1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Stlt777977

    Stlt777977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Em bây giờ .em đã khác em xưa
    Ảo ảnh mưa chỉ bàng hoàng nỗi nhớ
    Phố vẫn đông ..mà sao lòng sao lại vắng
    Gác trọ tiêu điều ..nhuốm thảm lá thu xưa
    Trời hạ ..mịt mù mưa ,giăng trắng xóa mong chờ
    Kỷ niệm gác lại ..bài ca người đan áo
    Em chỉ biết một lần rồi quên lãng
    Gót chân nào dẫm nát cuộc tình ta ..
    Cho và nhận ...đều những phút phôi pha
    Đừng trách mưa , đừng trách trời ảo ảnh
    Đừng trách lòng người ...giữ cho tròn ga vắng
    Kẻ độc hành ..lẩn lửa ...chuyến tàu qua....
    Lá thu
    [​IMG]
    P/S to Thuvang: Đã lâu rồi không về lại nơi đây /gặp bạn xưa bồi hồi trang vỡ cũ /Viết cho trọn một thời ai tình tự / Quá khứ bây giờ chỉ còn lại phù hư ....
    Được stlt777977 sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 30/06/2008
  2. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    ĐÊM MUỘN
    Biết muộn màng sao ta còn cứ đến
    Ánh đèn đêm hắt bóng võ vàng
    Đằng sau nhà còi tàu như nhắc nhở
    Tàn canh rồi người đứng đó làm chi ?
    Biết muộn màng nhưng hình như ta cứ đến
    Mặc gió mưa gào thét khúc man di
    Mặc đèn đêm nhòa đi trong ánh mắt
    Khuất xa mù lạc lối giữa đời người .
    Hẹn đợi ta trong đêm muộn ấy
    Một bóng hình gầy guộc giữa canh khuya
    Nỗi ám ảnh đưa ta vào vô thức
    Sài gòn đêm lạnh lẽo tiếng còi tàu .
    Thôi cũng đành muộn rồi em yêu nhỉ ?
    Cất chân lên là xóa hết thương đau
    Viết cho tròn một câu tình mới
    Mặc cho đêm sương muộn có tan nhòa !
  3. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Chiều quê & Tuổi thơ .
    Hình như nắng đi ngang cửa rủ gió về chiều nay
    Mây giăng ngang đường cũ xào xạc luỹ tre làng
    Đàn cò ơi chao cánh liệng trên mỏm trời xanh
    Triền đê như nhỏ lại giục bước chân ai về ?
    Đàn trâu lầm lũi bước bỏ lại sau luống cày
    Mục đồng như buồn ngủ gà gật trên lưng trâu
    Tiếng sáo xưa vọng lại lay động cả ao làng
    Cơm chiều như vừa chín thơm nức cả khoảng sân .
    Đèn nhà ai vừa rạng , tiếng trẻ đọc i tờ
    Tiếng điếu cày ai kéo nghe ròn chén trà xanh
    Ôi êm đềm đến lạ , buổi chiều nơi làng quê
    Thanh thản và ấm áp , một tuổi thơ êm đềm .

  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Nhắm mắt, nghe Mỹ Tâm hát "Đường xưa" thấy nỗi buồn trải dài và rộng "đêm vẫn là những đêm hao gầy"
    Rồi anh sẽ thấy thấp thoáng bao lần tóc em bay dài
    Thấy bóng dáng yêu thương ngày mai
    Với những tiếng hát yêu người thiết tha mơ màng
    Ta gói trọn giấc mơ phai tàn

  5. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Từ ngày bắt đầu vào hè đến giờ có lẽ đêm nay là đêm nóng nhất . Từ của sổ phòng làm việc của mình có thể nhìn thấy khu vườn của BV , nhìn ra ngoài đó ánh đèn đêm vàng vọt chiếu xấp chiếu ngửa trên nhũng tán cây . Cây im phăng phắc không có một chút lay động , không gian tĩnh lặng đến ngờ vực ? Thỉnh thoảng một con quạ trở giấc quang quác phá tan cái tĩnh của màn đêm . Đêm nay mình rảnh thật đấy , chẳng có việc gì để làm cả , lúc nãy đi tuần phòng ghé qua phòng của Natalia thấy cô bé đang thiêm thiếp ngủ , mình có cảm tình đặc biệt với cô bé bệnh nhân này ! Tháng trước phòng cấp cứu tiếp nhận một ca vào lúc 17h45'' chiều ngày 18/6 nạn nhân là một cô bé 12 tuổi , cô bé đi ván và bị ngã đập phần hông vào gờ bậc lên xuống , khi đưa tới viện cô bé vẫn tươi tỉnh và không hề biết điều khủng khiếp đang chờ đợi mình , cô bé bị ngã lúc 13h hơn cô vẫn đi về nhà và không có cảm giác gì khác lạ , chỉ đến khi Papa của cô đi làm về và thấy cô bé kêu đau thì ông ta mới đưa đến BV nơi mình làm việc . Sau khi khám và chụp điện , xương chậu của cô bị rạn , xương cụt có dấu hiệu biến dạng nhé nhưng không hiểu sao cô lại bị liên quan đến thần kinh hông và thần kinh liên sườn ? Chứng tỏ cú va đập kia rất mạnh và sức chịu đựng của cô bé thật là thần kỳ ! Từ hôm vào viện đến nay , cơ năng hoạt động của cô bé yếu đi trông thấy , những biểu hiện rối loạn hành động biểu hiện rõ rệt , thỉnh thoảng cô bé có cảm giác không điều khiển được chân phải của mình . Hiện nay hông của cô được Fixirovatxia bằng silents , mọi cử động cực kỳ khó khăn và thận trọng , cô bé còn phải nằm đây cho đến lúc vết rạn liền lại và sau đó sẽ được trị liệu vật lý , nhưng khả năng liêt của cô bé có % cao . Điều làm mình thấy cảm tình và pha cả sự thán phục bởi ý chí của cô bé , mỗi sáng đi tuần phòng mình đều ghé qua chỗ cô bé , nói vài câu mình hỏi nếu em bị Paralitch thì em nghĩ sao ? Cô bé nhìn thẳng vào mình và trả lời bị hay không là do mình thưa bác sỹ ! Khâm phục một cô bé 12 tuổi ............Đêm lan man nhàn rỗi viết linh tinh . Nghĩ đến cuộc đời mới hiểu rằng bi hay hài đều do mình quyết diịnh mà thôi !
  6. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    BIỂN VÀ EM .
    Và nắng và gió chẳng thể phai màu muống biển
    Tím thuỷ chung , tím ngắt nỗi đợi chờ .
    Và chẳng thể xa được một nỗi nhớ
    Gió biển đêm thoang thoảng thoáng hương em
    Và đêm ấy mưa sao trên phố biển
    Và cùng nhau dẫm nát con đường về
    Em và anh , Bãi trước và Bãi sau
    Và nồng ấm xiết bao em yêu nhỉ ?
    Biển và em cả hai đều thật mặn
    Chỉ một lần sao ta chẳng thể quên ?
    Và đêm biển rì rào con sóng cả
    Như hôm nay lòng nặng những nhớ thương .
  7. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Chiếc áo .
    Mỗi sáng mai thức dậy , ta thay một chiếc áo
    Này thì trắng , này thì xanh ,,,,,,,
    Mỗi sáng mai thức dậy chim ca vang líu lo
    Ta lại được thay áo ha ha ha .........
    Có chiếc áo thật đẹp , của người thương tặng ta
    Ta đâu nào dám mặc , sợ sờn nét chỉ pha
    Ta nâng niu nâng niu chỉ dám mặc đôi lần
    Lâu lâu bỏ ra ngắm bị chuột gặm mất rồi
    Long đau như dao cắt , kỷ vật đã tan tành
    Nghĩ đi rồi nghĩ lại , tự nhiên tiếc bồi hồi
    Biết thế đem ra mặc chuột lấy gì cắn đây ?
    Thôi tự lòng ru vậy áo cũ thảy cho rồi !
    Cuộc đời ta bao lâu ? Có bao lần thay áo ?
    Sao thật là ấu trĩ cứ tiếc đồ cũ rồi .
    Áo quần vật ngoại thân thay bao nhiêu chẳng được .
    Chỉ có chút tình cũ muốn giữ thì giữ thôi ...............
  8. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Quên rồi .......
    Gặp nhau một lần thôi , nên nhớ được là rất khó
    Chỉ còn lại nụ cười trong thoang thoảng ta nhớ
    Thỉnh thoảng cả làn tóc ở đâu đưa hương về
    Tóm lại là khó nhớ thời gian thật chóng phai
    Hôm qua em gọi ta , tiếng em trong điện thoại
    Sao nghe mà xa lạ như chưa từng quen nhau
    Em hỏi ta nhớ không quán cafe chiều ấy
    Ta lắc đầu quầy quậy - Mình nhớ được chết liền !
  9. Stlt777977

    Stlt777977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm không về lại TTVN- sáng thứ bảy nghe bồi hồi một nỗi nhớ về thăm trang viết xưa ...bất giác chút mênh mông...bắt gặp tâm sự trãi lòng ..của một ngày hạ nắng...
    Biển nói lời tha thiết dẫu chia phôi
    Lòng biển vẫn chứa ngàn sâu vực thẳm
    Vẫn tin anh- Thuyền đo đầu ngọn sóng
    Hiểu Biển sâu nông cạn, đục hay trong !
    Biển thì thầm kể bao chuyện ước mong
    Chuyển hải hành ra đi nhiều duyên nợ
    Thuyền lướt gió, giã từ bến vắng
    Sóng cúi đầu, nát vụng trái tim dâng
    Biển và Thuyền gần lắm phải không anh ?
    Sao không thể cùng nhau, cùng đùa sóng
    Sao không thể hát bài ca hy vọng
    Khúc khải hoàn Thuyền- Biển thỏa ước mong!!!
    Biển là em- Thuyền ấy chính là anh
    Em nông cạn chôn Thuyền vào lòng biển
    Chẳng còn đâu cánh buồm căng lướt sóng
    Cánh hải âu chao lượn tận trời mây
    Biển gọi anh! Biển gọi biết bao lần
    Mất mát, chua cay nhận ra đời sự sống
    Một ngày mai có cánh thuyền đỏ thắm
    Lại căng buồm ?tìm Biển giữa mênh mông?.
    Cho và nhận có khó lắm phải không ??????
    Lathu

    [​IMG]
    Được stlt777977 sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 12/07/2008
  10. Stlt777977

    Stlt777977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bi và hài , hai phạm trù cuộc sống tồn tại trong mỗi con người. sự ảnh hưởng cũng như phán quyết dường như chỉ là gan tấc. Mỗi người đều có những định đoạt về số phận, về những quyết định và về những kết quả do chính tự bản thân .
    Cô bé ấy cũng như hàng vạn những người khác biết chấp nhận và nhìn cuộc đời dưới con mắt bằng lòng và trong trẻo. Sự chấp nhận để bước tới , như với tay mở cánh cửa mà sau đó là những gì chưa ai có thể hình dung hết . Tôi chưa khỏi bồi hồi xúc động khi lắng nghe màn trình diễn piano của cô bé mù trên ti vi hôm trước ...có lẽ trong mỗi con người luôn có một ý chí và sự mạnh mẽ đó là niềm tin mà chúng ta đôi khi còn phải học hỏi thật nhiều ....
    Lathu

Chia sẻ trang này