1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Đi làm lại sau một kỳ nghỉ dài . Chỗ làm mới , đồng nghiệp mới , mọi cái đều như xa lạ với mình ? An nói hãy cố gắng lên oинO ạ ! Chúng tao luôn bên cạnh mày ! Cảm ơn nhiều nhé những người bạn của tôi !
  2. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Đi làm , đi làm , đi làm và đi làm ! Chỗ làm mới mọi cái lạ hoắc lạ huơ . Ai cũng sai được mình cứ như là bọn BS thực tập ngày xưa không bằng ! khỉ thật .......!
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Em ngồi bên khung cửa
    Bên ngoài trời vẫn mưa
    Thôi buồn chi thêm nữa
    Những bận lòng thủa xưa
  4. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Đêm đông HN.
    Thích nhất là cảm giác đi bộ dọc theo những con phố vắng, nghe gió vút qua. Tay cầm chai rượu, thỉnh thoảng lại ngửa cổ tu 1 ngụm cho đỡ lạnh rồi chuyền chai cho thằng bạn. Đến 1 chỗ nào đó, dừng lại, với tay châm 1 điếu thuốc. Đó là khoảng thời gian vui nhất. Chuếnh choáng men say. Chuyện gì cũng có thể nói được. Tiếc là giờ không còn những đêm như thế nữa....
  5. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    huhu
    hnay ở 1 mình
    khuya chả ngủ đc
    con chó nhà hàng xóm nó cứ rú như rú ma
    sợ run cả ng_ kéo dài vài tuần chắc mình bị điên mất
    oài
    sao mệt như thế này nhỉ? ta trở nên như thế này từ bao h nhóc nhỉ? tệ quá!
  6. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Russia ....................Russia ........................Russia .......Bravoooooooooooo..............!
    - 56'' [0 - 1] R. Pavlyuchenko
    - 112'' [1 - 2] D. Torbinski
    - 116'' [1 - 3] A. Arshavin
    Kể từ thời Xô viết đên giờ hình như bây giờ những chú Gấu thân yêu của mình mới thức giấc hay sao ý ? Chưa tàn đêm ..........Mà hôm nay lại là ĐÊM TRẮNG nữa chứ ! Hết ngủ nổi ..........vui kinh khủng !
    Được Belle_yvon sửa chữa / chuyển vào 04:14 ngày 22/06/2008
  7. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    " Ta sợ mất một ai đó nhưng bản thân ta lại không níu giữ, ta muốn người đó quay lại nhưng lòng kiêu hãnh đã đẩy người đó đi xa hơn.Trong tình yêu, nếu bạn yêu một ai đó, hay cố gắng bên người đó. Và khi người đó thuộc về bạn, hãy trân trọng và gìn giữ. Bởi tình yêu không phải là một món đồ mà khi mất ta dễ dàng tìm lại được. Và nếu bạn may mắn có lại được thì trong tim người đó cũng đã hiện hữu một vết thương khó lành . " ( NL gửi 04h31'' AM - 24/06/08 )
    Cảm ơn NL nhiều !
  8. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Đêm qua vui không ngủ được vì thằng em của mình đã bảo vệ thành công PhD . Mình cũng đã từng có ý tưởng làm chuyện này nhưng mọi thứ đã bị ngắt quãng được gần 6 năm nay rồi . Thực bây giờ nghĩ đến ngại lắm ! Thằng cu em thành công mình vui vô cùng nhưng cũng thật là buồn , hôm qua không đưa được vợ nó ra sân bay , nhìn bé H mặt mày hớn hở khi được về nhà mình đã thấy nao nao rồi ! Mấy hôm nữa cu M về nốt tự nhiên cảm giác đén trống trải kỳ lạ ! Ban ? Đúng rồi ! Mình có cả thảy tưng đó đứa vùa là em vừa lạ bạn , đứa nhẫn tâm boe đi biệt tích , đứa theo vợ đi xa tắp mù khơi , giờ còn hai đứa cuối cùng cũng sắp về tổ quốc . Một mình mình lại bơ vơ đến thế sao ? Tự nhiên muốn về nhà quá ! Muốn về trên quê hương bỏ lại mọi thứ làm lại từ đầu ! Nhớ nhà .......!
  9. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    ẢO ẢNH
    Từ xa vắng em về thăm tôi
    Trong cơn mơ một đêm mưa hạ
    Trong ướt át tôi và em gần lại
    Xối xả mưa níu gót kẻ xa mờ
    Biết là mơ nhưng tôi không muốn tỉnh ?
    Biết ngẩn ngơ nhưng chẳng muốn ngăn lòng ?
    Biết là sai sao chân vẫn bước ?
    Biết đau lòng sao chảng thấy xót xa ?
  10. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Bởi một ngày em bất chợt nhận ra
    Đêm mưa ấy sẽ chỉ là ảo ảnh
    Anh chợt đến, rồi đi như gió lạnh
    Để mình em giữa ảo mộng xa mờ
    Không muốn tỉnh, không phải là níu giữ
    Chút quặn lòng cũng bởi vì quá khứ
    Phút lạc đường trong một cõi mơ xưa...

Chia sẻ trang này