1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Chiều mưa Sài gòn
    Chiều Sài gòn dường như thêm tấp nập
    Mọi ngả đường dồn dập những tiếng xe
    Em hối hả tan tầm trong vội vã
    Mảnh khảnh em bóng đổ chiều tà
    Sài gòn vội , Sài gòn như thẫm lại
    Mây ngang đầu em có kịp về không ?
    Gió cuốn lên bụi đường thêm nhòa mắt
    Mây nặng rồi , mưa có thương em ?
    Anh thì thương , thương lắm dáng em yêu
    Chỉ sợ mưa ướt đường về xóm nhỏ
    Chỉ sợ gió lay em tà áo nhỏ
    Chỉ sợ giống cuốn mất em tôi !
    Chiều Sài gòn cơn mưa rào xối xả
    Tôi nhẹ lòng khi em kịp về nhà
    Bữa cơm chiều tiếng T , B ròn rã
    Em đẹp thêm trong môi má ửng hồng .
  2. Stlt777977

    Stlt777977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mình trở lại TTVN vào những ngày cuối tuần, và thăm topic của bạn để cảm nhận những suy nghĩ, và những trãi lòng cùng cuộc sống xung quanh ...có lẽ bởi cái câu tiếng Nga ...bạn sử dụng làm chữ ký ..
    Những bài thơ của bạn rất gần gủi với cuộc sống và giản dị như những gì đang xảy ra xung quanh .Cảm xúc là điều mình nhìn thấy trong từng bài viết của bạn. Thanks vì đã cho mình trở lại một chút tâm hồn ..sau những dập dồn , những sôi động của cuộc sống ..và có lẽ TTVN vẫn giữ lại trong mình những kỷ niệm đẹp .
    Mình tạm đứng vai người...trong bài thơ để reply bài thơ bạn vậy ! Chúc bạn luôn hạnh phúc như bài thơ ấy nhé !
    Chiều Sai gon cơn mưa về vội vã
    Gió thốc ngang mày, chân bước thấp bước cao
    Chẳng lo mưa rơi ướt áo, lạnh người
    Chỉ lo anh kịp về khi gió thốc ?
    Cơn mưa nhỏ chẳng đo lòng em được
    Tan tầm rồi, em nấng ná chợ xưa
    Mớ rau xanh, con cá chép cho anh
    E chẳng kịp, đón anh về khi sớm
    Những vất vả chẳng hề làm nao bước
    Hạnh phúc trong em là đáy mắt anh cười
    Là tiếng trong veo rộn vang đầu ngõ
    Là tiếng lòng tha thiết chỉ trao anh
    Chiều Saigon chẳng đẹp phải không anh?
    Cơn mưa nhanh nhanh bàn chân em bước vội
    Em chỉ ước anh của em mãi mãi
    Giữ màu môi, màu mắt đã trao em
    Em biết rằng hạnh phúc ..nụ cười Anh?
    Lá Thu- sáng chủ nhật 13/07/2008
    -
    Được stlt777977 sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 13/07/2008
  3. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic ơi, bác làm ơn dịch hộ cái câu tiếng Nga chữ ký của bác được không ạh? Em không biết 1 chút tiếng Nga nào cả ,mà lạ tò mò quá
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Cho Hnhu le te tài lanh, ko phải thì thôi ạ. Vì Hnhu ko thấy chủ nhà đâu cả ạ.
    o
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 13/07/2008
  5. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Stlt777977@ cảm ơn nhé ! Thơ hay .
  6. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    KHÔNG BAO GIỜ LÀ KẾT THÚC ........
    Nửa đêm về sáng , không gian như trùng lại mọi thứ như thêm im lìm . Côn trùng hình như cũng mỏi miệng , gió mỏi chân ......mọi thứ trở nên thinh lặng một cách tinh khiết . Đêm chủ nhật mình chôn mình với ca trực nhẽ ra không phải là của mình . Bây giờ là 3h25'' còn hơn 3h đồng hồ nữa mình mới được về , mọi khi mình thích được sống trong sự tĩnh lặng này lắm , nhưng đêm hôm nay hình như trong người mình có sự thay đổi tự nhiên thèm cảm giác ồn ào náo nhiệt đến thế !
    Mình đang nhớ đến em thì phải ?! Giờ này ở VN dã là một ngày mới của một tuần mới , chắc em đã dậy rồi ! Không biết em có ngủ ngon không ? Hai người bạn nhỏ độ này thế nào ? 1001 câu hỏi mình muốn biết mà không biết hỏi ai bây giờ ? Mình muốn tìm đến sự náo nhiệt để quên đi sự bất an trong lòng mình lúc này . Mình không ưa sự tưởng tượng , ghét sự suy đoán nhưng cá bất an này mỗi ngày mỗi lớn lên trong mình . Đã bao nhiêu ngày qua rồi mình luôn tìm cách tự trấn an đôi khi AQ đến tệ hại mà hình như mọi thứ không hề thuyên giảm ?
    Ấy vậy mà thời gian trôi qua kể cũng nhanh , mới đó thôi mà đã 5 tháng trời rồi . Những ngày đầu tiên của tháng đầu tiên mình không làm chủ được hành vi của mình , nỗi mất mát đó với mình quá lớn và khủng khiếp .....tháng thứ 2 rồi thứ 3 , thứ 4 và bây giờ là thứ 5 trạng thái đã thay đổi , mọi việc với mình đều tốt lên , cái nhớ không quắt quay nữa nhưng được chuyển sang một hính thái khác . Nó lặn sâu vào trong lòng như một khối u tiềm ẩn và trỗi bệnh bất kỳ lúc nào mình nhàn rỗi . 5 tháng chưa phải là thời gian cho một hành trình chờ đợi nó quá ngắn để em nhìn thấy sự đổi thay , nó quá ngắn để em và mình cùng chiêm nghiệm . Ngắn ngủi vậy thôi nhưng với mình cũng đủ để đau và đằng đẵng . Mọi việc với mình bây giờ mới đang bắt đầu , có thể với em là sự kết thúc nhưng mình là người phải có nhiệm vụ nuôi dưỡng và hâm nóng bởi vì mình nhận ra một điều : Nếu thiếu em hình như cuộc đời mình vô nghĩa !
    Chúc em thân yêu một tuần mới BÌNH AN , VUI và THÀNH CÔNG nhé !
  7. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hình như thế này cơ:
    Khi em yêu anh, anh nghĩ đời có số .
  8. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    KHI MẸ VẮNG NHÀ .
    Hai nàng công chúa nhỏ
    Phải xa mẹ một tuần
    Buồn ơi là buồn thật
    Chỉ mong mẹ về nhanh
    Mẹ hai nàng công chúa
    Đi làm việc thật xa
    Đêm nay chẳng thể ngủ
    Vì nhớ hai thiên thần
    Mong một tuần thật mau
    Mẹ nhanh về nhà nhé !
    Hai con rất nhớ mẹ
    Buổi chiều cơm chẳng ngon
    Mẹ hai thiên thần bé
    Dù bận bịu vô bờ
    Nhưng mỗi khi chiều buông
    Lại lại nhắn tin thăm hỏi
    Mai mẹ lo công việc
    Rảnh buổi trưa mẹ sẽ
    Đi tìm đồ chơi đẹp
    Hai thiên thần sẽ vui
    Mẹ hai nàng công chúa
    Đêm nay ngủ không yên
    Mẹ nào cũng như vậy
    Yêu các con vô bờ
    Ngủ đi hai thiên thần
    Say giấc nồng dấu yêu
    Tuần sau mẹ sẽ về
    Món quà là trái tim .
  9. zaibaibaibai

    zaibaibaibai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ...Đêm đi trên phố...Đèn đường hoà vào với tiếng còi xe...thấy đêm HN thật không yên bình....Chắc chỉ yên bình vào lúc 1,2h sáng thôi...còn lại thì tấp nập....Nhịp sống thật vội vã....Mới thế thôi mà sắp đến mùa hoa sữa rồi...Lại có thể cùng em đi lang thang và thưởng thức hoa sữa, em nhỉ
  10. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    LỖI LẦM
    Có những ngày chẳng hạnh phúc bên nhau
    Nên vô tình em trở thành có lỗi
    Em so sánh anh với những gì em thấy được
    Trên đường đời em đã đi qua
    Có nhiều lắm những giây phút em yếu lòng
    Căng mình ra để chống trả những khát khao
    Anh không thể hiểu ra mạch lạc
    Lỗi lầm này em vi phạm bởi vì đâu ?
    Phút đắng cay mỗi chiều bên căn nhà nhỏ
    Niềm vui cuối cùng là những đứa con
    Bởi vì chúng nên em cầu anh tha thứ
    Độ lượng một lần có thể không anh ?
    Được Belle_yvon sửa chữa / chuyển vào 03:03 ngày 16/07/2008

Chia sẻ trang này