1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Đêm qua qua mình có một giấc ngủ tuyệt vời . Lâu lắm rồi mình mới ngủ ngon như vậy . Quan trọng hơn cả trong giấc ngủ đó mình có một giấc mơ , giấc mơ của sự ĐOÀN TỤ . Giấc mơ đã để lại trong mình rất nhiều cảm xúc đến nỗi đến cơ quan rồi mà mình không thể nhịn được nữa phải mò mẫm vào đây viết đôi lời . Mình cứ viết thôi với hy vọng thật mong manh một ngày nào đó em sẽ thấy và đọc được những gì mình đã suy nghĩ và những gì mình đã trải qua . Giấc mơ của đêm hôm qua như một điềm báo chính thức cho một sự may mắn bởi vì mình rất ít mơ và đã đôi lần mơ thì hầu như đều biến thành sự thất đến 65% . Hôm nay tậm trạng của mình rất tốt , sáng nay đến cơ quan lâu lắm rồi trên môi mình mới có một nụ cười thật thỏa mãn đến nỗi các bạn đồng nghiệp nhìn nhau và hình như đang nghĩ mình bị hâm ? Thôi làm việc đây ! Cầu mong mọi thứ sẽ tốt đẹp , cầu mong mọi bình an sẽ đến với em , cầu mong vạn sự như ý với tất cả mọi người !
  2. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    VÔ ĐỀ
    Về nơi xưa nơi mình đã hẹn
    Buổi ban đầu e thẹn ánh mắt trao
    Tiếng lá rơi khẽ khàng buổi chiều ấy
    Tít tận nơi xa ta tìm đến tình yêu
    Giữa Sài gòn nắng gắt nắng gao
    Sao ta thấy mát trong dòng suối
    Mái tóc em bềnh bồng trong gió gọi
    Khẽ mơn man theo nhịp thở của ta
    Cái quán xưa nơi mà ta đã gặp
    Ly nước cam sóng sánh với thời gian
    Khẽ ngước nhìn nhau bao nhiêu điều chưa nói
    Vạn vạn niềm vui trong mắt trong
    Nhạc đập dìu không gian như lắng lại
    Mặc kệ con tim nhịp đập chẳng đều nhau
    Tay nắm lấy tay em trong ta quấn quyện
    Là buổi chiều xưa buổi đầu tiên !
  3. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    TÔI CÓ MỘT GIẤC MƠ
    Biển và trời trộn màu xanh ngắt
    Ta và em thả bước cát trộn chân
    Hoa muống biển tím thêm như huyền thoại
    Sóng mơn man xoa nhẹ những niềm đau
    Hạnh phúc đơn sơ cùng em dạo phố biền
    Tay nắm trong tay ấm nỗi lòng
    Thèm về xa lắm một ngày ấy
    Mái ấm gia dình tiếng cười trẻ thơ
    Vì yêu anh vẽ mày cho em mỗi sáng
    Ngả ngang đầu mái tóc xoã bờ vai
    Nhưng hỡi ôi biển dâng trào con sóng
    Xoá sạch tan lầu các của giác mơ ..........
  4. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Muốn nhắn với em vài lời em ạ ! Hãy làm theo những gì mình đã hứa nhé em ! Cần em cả cuộc đời này ..........
    Anh kiếm được mấy dòng thơ này thực cũng không biết tác giả là ai post lên tặng em :
    Ta đã qua bao chặng đường dài
    Bao đèo dốc đã qua, mùa Xuân chờ ở phía trước
    Cái cần vượt thì hình như đã vượt
    Nếu còn cái khó nào là ở chính ta thôi.
    ( Sưu tầm )
    Cầu mong bình an cho em và các con , em hạnh phúc là anh thấy hạnh phcú em ạ !
  5. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Bài hát này hay lắm em ạ ! Anh xin được gửi tặng em . Không có em anh vẫn sống vẫn làm việc nhưng cuộc sống sao mà vô nghĩa đến thế !?
    "f^а
    Т< дf^а моя косолапая,
    Ч,о боли^O ,< f меня?
    s?овOZ капая?
    s?овOZ капая
    ' п<лO до?ожнfZ,
    Не слf?илосO б< со мной
    Невозможное?
    Я лZблZ ,ебя,
    Т< ?" сfдOба моя,
    'ез ,ебя мне жизнO моя -
    zпос,<лая..
    'ез лZбви мне жи,O -
    ТолOко мая,Oся,
    Так f нас, f нас с ,обой
    Yолf?ае,ся?
    'ез ,ебя мне жи,O -
    ТолOко мая,Oся,
    Так f нас, f нас с ,обой
    Yолf?ае,ся?
    Em là tâm hồn khập khiễng của tôi
    Em là phần nào ốm yếu?
    Máu chảy?
    Máu chảy
    Trong bụi đường
    Không đến với tôi
    Những điều không thể?
    Anh yêu em
    Em ?" số phận của tôi
    Thiếu em, cuộc sống dành cho anh ?"
    Không tình yêu anh sống ?"
    Chỉ là trong dày vò, đau khổ
    Chúng ta đó, với em
    Như vậy đó?
    Không tình yêu anh sống ?"
    Chỉ là trong dày vò, đau khổ
    Chúng ta đó, với em
    Như vậy đó?
    http://www.esnips.com/doc/0b669755-95f1-4aae-95c6-5504b7f9e285/01---Рада-Рай---Душа
    Được Belle_yvon sửa chữa / chuyển vào 02:25 ngày 26/07/2008
  6. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    THặ TONH ĐỏƯU MTA THU
    Nhỏãt tỏãng em chút heo may se lỏĂnh
    Công viên chiỏằu mỏằng mỏÊnh vỏt ngang
    Thu vỏằôa 'ỏn nhặ lỏằi hỏạn xặa câ
    ,n cỏĐn nhiỏằu mà tơnh quĂ xa xôi
    Gỏằưi tỏằ>i em lỏằi yêu 'ỏĐu thu ỏƠy
    Nỏng hanh vàng soi dỏƠu chÂn em
    Thu gifng gifng mỏằ xa chÂn trỏằi câ
    Thu lỏĂi vỏằ thặĂ tơnh viỏt cho em ......
  7. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Chỉ có quỷ mới hiểu cô ta thuộc hạng người gì ? Ham muốn , thú vui , đam mê hay chỉ là bồng bột ? Thật lòng hay chỉ là bệnh hoạn ? Quỷ tha ma bắt cô đi ! Nếu cho tôi nghĩ lại cô chẳng hề xứng đáng tồn tại trên cuộc đời này chứ đừng nói trong lòng tôi ! hehehhehhehhe !
  8. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    NỢ
    Nợ em một nụ hôn
    Nợ em cơn mưa chiều lang thang lối nhỏ
    Nợ em một tiếng rao
    Nợ em đêm vắng đèn trôi xa
    Nợ em một nhành hoa
    Nợ một cơn giông gió thổi toang nỗi nhớ
    Nợ em một chiều đông
    Khăn bay bay chẳng đủ ấm
    Nợ em nợ nhiều lắm
    Cả một đời chẳng nguôi ngoai
    Nợ em nợ trần ai
    Quắt quay ôi nỗi nhớ !
    Nợ em nợ nhiều lắm .............
  9. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    CĂNG THẲNG .
    Ngày xưa ta có hẹn , mỗi ngày một bài thơ
    Dâng em những cảm xúc
    Của kẻ đang được yêu
    Khi vần thơ còn tuôn trào trong máu
    Là khi ta còn yêu em
    Em đã tin ta như tin một định mệnh
    Nên cũng đắm mình trong những khúc ca
    Ta và em cùng nhau quên trời đất
    Dắt díu nhau định từ giã thế gian
    Một hạt bụi còn vương sao quá nặng , để em còn tiếc nuối những ngày qua
    Quặn cơn đau hai khúc ruột non trẻ
    Quá ngây thơ chịu miếng cắt đầu đời
    Ta bên em với ngàn lời an ủi
    Nghe mặn nồng ôi vạn vạn chữ yêu
    Nhưng mà thôi sao đây em chẳng thể
    Dứt gánh giữa đường em cũng muốn nặng mang
    Để hôm nay thơ ta lại tuôn chảy
    Nham thạch phun nóng đỏ trái tim khô
    Muốn hét lên rằng ta chẳng thể thiếu
    Muốn van gào cho rách nát đoạn hồn đau
    Muốn than van như gió đêm rên rỉ
    Muốn rạch ròi một lần nữa mà thôi
    Rồi ngôi đây với thơ và oan trái
    Gặp làm chi vạn nẻo đường đời
    Thôi thế nhé vắng em thơ ta chẳng dứt
    Vẫn tràn trề , nhựa sống cố chảy tuôn
    Vẫn rứt ray một niềm yêu chôn kín
    Vẫn nguyện cầu cho kẻ làm ta đau .....
  10. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Khoảng lặng
    ( Tặng người quen UT . )
    Cỏ mềm xanh thót trái tim
    Tôi ngồi ngắm khoảng chiều im thót buồn
    Chim kêu thót ngực hoa vườn
    Em xa hòn sỏi cuối đường thót đau .

Chia sẻ trang này