1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Gấp tháng chin nhốt vào thơ, mở tháng mười bao nhắn gửi?.
    Gói những bảng lảng mùa lá vàng xao động
    Trói lành lạnh sương , khỏa lấp tâm hồn
    Dường như mùa níu mùa , phố cứ xa xôi
    Những nỗi nhớ ngọt ngào sao cứ tím
    Ta ngồi đếm mây bay và gió thổi
    Đếm bước chân phiêu lãng tìm quên
    Đếm mùa thu bao lá rụng ngoài hiên
    Đếm phiền muộn ngủ ngoan trên mi mắt
    Hoa cỏ lạ, sắc thu chừ hoang vắng
    Nơi cuối đường cây cỏ ngập bàn chân
    Ai đến rồi đi, thoáng xưa loài hoa Sữa
    Nồng nàn quá nhiều để trắng lạ mùi hương !
    Ta tiễn thu đi , giữa mưa giăng khắp chốn
    Ơi hương cốm nhà ai còn đọng phút hoài thương
    Tháng Mười dường như ngày dài hơn
    Đêm sẽ ngắn, và ta thôi mộng mị
    Những giấc mơ về một thời trong trắng
    Quẫy đạp vô thường trong màu tối đêm đen
    Khép lại nha em, mùa thu chừ nấng ná
    Gió ơi ! sao vội vã, thông thốc lòng cho đông đến cô liêu
    Tạm biệt tháng chin , đón chờ điều không thể?
    Cứ dấu những điều bình dị, để lăn mình trong đám cỏ đầy sương ?
    Lòng ngẩn ngơ dường như câu hỏi khó
    ?oBao giờ cho đến THÁNG MƯỜI ?o ơi ! (*)
    Lathu- 02/10/2008
    (*) : tên bộ phim kinh điển : Bao giờ cho đến tháng Mười ?" cũng là một câu thành ngữ ??
  2. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    CUỐI THU
    Chiếc lá cuối cùng hình như cũng sắp rụng
    Cố níu kéo một chút đa đoan
    Phất phơ gió như thân chẳng đã
    Bám vào cành xin chút nhựa mỏng manh
    Vạt nắng hôm qua sao lạnh hôm nay
    Bởi cuối thu rồi trời chẳng buồn đổ lửa
    Xào xạc lá rủ nhau về cội
    Ôm gốc buồn trong buổi cuối thu
    Hà nội ơi ! Người như thêm vàng võ
    Gió heo may thổi hơi cuối chiều nay
    Và mai đây mùa đồng lần qua cửa
    Đuổi thu đi rồi lại hẹn mùa sau ......
    Tạm biệt nhé mùa thu buồn trước ngõ
    Gió se se mang lá về nguồn
    Cành khô héo vẫy tay tiễn biệt
    Hẹn mùa xuân để thu đến chia ly ...
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Phố đã...đêm lắm rồi. Mang phố ra ngắm! Ngủ thôi phố ơi.
  4. angel_pretty

    angel_pretty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bên đó đã gần 10h rồi , đã đi ngủ chưa nhỉ hay vẫn đang làm gì ? Bên này mới có gần 8h thôi người ạ . Đêm phố giờ có ồn ào như xưa đâu tĩnh lặng lắm , vắng vẻ lắm .......người bao giờ mới từ bỏ đêm phố để bình yên cho ai đó được bình yên ? Người giờ ra sao rồi ? lâu rồi chẳng điện đóm , chẳng liên lạc , ta và người quên biệt thật rồi sao hả ?
    Je suis perdu, vois-tu,
    je suis noyé,
    inondé d''amour;
    je ne sais plus si je vis,
    si je mange,
    si je respire,
    si je parle;
    je sais que je t''aime.
  5. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Có chút gì hoài niệm tiễn thu đi
    Những con đường hàng cây đều in bóng
    Những dấu chân lặng thầm chiều sân vắng
    Khung cửa màu xanh, khép lại những vầng trăng
    Cuối thu trời trở lạnh gió Đông sang
    Vài chiếc lá khẽ khàng trên thảm vắng
    Mùa thu qua vẫy tay chào ..nghe đắng
    Gió cuối trời vô tình thổi chơi vơi
    Em nhìn anh không nói được đôi lời
    Đơn giản thế xa ?"gần ôi khoảng cách !
    Màu thời gian cuốn thu vào trang sách
    Chở mùa đông nhuộm ảo ảnh tình anh !
    Lathu- SG 16/10/2008
  6. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Năm nay mùa đông hình như về sớm hơn thường lệ ? Cây cối đang trút những chiếc lá cuối cùng để trơ thân chịu đựng tuyết giá . Đêm của những ngày này năm ngoái còn rất ấm áp mà cũng những ngày này năm nay sao mà lạnh đến tệ hại ? Hình như lòng người cũng đang lạnh theo mùa đông ?
  7. lathu777

    lathu777 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    962
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông thường gieo vào lòng những hoài cảm, những con phố dường như vắng hơn, những hàng cây rũ bóng im lìm đợi chờ và thao thức. Mùa đông - bàng bạc màu thời gian, xam xám trầm lặng như một nốt lặng trên khung nhạc ...làm nao lòng người mang tâm trạng, làm ngỡ ngàng đôi bàn chân...làm vơ vẫn những trang thơ...
    Có lẽ ai đó.. đi qua hết mùa đông mới cảm nhận hạnh phúc khi hoa cỏ bừng đua sắc, có qua những ngày co ro trong chiếc áo dày cộp, có trễ nãi vào những buổi sáng lạnh ..mới cảm thấy thèm nhảy ra đường trong một sớm gió mơn man...
    Nơi này không có mùa đông, không có cái rét cắt vào da, không có cái tái tê để phủ lên một mùa nhung nhớ ..chỉ có những con đường ...hình như đang bở ngỡ ...để bàn chân tìm kiếm dấu bàn chân.
    Rồi sẽ mốt ngày "xa rồi mùa đông " sẽ làm ta nhớ xiết bao cái hâm hẩm ly ca fe nóng , xoa hai tay vào má....ủ cho hồng một giấc mơ qua......
    Lathu....
  8. vothanhtruc

    vothanhtruc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Cứ tối là buồn, là nhớ. Nhìn đèn đường là không yên.
    Sao anh cứ đi mãi?
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    GỢI NHỚ...
    Heo may gợi nhớ mùa đông
    Cỏ hoa gợi nhớ chất chồng ngày xuân
    Tháng giêng lễ hội tưng bừng
    Nhớ đôi nhẫn cỏ lừng khừng bờ mương.
    Đêm trường gợi nhớ hạt sương
    Long lanh mắt biếc vấn vương tơ trời.
    Một mình gợi nhớ...người ơi
    Nép vào ký ức nhớ lời yêu xưa.
    ( 18/10/08_ Lehuongnhu )
  10. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    ĐÊM QUA CHƯA ?
    Đêm mông lung , đêm lạnh lùng buông thả
    Nhả lời thơ cho ánh trăng thẹn thùng
    Nhả cơn mơ cho hồn thêm day dứt
    Nhả nỗi buồn ôm quyện với màn sương
    Đêm qua chưa - Để bình minh vụt đến
    Nhả vầng dương cho đêm lạnh sang mùa
    Nhả tiếng chim kêu cho màn sương kịp hạ
    Nhả ngày mới để kịp tiếng yêu thương .
    Đêm qua rồi - Chào bình minh nhé !
    Ngày đến rồi kẽo kẹt với mưu sinh
    Còn tích tắc thì ta nên lãng mạn
    Kẻo đêm về lại lạnh lùng với màn đêm ..........

Chia sẻ trang này