1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phố Đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Belle_yvon, 09/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Sinh nhật con gái .
    Con gái ơi - Hoa Quỳnh của ba ơi !
    Sinh nhật năm nay lại vắng rồi .
    Ba hẹn lần lữa sao có thấy ?
    Không biết rằng con có ngóng trông ?
    Con lại thêm tuổi thêm xinh tươi
    Một đó Quỳnh Hương nở giữ đời .
    Ba chúc cho con xinh đẹp mãi
    Học hành giỏi giang cho mẹ vui !
    Ba ở nơi xa thật buồn lắm !
    Khao khát nhìn con tuổi hồn nhiên .
    Ước mơ thật nhỏ nhưng thật lớn
    Được mãi bên con ngắm nụ đời .
    Quỳnh Hương thơm mãi nhé con
    Mãi sáng tinh sương trắng cuộc đời
    Mãi mang hạnh phúc cho cha mẹ
    Mãi là nụ Quỳnh đẹp long lanh .
    [​IMG]
    Được Belle_yvon sửa chữa / chuyển vào 04:02 ngày 16/12/2008
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chúc mừng bé cưng nhân ngày sinh nhật : 17/12/08.
    QUỲNH ANH.
    Chúc mừng ngày mới cho em
    Chúc mừng một đóa Quỳnh Anh chào đời
    Môi xinh luôn nở nụ cười
    Mắt xinh lúng liếng những lời yêu thương
    Quỳnh hoa thơm ngát vấn vương
    Quỳnh Anh dịu mát nẻo đường mẹ, cha
    Quỳnh Anh hát mãi lời ca
    Quỳnh Anh tuổi lạ, tình òa từ Em.
    ( 16/12/08 - QNhu )
    Hì, chị ở gần em lắm á!
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Phố cuối năm, đêm, cái lạnh se se
    Em xuống phố, áo mỏng, cùng khăn mỏng
    Đêm nay gió, hàng me già nằm nghe...
    Bước chân nhẹ, ngang đường Lý Tự Trọng.
    Chúa hài đồng, trong máng cỏ, ngủ ngoan
    Em hài đồng, dạo trong phố, đa mang
    Phố hài đồng, luôn dang tay mời gọi
    Để đêm về, em, gót nhỏ, lang thang
    ( 19/12/08 _ huongnhu )
  4. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Tháng 4
    Còn 9 ngày nữa là tròn 3 năm , 3 năm có vui có buồn , có HP có đớn đau . Càng những ngày về sau càng tệ hại , mất mát có lẽ là lớn nhất đời mình , phải chi ...........................?
  5. Drugidruga

    Drugidruga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này lạc lõng tận đẩu tận đâu , người cũ giờ xa lắc xa lơ bao giờ mới gặp lai ? Thôi thì lôi nó lên như một thói quen vậy ! Xa thế sao .................?
  6. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Phố đêm...
    Những ngọn đèn vàng leo lắt...
    Những căn nhà im lìm trong đêm
    Hàng cây nghiêng nghiêng đổ bóng...
    Phố vắng
    Tiếng chân quẹt chạm lá
    Tiếng xe vang vọng
    Xa xăm 1 cõi...
  7. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay vì một topic trong TS này mà làm mình thức tới tận giờ này. Đọc thấy hay hay thế là ngồi một mạch nghiền hết luôn. Tất nhiên chờ nó nhảy trang mới thì lại vào Zedge chọn mấy tấm ảnh Miu miu (Vì hẹn sẽ gửi cho Zon vào thứ 2) rồi down được một mớ nhạc Tranh, sáo, trúc bên Webtretho.
    Đêm tĩnh lặng thật, ngồi gõ phím nhẹ ơi là nhẹ mà nó cứ kêu tanh tách, nghe thật vui tai.
    Nếu mà là con trai, không sợ "Trộm" thì đã đi ra phố ngồi ăn bát Phở. Hi hi. Lâu lắm rồi không được xách cặp ***g ra đầu phố Lò Đúc mua phở về ăn với cơm nguội. Phải tới 15 năm rồi ấy chứ.
    Gõ gõ một chút cũng buồn ngủ rồi. Ngủ thôi.
  8. angel_pretty

    angel_pretty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi em mới trở về nơi xưa , đìu hiu và lạnh lùng . Gã lãng du giờ bỏ đi đâu rồi nhỉ ? Để phố đêm thêm vắng vẻ quá . Đêm hà nội bây giờ chán ngắt em về có theo đám bạn đi một hai đêm mà thấy cái lãng mạn , dịu êm như trốn khỏi chính mình . Buồn và nhớ một Hà nội chẳng đâu xa chỉ cách đây 6 hoặc 7 năm về trước mà thôi ! Không hiểu tâm trạng của anh ra sao và anh ở đâu lúc này ?
  9. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Lạc đường ? Mình về với Hà nội và đã lạc đường , Hà nội giwờ đường mới nhiều quá nghe những cái tên sao lạ hoắc không biết thế nào nữa ? Hà nội giờ rộng thật đi mãi chả hết đất . Đi lạc một phát mình biết thân biết phận trở về nhà ngay và kêu cứu hướng đạo viên mà nó bận mất rồi ! Nằm tí ngủ tí mãi rồi cũng đến chiều rồi chờ đêm lang thang phố cũ xem sao ? Thay đổi thì thay đổi nhưng cái gì là của Hà nội thì vẫn chẳng thể xoá được ! Mỗi năm về lại thấy mỗi khác , một tí thôi không biết đến năm mình chết Hà nội có mất hẳn không nhi ? Nhưng có một điều chắc chắn đang thay đổi đến tệ hại đó là Hà nội bẩn đi trông thấy và Hà nội lắm người ngoại tỉnh dã man !
  10. Mapbad

    Mapbad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Phố đêm đèn mờ giăng giăng
    Màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên
    Phố đêm lạc loài hương yêu
    Chìm đắm như hàng cây giá lạnh ướt mềm
    Phố đêm nhiều lần suy tư ..

Chia sẻ trang này