1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    TÌNH YÊU MÃI MÀU HỒNG
    Đón khoảnh khắc đầu ngày
    Đoá hoa phù dung trắng
    Bừng tỉnh giấc nồng say
    Khát khao từng giọt nắng.
    Có gì trong sâu lắng
    Làm ửng hồng má em
    Gọi mời thì con gái
    Tiếng yêu ngọt môi mềm
    Có gì chẳng dịu êm
    Giữa chợ đời rao bán
    Nợ duyên như gió thoảng
    Phôi phai theo nắng chiều
    Còn đâu hỡi dấu yêu
    Thuở đoá ngày vừa hé
    Thời gian không gượng nhẹ
    phù dung tím một ngày
    Phù dung tím một ngày
    Cho rạng sáng mai này
    Có đoá hoa màu trắng
    Bừng tỉnh giấc nồng say
    Rồi lại đến ngày mai
    Hoa cho đời hương sắc
    Đóa ngày dâng hương mật
    Tình yêu mãi màu hồng.
    Mong rằng tình yêu sẽ đem đến cho chú sự may mắn cùng hạnh phúc.
    Ngày thứ sáu!
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    ĐÊM VÀ EM CHO ANH.
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc ,
    Còn điều chi Em mải miết đi tìm
    Còn điều chi Anh mãi mãi lặng im
    Đêm rồi đó, tóc mềm vừa ngoan ngủ.
    Dường như thế với Em chừng chưa đủ
    Và với Anh, Em cũng như đêm
    Trải hết lòng nhưng cứ cần thêm
    Đêm một chút! Cùng Em thêm một chút!
    ( 2/9/08)
    Xin cho HNhu mượn chút cảm xúc từ vài dòng chữ ký của bạn. Thanks ạ.
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    XUỐNG PHỐ CÙNG ANH
    Con đường chiều lá đổ
    Gió vô tình ngang qua
    Em cùng anh xuống phố
    Ngọt ngào khúc tình ca.
    Bên anh chiều dài mãi
    Bóng quyện bóng một đôi
    Thương cánh chim phiêu lãng
    Còn vất vưỡng đơn côi.
    Đi về đâu hỡi gió
    Đi về đâu hỡi chim...
    Để em mãi đi tìm
    Tháng ngày cùng anh _ phố!
    (31/8/08)

    ( Viết cho chị cucvangcuoithu. )
    Chúc mừng chú đã bình an. Hì, mau dzìa nhận lại nhà, để hnhu còn đi chơi với...chai.
    Ngày thứ bảy!
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 03/09/2008
  4. RaiNb0w

    RaiNb0w Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi topic này lại nhớ Người đem hoa về phủ kín Thung lũng hoa bay
    :)
  5. Polunb

    Polunb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đêm- sự tĩnh mịch lặng ngắt của không gian, tiếng côn trùng cũng thôi rền rĩ .Đêm đặc quánh màu đen chôn tất cả vào một cái hố sâu hoăm hoắm ..Phố đêm yên ắng mà ...lòng dậy phong ba.
    Cuộc đời như những dòng chảy mà ta đôi khi cảm thấy sự vô định trong từng vòng xoắn ốc, những chiếc kim cứ tí tách chạy lập trình thời gian vẫn cứ trôi và con người đôi khi không biết hiện hữu hay chỉ là ảo giác . Dường như tại Đêm, tại phố không màu , tại những con đường cứ hun hút ...Chợt mở mắt giữa đêm dài ..lại cảm thấy sao ngoay ngoắt dối diện với điều CÓ và KHÔNG .
    Cần không sự tồn tại như chiếc bỏ bọc đầy sự nhiệm màu ? khoác chi hờ hững , tạo chi những gương mặt cười vô hồn chợp chờn những chiếc mặt nạ nửa tỉnh, nửa mê ..chỉ biết giờ đây giấc mơ ..đã qua . Trong cơn mơ có màu tím của nổi buồn , màu hồng của yêu thương , màu đỏ của lửa , màu trắng của sự trinh bạch tinh tưởng và màu gì nhỉ cho sự giận hờn ..ngún nguẩy ..còn lại đây màu đen của đêm như sự thức tỉnh ..như sự trở về khởi nguồn của MƠ.
    Vậy thôi ..đơn giản như nó vẫn tồn tại, dòng đời vẫn trôi và nước có bao giờ biết dừng? con sông vẫn mãi miết trong cuộc hành trình tìm kiếm những bến bờ mới lạ , bao nơi đến rồi đi ..phiêu bạt lãng tử như một kẻ kỳ hồ ...và ta hiểu đó chính là cuộc sống . Quy luật của tạo hóa và quy luật của cuộc đời ..để trả lại sự cân bằng cho chính bản thân ta .
    Tháng ngày trôi qua, đếm những lo âu trên PD trải dài qua bao dòng chữ .có lẽ ta cũng nên như dòng sông hòa ra đại dương mênh mông PUBLIC cho cuộc đời ..vì dường như đó mới là lẽ sống mà dòng sông kia không bao giờ biết dừng ...cứ mãi miết trôi , cứ vô định như đêm, như màu đen huyền bí lung linh ẩn hiện ...trong ĐÊM.
    Đêm con dế ngủ ngon nơi rìa cỏ
    Lũ côn trùng nhắm mắt thả trôi không
    Đặc quánh màu đen, thăm thẳm nỗi lòng
    Chống chếch giữa nhớ quên dĩ vãng
    Đêm duyên nợ với người lòng có sóng
    Những vòng tròn đan ngược hất vào tim
    Lặng nhìn vun vút bầu trời đêm
    Chẳng ngôi sao chợt thoắt tan thoắt hiện
    Ta sao mai, ai sao hôm tiễn biệt
    Mà cuộc hành trình rượt đuổi ..nhói niềm riêng
    Phố lại đêm, đèn đường KHÔNG HẮT BÓNG
    Chiếc áo trắng chìm trong định mệnh
    Thôi giã từ dĩ vãng ..tìm giây phút BÌNH YÊN.
    05/09/2008
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Đêm nhớ về 1 người dù mệt mỏi và vẫn ko thể nào ngủ được.
  7. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Yêu phố đêm Hà Nội.
    Lượn về được gần 1 tiếng rồi...
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61

    Đi chơi ttvn lượm dzìa.
    [​IMG]


    GIẤC MƠ.
    Ước một lần em ngủ giấc bình yên
    Giữa thênh thênh trùng trùng sơn thủy
    Giữa một trời gió mây mộng mị
    Giấc say mềm giữa vạn vạn vì sao.
    Ước một lần làm một giấc chiêm bao,
    Len nhè nhẹ vào mơ anh...thật khẽ,
    Chẳng Bắc, Nam, Đông, Tây nào có thể
    Tách rời em ra khỏi giấc mơ anh.
    Ước một ngày em ngủ dưới trăng thanh
    Vầng trăng non đầu tháng hiền lành
    Nghe văng vẳng tiếng ru hời tiền kiếp
    Nữa mảnh tình lưu lạc, chính là anh.
    Ngủ cho ngoan, ngủ cho say, tình ơi
    Có anh luôn...có anh luôn...kề bên
    Ánh trăng kia, áng mây kia, còn đây
    Thì tình anh, vì tình em, tràn đầy.
    (8/4/08_ Lehuongnhu)
    Vậy là chú đã về. Spam chú thêm lần nữa.
    Ngày thứ chín ( hay mười ha, quên gùi. )
  9. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Đêm mưa. Ướt sũng...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và sáng sớm...
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Xem ảnh của anh ju đẹp quá! E vào topic này bao lần chỉ để đọc! Thích những bài thơ ở đây...
    Chúc bình an..

Chia sẻ trang này