1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Nếu em nhớ không nhầm thì hiệp sỹ của em có hẹn em là ghé qua nhà em chơi đúng không anh ? Anh nhớ anh hẹn em lúc nào không ? Anh hẹn em khi anh hùng hồn tuyên bố lắm câu hay ho bên topic cua chi lot_mat_na đấy ! Em vẫn chờ anh đấy hiệp sỹ ơi ! Mà em bảo này anh không đến em mà túm được anh thì anh chít với em đó ! Mà thế nào anh chẳng đến nhỉ ? Hiệp sỹ có bao giờ nói sai đâu đúng không anh ?
    Phố đêm , một cái gì đó bâng khuâng và tĩnh lặng cho những ai sống bằng nội tâm , họ tìm những niềm vui khoáng đạt trong cái tĩnh lặng đó , đêm HN là vậy đấy ! Bon chen , náo nhiệt , căng thẳng rồi cuối cùng cũng khâút phục màn đêm xa xăm mà thôi ! Bác B_Y nhớ nhầm rồi nhé ! Có tới hai bà bãn bánh cuốn cơ , một bà bán ở vỉa hè còn một bà bán trong nhà gần ngõ than tổ hợp tác xã đó bác ! Đi lâu quên lối về rùi .
  2. ngu_ngo_hn

    ngu_ngo_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nói như I hate you 8x thì phải biết nhiều về HN mới được yêu HN à? Tớ chẳng hiểu biết gì về HN mấy mà tớ trót yêu HN rôì thì làm thế nào? Tớ phải viết đơn lên bác UBND Thành Phố bảo là : cháu xin được yêu HN và xin được viết bài về đêm HN vào cái topic của lão B_Y ạ. Dù rằng cháu cóc biết gì về HN và cháu cũng hay tán tỉnh lung tung như lão ấy ạ?
    Mà cậu hồ đồ thế, cứ bênh lão ấy thì là nick của lão ấy à? con bé chủ nhân của cái nick kekhongcotraitim kia xinh như người mẫu, nó mà lão B_Y béo ị thì phí của giời quá (xin lỗi, nhờ vả tên em một tí ). Thế nếu tớ viết bài bênh cậu chằm chặp, yêu thương cậu thì tớ cũng là nick của cậu à?
    Mà sao cậu viết về B_Y căm thù thế? hay là cậu cũng là một cô bé nào đó bị gã tán tỉnh, bị gã lôi lên giường rồi nên căm tức, cứ thấy gã ở đâu là nhảy xổ vào chỉ mặt chửi bới. Thế thì lão B_Y hết đường hoàn lương nhá.
    Tớ võ đoán thế thôi, nhỡ đổ oan cho cậu thì tớ ngượng lắm. Mặt tớ mỏng, tớ không dám quay lại đâu. Mà tớ nói thật, chẳng biết lão B_Y mặt dày thế nào nhưng lão mà bị chủ nhân của topic nào đuổi là lão ấy đi thẳng, chẳng như cậu đâu.
    Kankuli đừng có mà cắt bài này của tớ, tại cậu ấy làm hỏng mất cái topic tớ thích nhất nên tớ phải lên tiếng một tí. Cảm ơn cậu nhiều nhiều nhá.
  3. hoangtunga

    hoangtunga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------
    Mình đến ttvnol này từ năm 2003, có lẽ so với vài người ở đây thì cũng thuộc hàng cựu rồi nhỉ? 1 thời gian lâu ko vào vì mình chưa cảm thấy có cái gì đó hứng thú hay thú vị để tham gia cả..Từ khi vào pót bài đầu tiên trong topic Phố Đêm, mới thấy hay và thích thú, vì có những người chia sẽ cảm giác với mình, mình cũng gần chục năm ko về HN, biết bao sự thay đổi mà mình ko bít, rất cần nắm bắt thông tin cũng như chia sẽ lại những kỉ niệm ngày xưa với HN.
    Đứng ở góc độ khách quan hơn, mình có tham gia vài diễn dàn, và cũng gặp những topic tranh luận, cãi vã và chỉ trích nhau, tất nhiên không có chủi tục vì ở đó Mod làm việc rất nghiêm túc. Không biết là bây giờ ở VN tình hình phổ cập hoá internet đến vùng cao, vùng xa chưa, còn như những 4fum mình tham gia, ở đó toàn là sinh viên, tri thức, những người có học thức cao....do đó không có chuyện xưng hô hay kiểu chỉ trích mà mình đọc thấy có lẽ chỉ có những "tiện dân" mới có những kiểu nói này : "Cai cảm giác yêu HN à, xin lỗi 1 người sống ở Nga bao nhiêu năm như ... ( xin lỗi vì không nhắc tên nhưng nhắc tới lại thấy ngượng mồm ) liệu có bao nhiêu cảm giác thật sự về HN.
    Tôi là đàn ông, và cũng chẳng mấy khi cãi nhau trên mạng nhưng mà chính mày ( xin lỗi mọi người ) mới khiến tao lấy làm ngạc nhiên về cái khả năng mặt dày như vậy. Sao rồi, câu được bao nhiêu em rồi; đã lôi được cái em gì đó lên giường chưa. Mày tức vì tao phá mày sao, tao phá mày thì mày không thể tiếp tục cái thói quen bệnh hoạn là hứa hẹn với các cô gái về giấc mơ ở Nga à. F..ck.
    ...." mình vẫn nghĩ (có thể suy nghĩ lạc hậu?) rằng ở VN những người biết đến internet hay biết truy cập vào internet chắc chắn phải là những người có học thức, có kiến thức thì mới tiếp cận nhanh và dễ dàng vậy, chứ không như những kiểu mù văn hoá, mù học thức...những kẻ mà có thể nói trình độ chẳng có gì...
    Xét về góc độ của người tham gia vào topic và đọc bải viết này I_hate_8x, thì mình cho một nhận xét thẳng thắn; tớ nghĩ rằng nếu bạn là một người có đủ trình độ, có suy nghĩ của một con người, thì mình nghĩ rằng nếu đã có thái độ phản đối người ta, thì bạn cũng phải tỏ thái độ phản đối của một người có học thức, không những bạn biết cách phản đối mà còn lôi kéo được mọi ngườii khác ủng hộ theo bạn với những bài viết, đã kích có tính chất lôi cuốn hơn, có trình độ của một người cao thâm, khi đó ngưòi khác đọc những bài viết của bạn thì mới thấy rằng những nhận định của bạn là đúng, và người ta sẽ đứng về phía bạn vì bài viết của bạn chứng tỏ đó là bài viết của một người có kiến thức, có trình độ.
    Bạn có bao giờ đọc lại những dòng bạn viết ko? tôi thấy nó còn có thể sánh ngang với bọn lơ-xe chủi bậy! bạn chỉ trích người ta mà với một thái độ rất thù hặn, rất có thái độ ghen tức, bạn có thấy bạn thu hút người khác cùng quan điểm với bạn ko? hay là những người đó chỉ toàn phản đối bạn, hoạ hoằn lắm có nick nào đó mà ủng hộ bạn thì đúng là chỉ 2 nick ảo của 1 member mà thôi, vì trình độ "lùn" như nhau...Thái độ của bạn chẳng chứng tỏ rằng bạn là một người khách quan, dường như nó thể hiện cái tôi, cái nhỏ mọn của một con người cũng nhỏ mọn mà thôi. Việc tham gia diễn đàn là quyền tất cả mọi ngưòi, tự do ngôn luận của mọi người, đc bộc lộ những cảm xúc, những suy nghĩ của mình, cái đó mình ko phản đối bạn tham gia vào 4rum, nhưng nếu đã tham gia thì hãy để người ta nghĩ về mình, nể phục mình vì trí tuệ của mình hơn là những điều mà bạn đã viết về B_Y...
    Tôi nói đến đây thôi, còn có thể nói tiếp, nhưng tôi muốn biết thái độ của bạn, tôi sẵn sàng tiếp chuyện với bạn, lắng nghe và tranh luận với bạn...bạn có sẳn sàng không?
  4. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0

    Thôi mấy bác cho em xin đi, dậy nhau thì dậy cả đời, ai cũng cho mình hơn cái thằng/con/đứa kia. Em nói thật, ở đây lâu hay ngắn, cái chốn này người ta đến tâm sự. Ông anh BY có chuyện gì thì nó cũng thế rồi, hay là bác gì định đi theo để cảnh báo các em gái cho cùng kỳ. Em thì em cũng theo dõi, cũng biết cả, nhưng cái topic hay thì bác cũng phải cho nó phát triển chứ, chả lẽ bác không cho những đứa nhớ HN như chúng em có chỗ múa bút, vẽ cái nỗi nhớ ra nữa ạ. Hay anh BY đi làm cái nick nào khác rồi mở topic đi ấy nhỉ , có khi được yên ổn mà lãng mạn tiếp.
    Hỏng hết cả topic rồi .
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Cảm xúc với chả cảm giác chỉ đá xoáy nhau là tài.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Can hai bên
    Bên nào phải
    Bên nào trái
    Ăn bãi *** trâu
    Ăn đầu ma thối
    Nói dối làm con
    Bài đồng dao này chắc chẳng ai lạ gì nữa. Nay tôi đem ra ôn lại giữa đêm, tặng cho mấy chú lải nhải tranh luận với nhau.
    Xin can bên Hoàng tử, rằng là chấp trẻ con làm gì, cứ bơ nó đi như bơ đống *** trâu ý, không thèm động tới nó là xong.
    Xin can bên i-hate-you8x, rằng chú em sai lè lè rồi. Bao nhiều chị em đang nhìn chú bằng con mắt hình viên đạn đấy. Nhục chưa hả chú em i-hate-you8x? Đi lo lắng cảnh báo cho gái mà bị gái chửi không ra gì thì phải xem lại mình đi nhé.
    Xin hết chuyện cãi nhau.
    Đêm vốn là tĩnh lặng, nhưng cũng là đồng loã cho bao hành vi tội lỗi. Xin mấy bố trẻ mẹ trẻ có ngu quá, không biết làm cho đêm thi vị thì cũng chỉ cần biết giữ cho đêm của Tâm Sự là đêm của tĩnh lặng và bình yên.
    Thế nhỉ?
    Bố mẹ trẻ nào giống hạng i-hate-you8x còn thắc mắc, đêm đêm cứ PM cho chị, chị trả lời đủ.
  7. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    @ao_mong : Chỗ công an phường Nguyễn Du , ngã tư Quang Trung và Nguyễn Du tôi cảm nhận đó là chỗ đẹp nhất cả ban ngày lẫn ban đêm , mà đêm thì thật là tuyệt vì đứng ở đó có thể nhìn thấy cả cây Bồ đề đầu tiên của Đường Trần Nhân Tông và ngã tư Trần bình Trọng đúng không bạn ? Những con phố mà tôi thích nhất lang thang có lẽ là phố Hồ xuân Hương , Nguyễn Bỉnh Khiêm . Đi bộ bên đường Nguyễn Du bao giờ cũng có cảm giác an toàn hơn đi bộ bên đường Trần nhân Tông . Tôi có một kỷ niệm không bao giờ quên cùng một cậu bạn , năm đó là năm 89 bọn tôi rủ nhau đi câu trộm cá ban đêm ở hồ , bị công an và dân phòng đuổi , chỗ ngã ba Trần nhân Tông và Quang Trung ngay chỗ cây đa đó có một cửa cống rất lớn . Lúc bị đuổi rát quá cậu bạn kéo tôi chui vào đó , các anh CA và DP cũng nhìn thấy thế là họ cắt người ở lại trông miệng cống quyết bắt cho bằng được bọn trộm cắp . Đứng ngâm trong nước lâu tôi và cậu bạn rét run cầm cập và cậu bạn đã ra một quyết định tối hậu là luồn theo đường cống đi tiếp , tôi cũng sợ lắm hỏi cậu bạn : Mày có thạo đường không ? Nhìn vẻ mặt quả quyết của tay trộm cá siêu hạng tôi tin tưởng trao thân cho nó . Theo nó thì cứ đi một lúc là có ngã rẽ , hai thằng 2 cây đèn pin vừa đi vừa dò dẫm , thấy lâu quá tôi bắt đầu nghi ngại sự thành thạo của thằng bạn , đến lúc này nó mới thú thực : Tao đã đi kiểu này lần nào đâu ! Thấy bọn " BEN lớn " (Ben là từ chỉ lũ câu cá trộm sống trong xóm ven hồ giáp với chùa Thuyền Quang , gọi là xóm chùa ) nói thế tao nghĩ là dễ , thôi đến nước này thì phải mò thôi ! Thế là tôi và thằng lưu manh dở kia mần mò trong ống cống , vừa đi tôi vừa tưởng tượng đến cảnh một dòng nước lớn bất chợt ào vào đường cống , thì chết ấy chứ ? Sởn cả gai ốc . Thỉnh thoảng trong làn nước cống xâm xấp dưới mắt cá chân lại có vật gì trơn tuột quét qua , nghĩ đến rắn tôi càng bước vội hơn . Truân chuyên đến gần 3h đồng hồ thì nghe thấy tiếng ôtô đi trên đầu , đi thêm đoạn nữa thì thấy ánh điện lấp ló sau một cái nắp cống tròn , tôi không chịu đựng được thêm nữa và bảo thằng bạn khốn nạn là trèo lên theo đường nắp cống , nó gật đầu và hai thằng dò dẫm trèo lên . Nhưng khốn nạn thật , cái bậc thang bằng sắt chỉ đủ một người leo lên leo xuống thôi ! Tôi xung phong leo lên trước và chẳng thể đẩy nổi một mình cái nắp cống bằng gang , nặng thế ? Rồi đến lượt thằng bạn thử sức kết quả cũng chẳng khả quan hơn tí nào . Thở dài ngao ngán , nghĩ tới đi tiếp tôi bủn rủn chân tay và lại leo lên thử sức tiếp , đúng là trời không phụ người hiền bằng vào cái sức lực nào mà tôi đẩy được cái nắp cống đó , đến tận bây giờ vẫn là câu hỏi đối với tôi ? Hai thằng khốn nạn trèo được lên mặt đường , đậy lại nắp cống và định vị phương hướng thì ối trời ơi ! Thay vì đi thông sang hồ Bảy mẫu ở công viên thì chúng tôi đang đứng giữa chợ Đuổi ở Lê đại Hành , bó tay ............... Thất thểu đi về , mệt và tức . Nhìn bọn tôi lúc đó thật đúng với từ : Hai con chó vừa được móc dưới cống lên !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Được Belle_yvon sửa chữa / chuyển vào 04:41 ngày 13/05/2006
  8. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0


    Cảm ơn anh BY đã chia sẻ. Cái chỗ công an phường và các đoạn giao nhau của những con phố, có lẽ ao_mong có nhắm mắt vào vẫn nhìn thấy và hình dung nó được dẫu có thể sau vài năm, nhiều điều thay đổi, từ con người cho đến góc phố, những tán cây cũng sẽ thật khác dưới mắt nhìn của những kẻ xa nhà khi trở về. 1/2 số năm cuộc đời sống của ao_mong tính cho đến nay cũng đã gắn bó với cái mùi hoa sữa ngay đầu phố Nguyễn Gia Thiều, rồi những ngày nắng lẫn gió rong ruổi trên đường Quang Trung, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trần Nhân Tông. Sáng tập thể dục giữa cái nóng hầm hập bên hồ Thuyền Quang, giữa những xôn xao tiếng người từ 4-5h sáng.....
    Có lẽ cái quý đối với mỗi người không phải cái gì khác ngoài những kỷ niệm, những trải nghiệm của riêng mình, dù vui buồn, dù đúng sai nhưng đều chẳng thể nào quên. Viết ra qua ngôn từ đôi khi có thể làm nó quá hoa mỹ nhưng nỗi nhớ thì thật là một điều nguyên vẹn, còn mãi .
  9. sea_dry

    sea_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn - Đêm!
    Rằm tháng tư, mùa Phật đản, các con đường đổ về Thành phố đông đúc & náo nhiệt hơn. Trời oi bức, không trăng cũng chẳng có sao. Tôi chọn một góc nhỏ trên tòa nhà cao nhất thành phố để có thể ngắm đêm SG theo cách của riêng mình.
    Chưa kịp uống hết 1/3 ly nước, chưa kịp cảm nhận cái tĩnh lặng của đêm thì sấm chớp & mây đen ở đâu ùn ùn kéo đến, mưa bắt đầu nặng hạt. Thế nên bây giờ chẳng có gì để viết về SG-đêm nữa .
    Tranh thủ về thôi không lát nữa nước sẽ ngập đường, rồi lại kẹt xe .....
    Thôi thì về nhà mơ về đêm - Hà nội vậy.
    Có bạn nào đêm qua lang thang phố đêm HN không? Rằm tháng tư - lễ Phật đản HN thế nào? Share nhé!
    Một bài hát tặng các bạn đang cùng tôi mơ về HN.
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2005/11/05F5F52F/
    MƠ VỀ NƠI XA LẮM
    (Thơ: Thái Thăng Long, Nhạc: Phú Quang)
    Ta mơ thấy em... ở nơi kia xa lắm
    Một Hà Nội ngây ngất nắng
    Một Hà Nội run run heo may
    Dạ khúc đêm nay
    Một mình em,
    Một mình ta
    Tiếng lá rơi...
    vô tình bên khung cửa
    Em bơ vơ,
    Ta thẫn thờ mong nhớ
    Một giọt sương rơi
    Như giọt nước mắt buồn
    Ta mơ thấy em... ở nơi kia xa lắm
    Em cô đơn,
    Căn phòng trống cô đơn
    Dạ khúc đêm nay... chẳng thể nào dang dở...
    Trong nỗi khát khao... em chầm chậm quay về ...
    Được sea_dry sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 13/05/2006
  10. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Phố đêm!
    Đó là những đêm Noel, đêm giao thừa, hay những đêm cả HN náo nhiệt vì những bàn thắng của đội tuyển VN... cùng gia đình hoà vào dòng người đông đúc đến nghẹt thở trên đường phố Huế, Hàng Bài, quanh Hồ Gươm... Những con phố đó sao nhỏ bé, chật chội lạ! ..Phố có bình yên ko?
    Đó là những đêm đưa bố vào bệnh viện cấp cứu... Đường Thanh Nhàn, phố Tràng Thi, Lê Hồng Phong sao rộng thế? Cảm thấy chới với trong đêm... Bình yên ko nhỉ?
    .................................
    Phố đêm liệu có bao h bình yên?

Chia sẻ trang này