1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zozo2006

    Zozo2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Vẫn con đường quen thuộc từ trường về nhà nhưng đêm nay thật khác, yên tĩnh nhẹ nhàng k ồn ào, bon chen
  2. trai_tim_sat_8x

    trai_tim_sat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Đường phố tĩnh lặng . cuộc sống trôi chậm hơn
  3. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    CÁI HỐ .
    Trong khu rừng nọ có một cái hố khá sâu , những con vật khi rơi xuống đó thì ít có cơ hội để trở lên mặt đất . Một ngày kia có ba con ếch xấu số rơi xuống cái hố nọ . Cả ba con ếch đều cố gắng hết sức để nhảy lên miệng hố mà hình như vô phương !? Trên miệng hố đàn ếch bu xung quanh mỗi con một lời :
    - Thôi đừng nhảy nữa phí công đã có ai sa xuống hố này mà nhảy lên được đâu ?
    - Hãy để sức lực đó mà sống thêm được ngày nào thì sống .
    Trong số ba con ếch có hai con đã nản chỉ và nằm im để thở , chỉ có một con vẫn cố sức để nhảy lên bất chấp những lời dè bỉu như vỡ chợ của đàn ếch bên trên . Thật kỳ diệu con ếch thứ ba không hiểu bằng động lực nào mà đã nhảy lên được miệng hố ? Nó cười toe toét vì được thoát chết . Cả đàn ếch bên trên cũng trố mắt nhìn nó và cũng khôgn hiểu sao nó lại nhảy lên được ? Con ếch già nhất bèn lên tiếng :
    - Nó bị điếc đó ! Có lẽ những lời dè bỉu của chúng ta vì nó khôgn nghe thấy nên cứ ngỡ chúng ta cổ vũ cho nó ! Nên đó chính là động lực để nó nhảy lên được .........Cả đàn ếch òa ra vỡ lẽ ...........
    Trên cuộc đời một lời động viên đúng lúc là cả một cơ hội sóng còn cho bất kỳ ai . Nhưng nếu là một lời dè bỉu đúng lúc cũng là một phát súng kết liễu bất kì ai - Mình thấy đúng thật !
    Cái hố của tôi là em biết mà không tránh nổi .
    Muốn bước qua mà ngại vách trượt trơn
    Mắm môi bước - Hố sâu trước mặt
    Nhắm mắt vào để quá khứ rơi
    Nghe tiếng lòng sao chơi vơi đến lạ
    Nắm hư không mà tưởng nắm hình em
    Muốn rất muốn xoa vào vết thương xưa cũ
    Để dịu êm một chút mượn vay
    Cái hố sâu chợt nhòa đi trong mắt
    Bởi vì mưa hay bởi khóc vì em ?
    Bởi vì đâu chú sên kia mất vỏ ?
    Bởi vì đâu mà hố cách xa lòng ?
    Bởi lòng tin ta đặt nhầm không đúng chỗ
    Bởi hố sâu đen thẳm tựa lòng ai !
    Bởi con tim ta luôn ngây dại
    Nên sa chân tụt xuống hố sâu đời !
  4. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Tất cả là một sự cô độc đến quánh lại , mình có cảm giác mình nắm được nó , sờ thấy nó một cách rất rõ rệt . Không biết từ bao giờ mình lại bắt đầu biết sợ cô đơn ? Tự giơ bàn tay lên sờ vào đầu mình thấy nó nóng hơn bình thường , sờ vào con tim thấy nhịp đập không được ổn lắm !? Vết đau chợt trở chứng thấy tủi thân thế cơ chứ ? Mình thành thế này từ lúc nào đây ?
    CÔ ĐƠN
    Một căn phòng trắng
    Một vết đau
    Một cô đơn
    Một tôi .........
    Một nỗi buồn không biết mặt
    Em có thể đặt tên không ?
    Một cửa sổ khép hờ
    Một không gian đi mượn
    Một chiếc tủ có nhiều ngăn
    Ngăn nào của ta
    Ngăn nào của em
    Ngăn nào chứ đau khổ
    Ngăn nào chứa niềm vui
    Một bàn tay
    Một khối óc
    Nghĩ miên man về một ngăn tủ
    Sợ đến đớn đau nếu phải mở nhầm
    Lạy trời ...........
  5. Polunb

    Polunb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Hoang tưởng
    Ta nhặt nhạnh những nỗi đau chếch choáng
    đặt lên bàn
    Ta đang thấm thía chông gai
    Nỗi cô dơn
    đặc oánh
    giữa đêm dài
    Chạm vào ai..ký úc xanh màu rêu phủ.
    Những ngăn tủ
    khép hờ câu chuyện cũ
    đành chi
    nhặt nhạnh lại mà chơi ?
    Bí ẩn cuộc đời
    Xin cứ để tả tơi
    Trò số phận tẩy tung đồng bạc cắc
    Sấp hay ngửa
    Được thua
    hay sẽ mất
    Một cuộc đời đâu dễ phủi đôi tay
    Chạm nhầm chiếc cửa bi ai
    Là phiền lụy một đời xin hãy nhớ
    Trời dang thu
    Đêm chọt về gỏ cửa
    Ta lạc vào
    Những duyên nợ mông lung
    Hiểu gì chăng
    ta cũng là chiếc tủ
    Chứa hết không ?
    sầu dâng sóng..thành sông.
    24-08-2008
    Được polunb sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 24/08/2008
  6. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    LẠNH LÙNG
    Mệt - Tâm thân trâu mộng của mình có vấn đề thật rồi ! Đã và đang cố gắng để chiến thắng và sẽ chiến thắng . Tự nhiên mình có cảm giác không an toàn với tất cả những mối quan hệ , chẳng biết tin vào ai nữa ? Kẻ thì quay mặt bước đi khi mình có chuyện , kẻ thì mình tin tưởng rồi cũng phản bội . Mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều , mất nhiều đêm để tự kiểm thảo bản thân - Hay tại mình sống quá vớ vẩn để tất cả quay lưng lại với mình ? Hay mình có điều gì đó không phải khiến mọi người giận dữ ? Hay mình vô tình làm ai phải nghĩ suy ? Hay tại mình đểu cáng khốn nạn để bây giờ phải nhận sự trừng phạt này ? Quá nhiều câu hỏi - Mình đã dần dần loịa bỏ tất cả và rút ra một điều đó là : MÌNH KHÔNG SAI ! Thế vì đâu mà thế nhân lại nhẫn tâm với mình như vậy ? Minh khủng hoảng thực sự ! Vào cái lúc này đây mình thật sự cần giúp đỡ , cần một bàn tay , cần một sự cảm thông mà khó quá !?
    Thế nhân ơi sao người bội bạc
    Kiếp phù du sao khỏi canh trường
    Thân lãng đãng chờ ngày cát bụi
    Lạnh lùng thay thế thái nhân tình
    " Thế chiến quốc - Thế xuân thu
    Thế thời thế - Thế thời phải thế "
    Ngửa mặt lên chẳng thẹn với trời
    Cúi đầu xuống chẳng hổ với đất
    Kệ thế nhân mặc ai tệ bạc
    Ta là ta chẳng thể đổi được đâu !
    Thân phù du kiếp cũng phù du
    Lãng đãng mây bay bóng hạc gày
    Thế nhân lãng đãng thèm hơi ấm
    Khổ lắm thân ta gặp lạnh lùng ?
  7. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Bây giờ, đồng hồ chỉ 16 giờ 26 phút. Hnhu chính thức tham gia topic này. Mong người dưng chấp thuận.
    Đêm. Bạn thân của Hnhu.
    Đêm. Có lẽ cũng là bạn thân của người dưng.
    Hnhu và người dưng có chung nhau ở từ Đêm! " Bèo nước trong đêm gặp nhau nơi này ", có lẽ có chút cơ duyên.
    Trong lòng đêm. Trong lòng của phố đêm, Hnhu là chính mình. Trọn vẹn.
    Chỉ có trôi trong lòng đêm mới cảm nhận sự sống quý giá của ngày. Cảm nhận sự quý giá của tình người, tình đời. Dẫu hiểu, chưa thể hiểu hết được sự quý giá ấy. Chỉ biết, cầu mong an lành cho Đêm. Cầu mong an lành cho người dưng!
    Chợt nghe hoảng sợ quá. Sợ cả đêm mất rồi.
    Chú!
  8. ambinhya

    ambinhya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất là bầu trời về đêm
    Bác chủ topic có cái chữ ký trông buồn cười nhỉ
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Ngủ thật ngon. Dậy được thì đêm lắm rồi.
    Mở cửa sổ. Đêm ùa vào mát lạnh. Ngọc Lan cuối mùa nhà nhóc hàng xóm đưa hương lạc thơm lừng. Ừm, nó đang thơm hết lòng cho lần nở cuối đây mà.
    NGỌC LAN.
    Chấp chới trắng , chấp chới hương
    Chấp chới nhớ, chấp chới thương
    Chấp chới cho lần nở cuối
    Ban phát cho đời vấn vương.
    Góp nắng cuối ngày tỏa sáng
    Em làm nắng quái nữa đêm
    Miên man nhẹ nhàng em đến
    Làn hương buông nhẹ bên thềm.
    (27/8/08)
    Cho đêm , cho Ngọc Lan, cho Hnhu cùng cho người dưng đó.
    ( Người lỳ! )

  10. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    Con bé Hnhu nói đến hoa Ngọc lan làm mình nhớ HN đến tê tái . Năm 1988 mình là một cậu học sinh lớ 12 nhớ rất rõ lúc đó hàng cây Ngọc lan trồng bên đường Cổ Ngư chạy dọc theo Hồ tây còn bé tí , bờ hồ lúc đó còn chưa có cái hàng rào bờ thì đã được cạp đá từ lâu rồi . Hàng cây Ngọc lan lúc đó mỏng manh vô cùng , mỗi gốc cây được rào sơ sài bằng dăm ba cái que , ở đẩu đường mạn đền Quán thánh có cái biển to tướng : CẤM BẺ CÀNH HÁI HOA ! Nghĩ mà cứ buồn cười , các chú bảo về của Cty Công viên cây xanh bây giờ là các chú Bảo vệ môi trường đô thị phải vất vả vô cùng mới bảo về được mấy cây hoa lúc đó để bây giờ chúng được dịp tỏa ngát hương mỗi độ thu về làm nguồn cảm hứng cho bao người . Cảm ơn các chú nhé ! Hoa Ngọc lan mảnh mai núp những tán lá xanh đầy sức sống , nhỏ bé khiêm nhường nhưng mùi hương của hoa thì làm ngây nấgt lòng người , không đậm đặc như Nhài , như Dạ lý hương , không màu sắc như Cúc , Zơn chỉ có một sắc trắng đến tinh khôi và thẫm đẫm hương yêu dù đã phai tàn . Ngọc lan có hai loại Bạch Ngọc lan và Yến Ngọc lan nhưng mình thích Bạch Ngọc lan hơn . Hai loại đều có mùi hương tương tự bền bỉ và khó phai . Hồi còn ở nhà vẫn theo mẹ đi lễ chùa vào ngày rằm mồng một , trong gói hoa dâng Phật không bao giờ thiếu một đó hoa Ngọc lan , rồi về nhà mẹ cũng mua những gói hoa tương tự để thắp hương tại gia , mình nghịch lắm vẫn lén mẹ ngửi bông hoa đó khi mẹ không để ý , mẹ nói nếu ngửi hoa như vậy là có tội với Phật . Rồi đến năm 1989 mình có một đóa hoa Ngọc Lan bằng xương bằng thịt , không biết đã mấy lần mình ngưỉu lấy ngửi để xem có giống với mùi hoa Ngọc Lan không và cố nhắm mắt tưởng tượng ra cái hương vị đặc biệt đó , kể cũng giống thật Ngọc Lan ạ ! Rồi đó hoa đó héo tàn và vĩnh viễn ra đi năm 1993 lúc đó mình đã xa xôi lắm rồi ! Buồn và đâu đến vô hạn . Bây giờ xa nhà đã bao nhiêu năm mới gần đây mới có dịp trở lại quê nhà , thật tình cờ đúng vào dịp Ngoc lan nở rộ đơm bông , mình lại cắm cúi đam mê với cái hương vị đặc biệt đó . Nhớ đến tái tê ! Chỉ nhớ vậy thôi chứ hoa nở rồi hoa tàn , hoa rụng về cội , hoa đơm bông khác trắng trong hơn , thanh khiết hơn đúng không hoa ? Hoa nào có bao giờ chết ? Hà nội ơi ! Ngọc lan ơi ! Mình sắp về rồi !
    NGỌC LAN
    Cành xanh xanh , lá xanh xanh
    Hoa khiêm nhường trắng mong manh
    Tia nắng cuối sắp sang chiều
    Ngọc lan buồn tỏa ngát hương
    Trời xanh xanh , nước xanh xanh
    Hoa long lanh tựa nắng trên cành
    Tỏa hương đời ngát môi em
    Cho ta say khoảng khắc thơm nồng .
    Tình ta xanh , ngát hương lành
    Ấp e em , Ngọc lan núp trên cành
    Thêm e thẹn hồng má ai
    Trắng tinh khôi tình em mãi an lành .

Chia sẻ trang này