1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Nếu cho mình được chửi thì xin được gửi tới người đáng nghe những câu chửi thậm tệ nhất , những lời nguyền rủa khốn nạn và độc địa nhất ! Mình không muốn là một kẻ ác nhân nhưng quả thực người đó đáng nhận những sự trừng phạt của trời đất . Có những uất ức mà không thể có cách giải toả mình chì còn cách ước ao được chửi rủa cho thả cửa mong sao sự uất ức đó phần nào thuyên giảm . Thật khó ......mình thật không muốn là một kẻ thất trí ! Xin ..............
  2. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2

    CẦU VỒNG
    Trong khoảng tối chân mây chợt hào quang lấp lánh
    Cầu vồng tuổi thơ
    Bắc ngang những ước mơ
    Vắt vẻo muôn sắc xóa tan cơn mưa
    Xa xa mờ mờ tỏ tỏ trong trong
    Cầu vồng ơi đưa ta về chân trời mới !
    Bảy sắc màu thất giới đục trong
    Cố vươn xa để ta tìm tới
    Khoảng khắc lung linh sắp tắt rồi !
  3. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng như bạn, dã đi và đã lang thang rất nhiều thành phố của VN, ngay kể cả những thành phố biển. MỘt điều mà tôi thấy thành phố nào cũng đẹp và huy hoàng khi về đêm. Khi những áh đèn loang lổ trên lòng đường, dòng người qua lại để hít hà khong khí trong lành và mát lạnh, con người cũng nhẹ nhàng hơn sau 1 ngày làm viẹc. Đơn giản chỉ vì tôi yêu màn đêm, yêu ánh đèn đêm, yêu thành phó về đêm vì dường như thàh phố đêm HIỀN HOÀ hơn.
  4. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Em thì không đi lang thang đâu vì bây h đi lang thang ngoài đường nguy hiểm lắm, chỉ có đứng trên tầng thượng, ngắm trời, ngắm đất.....nhìn xa xăm về 1 tp đêm thôi, ánh đèn xa
  5. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Nhớ mẹ .
    Hôm nay con đi ngủ muộn mẹ biết không ?
    Bởi vì con nhớ mẹ nhiều mẹ ơi !
    Ngày mai là mẹ về rồi ! Con mong canh trường khắc khoải
    qua mau .....
    Ngày mai bừng mắt sáng ra mẹ như tiên hiện ùa về trong con
    Em B nhõng nhẽo mấy ngày còn con buồn lắm mẹ à mẹ ơi !
    Thôi con ngủ nhé mẹ yêu !
    Sáng mai mẹ sẽ ở nhà phải không ?
    Mơ.............!
  6. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    ĐÊM PHỐ
    Phố đêm có gì lạ không em ?
    Khi ánh đèn vàng võ canh trường
    Khi tiếng chổi khuya vang đầu ngõ
    Tiếng rao đêm não nuột lòng ai ?
    Từ miền xa xôi em về thăm Đêm phố
    Lặng bên nhau nghe tiếng rao đêm
    Thì thầm bên anh em khẽ hát
    Đêm phố thêng thang chỉ có ta
    Em ngước mắt sao đêm như đọng lại
    Mùi Hoàng lan phảng phất ở đâu đây
    Thơm như môi em mùa hoa chín
    Đọng lại trong đêm ánh mắt em !
    Anh sắp về đây với phố đêm
    Để lang thang tìm hình em năm đó
    Để cô đơn đêm phố không đèn
    Để con tim đừng đau vì ảo vọng !
  7. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc rồi phải không anh? Anh nói là mãi mãi, bắt em phải thề là mãi mãi. Thế mà bây giờ lại kết thúc như thế này sao anh? Em nhớ anh khủng khiếp.
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    "Còn rơi mãi trên phím đàn
    Còn rơi mãi những tiếng buồn thở than
    Ŀã lâu rồi nụ cười vắng trên môi...
    Mưa rơi mưa rơi còn rơi mãi nhớ thương ai, ướt bờ mi em dài
    Mưa rơi mưa rơi còn làm mưa mãi trong đời, người đã xa vắng rồi
    Con tim cô đơn còn ôm ấp những hẹn thề, ướt chiều mưa em về
    Chôn đi bao nhiêu kỷ niệm xưa mãi tôn thờ, cuộc tình còn ước mơ
    Từng giọt mưa, từng giọt buồn
    Ngoài sân vắng buổi chiều tối dần
    Từng giọt mưa như hờn giận mà người có biết chăng...?!
    Từng giọt mưa, từng giọt buồn
    Như dĩ vãng của cuộc tình mình
    Còn rơi mãi không bờ bến trong tiếng mưa đêm..."

    Mấy đêm nay, trời mưa...
    Hồi trước, cứ mưa là mình nghe bài "Ướt mi"; nhưng bây jờ lại thấy tâm trạng với "Tiếng mưa đêm" hơn. Cảm giác nhưng từng nốt nhạc cũng như từng giọt mưa vậy, rơi lảnh lót, ráo hoảnh, đều đặn vào trong lòng mình...
    Phố đêm trước kia, với mình là những cơn gió lạnh, những khoảng lặng nhẹ nhàng, một ánh mắt yêu thương và một bàn tay ấm. Nó là một sự bình yên và một niềm hạnh phúc vỡ oà.
    Còn bây giờ, phố đêm là đèn màu, là những tiếng cười, là một sự thoải mái vô tư lự triền miên. Nhưng nó cũng là một nỗi cô đơn và trống trải đến rùng mình.
    "Từng giọt mưa
    Từng giọt buồn
    Như dĩ vãng cuộc tình mình
    Còn rơi mãi...
    Ko bờ bến
    Trong tiếng mưa đêm..."
  9. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay con lại giật mình trong tiếng ho khan của mẹ. Lạc lõng giữa đêm trùng. Miên man trong tiếng gió.
    Phố đêm mịt mờ trong những ánh đèn loang lổ. Lại là một đêm không ngủ được
    THức dậy và fa ly cafe den đặc quánh. Màu đen của ly cafe cũng giống màu của màn đêm. Lạnh thật
    Ngòi nghe Thu Phương hát ĐÊm nằm mơ phố của Việt Anh
    Đêm đêm nằm mơ phố
    Trăng rơi nhoà trên mái
    Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
    Em như là sương khói
    MOng manh về trên phố
    Đâu hay một cơn gió mùa thu.....
    Đêm trước lang thang mãi trên đường. Phố đêm Hà Nội vắng tanh. Quán đèn dầu le lắt của một bà cụ bán trà nóng. Cầm ly trà nóng trên tay trong đêm đến khi nguội ngắt. Bà cụ nói với tôi hãy ngồi gần lại fía trong cho đỡ lạnh và không quên cầm ly trà của tôi và thay bằng mọt ly trà nóng khác.
    Đêm nhạt nhoà trong khói của ly trà nóng bốc lên, tan nhanh vào hư ảo
  10. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    đêm đêm nằm mơ phố mơ như mình quên hết quên đi tình yêu quá vô cùng

Chia sẻ trang này