưa đêm ?
    Chim , hoa ca hát - ló dạng chàng mặt trời
    Trăm lần tủi cực tiếng mưa đêm
    Gột sạch canh trường trơ mặt bóng
    Đường xá thênh thang - Mưa chẳng quản
    Xuê xoa cho sạch những tanh hôi .........!?
  9. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Teflon is a registered trademark and brand name of the DuPont company for products made from three types of fluorine-containing polymers. Teflon-PTFE is a Polytetrafluoroethylene used in GoreTex and nonstick cookware.
    Du Pont analysis is a method of performance measurement that was started by the DuPont Corporation.
    @Belle_yvon: Can you speak English fluently? Do you know Du Pont analysis? Do you know Teflon?
  10. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Đêm buồn quá đi mất ! Quyết định như thế nào đây? Ra đi hay ở lại ....Cô đơn quá ...

Chia sẻ trang này